Ấm ấp những giọt hồng trong dịp Tết

Hiến máu nhân đạo là một trong những nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống 'tương thân, tương ái' của dân tộc ta. Việc cho đi những giọt máu hồng tình nguyện lại càng thêm phần ý nghĩa vào mỗi dịp Tết Nguyên đán khi nhu cầu máu dự trữ trong điều trị và khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế tăng cao.

Anh Ma Văn Hoạt, tình nguyện viên Câu lạc bộ Hiến máu SOS tỉnh Cao Bằng hiến máu tình nguyện giúp bệnh nhân vào rạng sáng ngày 30 Tết.

Anh Ma Văn Hoạt, tình nguyện viên Câu lạc bộ Hiến máu SOS tỉnh Cao Bằng hiến máu tình nguyện giúp bệnh nhân vào rạng sáng ngày 30 Tết.

Tham gia Câu lạc bộ Hiến máu SOS tỉnh gần 5 năm, anh Ma Văn Hoạt, xã Phi Hải (Quảng Hòa), hiện đang làm việc tại Công ty Cổ phần gang thép Cao Bằng luôn tích cực tham gia các hoạt động hiến máu nhân đạo cũng như các chương trình thiện nguyện do các cấp, ngành, địa phương tổ chức. Hơn 12 giờ đêm ngày 9/2/2024 (rạng sáng 30 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), đang trực tại cơ quan, anh nhận được thông báo có bệnh nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh cần gấp 1 đơn vị nhóm máu O từ Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ, anh kịp thời có mặt và trực tiếp hiến máu cấp cứu giúp bệnh nhân nhanh chóng vượt qua cơn nguy kịch.

Việc hiến máu cho các ca cấp cứu có thể cần máu vào bất kì thời gian nào trong ngày, đặc biệt nếu vào ban đêm, khi đa phần mọi người đều đi ngủ thì việc huy động máu cấp cứu sẽ khó hơn. Khi nguồn máu ở bệnh viện hết mà người nhà bệnh nhân không đủ điều kiện hiến máu thì lúc đó, nguồn máu sống - chính là những tình nguyện viên như chúng tôi sẽ trở thành hy vọng cho các bệnh nhân và gia đình. Mỗi lần hiến máu như vậy, tôi đều cảm thấy vui và hạnh phúc. Vui vì được cho đi, hạnh phúc vì người bệnh được an toàn. Mong rằng việc làm này sẽ lan tỏa đến khắp mọi người, mọi nhà, để những bệnh nhân tan máu bẩm sinh và những người cần máu cấp cứu sẽ có đủ và kịp thời nguồn máu - Anh Hoạt chia sẻ.

Với cô giáo trẻ Hoàng Thị Kim Anh, xóm Minh Khai, xã Đức Long (Hòa An) cũng mang trong mình tâm nguyện được chia sẻ những giọt máu hồng để cứu sống người bệnh kể cả trong những ngày xuân bên gia đình. Mặc dù nhà ở xa trung tâm Thành phố, được thông tin có bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh cần máu gấp, chị cùng một tình nguyện viên tại xã vượt gần 30 km xuống Bệnh viện để hiến máu vào tối ngày mùng 3 Tết. Chị Anh chia sẻ: Hằng năm, tôi thường xuyên tham gia hiến máu cùng nhà trường khi có lời kêu gọi và biết rằng lượng máu mà các cơ sở y tế cần trong mỗi dịp Tết rất khan hiếm. Dịp nghỉ Tết vừa rồi, qua thông tin bạn bè chia sẻ trên facebook, tôi biết có bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang bị chảy máu dạ dày cần truyền máu gấp, nhóm máu của tôi lại phù hợp nên lập tức liên hệ với người nhà bệnh nhân và xuống bệnh viện làm các xét nghiệm hiến máu và thật may mắn khi đủ điều kiện hiến.

Chị Hoàng Thị Kim Anh kịp thời hiến máu cho bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh vào tối ngày mùng 3 Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024.

Chị Hoàng Thị Kim Anh kịp thời hiến máu cho bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh vào tối ngày mùng 3 Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024.

Bác sỹ Lương Phương Huân, Trưởng khoa xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Tết năm nay lượng máu dự trữ tại Bệnh viện khan hiếm hơn các năm trước nên việc sử dụng máu để truyền cũng phải hết sức lưu ý. Nhiều trường hợp bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu cần truyền máu gấp nhưng do nguồn máu dự trữ không đủ nên phải huy động từ nhiều nguồn, đặc biệt là các tình nguyện viên hiến máu. Chính nhờ những “ngân hàng máu sống” với tinh thần hiến máu cứu người trong ngày Tết đã giúp các bệnh nhân kịp thời có đủ lượng máu cần truyền, vượt qua được giai đoạn nguy hiểm.

Hiến máu cứu người là một nghĩa cử nhân văn cao đẹp. Với những hình ảnh chân thực của những tình nguyện viên không quản ngại thời gian, điều kiện đường sá xa xôi, tạm gác lại những cuộc vui bên người thân, bạn bè, sẵn sàng trao đi giọt máu nghĩa tình, bởi với họ một giọt máu cho đi là một cuộc đời ở lại. Hiến máu cứu người, không chỉ mang lại cuộc sống, niềm hy vọng cho bệnh nhân và gia đình mà còn đem đến hạnh phúc cho chính những người đã cho đi những giọt hồng tình nghĩa.

Thùy Linh

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/am-ap-nhung-giot-hong-trong-dip-tet-nguyen-dan-3167603.html