48h đưa bà ngoại đi khắp xứ Huế

Dù đã có nhiều chuyến du lịch, đặt chân đến những miền đất mới, nhưng chuyến du lịch lần đầu tiên cùng bà ngoại đã mang đến cho nữ du khách những cảm xúc khó quên. Thời gian bên cạnh người thân yêu của mình, du khách đã có những phút giây đậm vị tình thân.

"Tuổi trẻ là những ước mơ. Tuổi trẻ là những đam mê", biết bao người trẻ đã lên cho mình những kế hoạch, thực hiện những chuyến đi đến mảnh đất mới, để được tự do khám phá cảnh quan, con người và ẩm thực... trên quê hương hình chữ S.

Với Lê Thùy Linh, bên cạnh những điều tuyệt vời mang lại từ những chuyến du lịch cùng bạn bè, khoảng thời gian 2 ngày du lịch Huế cùng bà ngoại của mình mãi là những khoảnh khắc đáng nhớ.

Hai bà cháu Linh trong chuyến đi Huế.

“Chuyến đi Huế này, mình có dịp đi cùng bà ngoại. Đây là lần đầu tiên mình đi du lịch cùng bà. Tuy không đi được nhiều nơi như những bạn trẻ nhưng mình lại có được thời gian ở cạnh bà nhiều hơn, quan tâm, chăm sóc bà, cùng bà đi tham quan, chụp ảnh. Trải nghiệm lần này rất mới lạ và thú vị, nếu có cơ hội mình vẫn muốn đi với bà”, Thùy Linh cảm nhận.

Theo Thùy Linh, chuyến du lịch đặc biệt này được quyết định trong phút chốc nên không lên kế hoạch nhiều. Chuyến đi Huế chủ yếu để cô nàng có dịp được dẫn bà ngoại đi chơi và foodtour Huế.

“Vì đi với người lớn tuổi nên mình nhờ các bạn nhân viên ở homestay dẫn đi các tiệm ăn nổi bật ở Huế. Mình cảm thấy vui mừng khi được các bạn nhiệt tình giúp đỡ và chụp ảnh rất có tâm. Chính những sự ân cần, vui vẻ này đã khiến mình thêm lưu luyến Huế và tự hứa với lòng mình nhất định sẽ vào thành phố mơ mộng này nhiều lần nữa”, Thùy Linh nói.

Bà ngoại Linh đã lớn tuổi cũng như thời tiết nắng nóng nên Linh dẫn bà đi một số địa điểm nổi bật ở cố đô. Có mặt ở xứ Huế, hai bà cháu đã dẫn nhau đi xe điện tham quan di tích Đại Nội. Trong không gian xanh mát được bao phủ bởi hệ thống cây xanh trong Hoàng cung Huế, các du khách được đi tham quan những công trình kiến trúc, cung điện bên trong Hoàng thành.

Đến với di tích Huế nổi tiếng này, hai bà cháu được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiến trúc cổ kính, trang trọng trong Đại Nội cũng như tìm hiểu thêm về triều Nguyễn, về các vị vua Nguyễn...

Du khách đến cung An Định.

Không chỉ tham quan Đại Nội Huế, hai bà cháu Linh còn đặt chân đến cung điện nổi tiếng ở cố đô. Dừng chân bên cung An Định, cô nàng thích thú khi tìm được những góc ảnh xinh đẹp.

Lăng vua Tự Đức cũng đã trở thành điểm đến lưu giữ kỷ niệm của hai bà cháu. Linh cùng bà ngoại của mình tản bộ dưới hàng thông, chiêm ngưỡng những công trình lớn nhỏ trong lăng vị vua này.

“Lăng vua Tự Đức có rất nhiều cảnh đẹp cùng nhiều câu chuyện về văn hóa, lịch sử, đặc biệt mình có được nhiều bức ảnh ưng ý ở đây”, Linh cho biết.

Sau khi tham quan lăng vua Tự Đức, hai bà cháu đã ghé vào làng hương Thủy Xuân. Các du khách có dịp được xem những chân hương được người dân địa phương sắp đặt một cách tài tình. Từ những bó chân hương, người dân đã sáng tạo, lắp đặt thành những bông hoa rực rỡ sắc màu.

Linh cùng bà ngoại còn được tận mắt chứng kiến người dân làm ra những cây hương độc đáo. Đến với làng hương Thủy Xuân, Linh cũng không quên lưu lại những tấm ảnh xinh đẹp bên những phông nền đặc biệt này.

Những ngày tham quan, du lịch ở Huế, Linh cũng không quên dẫn bà ngoại đi đến ngôi chùa nổi tiếng bậc nhất xứ Huế. Hai bà cháu đã viếng cảnh, tham quan chùa Thiên Mụ rồi ra trước khu vực chùa chiêm ngưỡng khoảnh khắc hoàng hôn tuyệt đẹp.

Thưởng thức đậu hũ bên sông Hương.

Đứng bên dòng sông Hương, Linh được xem bức tranh thiên nhiên sơn thủy hữu tình. Giữa khung cảnh mặt nước chầm chậm trôi ở sông Hương, ánh hoàng hôn buông xuống mặt nước tạo nên những khoảnh khắc lấp lánh khó quên. Trước mặt chùa, nhiều du khách chèo SUP hoặc thong thả ngồi chơi, thưởng thức ly đậu hũ...

Ở Huế hai ngày, hai bà cháu còn có trải nghiệm đi xem ca Huế. “Những ngày trải nghiệm ở Huế đã vượt xa kỳ vọng mà mình đã đặt ra. Huế rất tuyệt vời về mọi thứ để mọi người có được những trải nghiệm đáng nhớ. Không chỉ có nhiều địa điểm tham quan, chụp hình đẹp, Huế còn có nét nhẹ nhàng, phù hợp cho những tâm hồn cần được chữa lành, mặc dù mình rất ổn”, Linh nói.

Thưởng thức cơm niêu ở Chạn.

Ẩm thực Huế cũng là mục đích của chuyến đi mà Linh đã đặt ra ngay từ đầu. Chuyến foodtour Huế của hai bà cháu đã đến với nhiều quán ăn ngon, hấp dẫn. Họ đã đến với quán vịt lộn um bầu, ăn uống ở phố Tây, bún bò mệ Kéo, cà phê muối, cơm Chạn, đậu hũ (tào hũ), bánh mì Trường Tiền O Tho, quán ốc, bánh canh ghẹ...

“Ẩm thực Huế đã nổi tiếng từ lâu, có dịp được thưởng thức các món ngon ở Huế, mình thấy đồ ăn Huế rất đa dạng, ngon và rẻ”, Linh cảm nhận.

Ngoài cảnh quan, ẩm thực Huế, người dân Huế cũng đã để lại cho du khách đến từ Hòa Bình những ấn tượng tốt đẹp. Linh được tiếp xúc những người dân địa phương thân thiện, nhiệt tình, luôn sẵn lòng hỗ trợ du khách.

“Mình biết đến Huế qua những lời kể của bạn bè, người quen nên thấy Huế rất thú vị, rất đáng để trải nghiệm thử một lần trong đời. Khi đến Huế, mình đã được kết giao với nhiều người dân bản địa và được họ vui vẻ giới thiệu nhiều điều hay về văn hóa, lịch sử, con người, khí hậu, món ăn…”, Linh cho hay.

Với Linh, quãng thời gian ở Huế cùng bà ngoại sẽ mãi đọng lại trong tâm trí cô nàng. Kết thúc 48h ở Huế cùng bà ngoại, hai bà cháu đến ga Huế đi chuyến tàu di sản vào khám phá "thành phố đáng sống" Đà Nẵng.

Du khách đến lăng vua Tự Đức.

Đại Nội Huế ngày đẹp trời.

Du khách lưu lại những khoảnh khắc đẹp.

Điện Kiến Trung bên trong Đại Nội.

Cung An Định có nhiều góc ảnh đẹp.

Nghe Ca Huế trên thuyền rồng ở sông Hương.

Du khách đi thưởng thức ẩm thực Huế.

Vịt lộn um bầu.

Thưởng thức nuốc Huế và các món ngon.

Món chè bột lọc heo quay.

Bánh mì Trường Tiền O Tho thơm ngon.

Ăn bún bò mệ Kéo.

Ẩm thực Huế mang đến cho du khách những ấn tượng khó quên.

Thưởng thức cafe Muối.

Nguyễn Hiệp

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/48h-dua-ba-ngoai-di-khap-xu-hue-c14a73232.html