Ấm áp tình người Đà Nẵng

Đà Nẵng đang bước vào cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên mức 40 độ C, cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Trong điều kiện nắng nóng gay gắt, nhiều người dân tại Đà Nẵng tự nguyện phát nước cam, nước mía, nước lọc miễn phí cho người đi đường với thông điệp 'Nước miễn phí - Ai cần thì lấy'.

Hàng ngày, chị Nguyễn Thị Hoa đạp xe đi quanh thành phố Đà Nẵng mua phế liệu về bán kiếm tiền mưu sinh. Mấy hôm nay, khi đi qua đường Hà Khê ở quận Thanh Khê, chị thấy tấm biển ghi rõ “Thân tặng mỗi người 1 ly nước cam, chúc mọi người bớt nóng, bớt nhọc nhằn, nhiều sức khỏe để làm việc”.

Chị Hoa đến nhận ly nước cam uống giải khát dưới trời nóng bức, cảm thấy mát lòng: “Tôi thường đi mua phế liệu qua con đường này. Tới đây thì chị chủ ở đây hay cho cơm, cho nước, rằm mùng 1 lúc nào cũng có, tôi thấy rất vui. Đi qua nhiều lúc không có đồ ăn sáng thì ghé lấy ăn sáng. Tôi rất cảm ơn tấm lòng của chị chủ”.

Bà Cúc chuẩn bị từng chai nước ướp lạnh để người đi đường ghé lấy

Chị Phạm Thị Ngọc Diệp, chủ cửa hàng bán trái cây ở số 25 đường Hà Khê, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết, nhiều người bạn đã cùng chị hàng ngày chuẩn bị các ly nước cam tặng bà con đang làm việc ngoài trời trong những ngày nắng nóng. Mỗi ngày, quán của chị vắt khoảng 40kg cam tươi làm ra khoảng 60 ly nước tặng cho người đi đường, chủ yếu là những người chạy xe ôm, thu gom ve chai, bán vé số, lao động tự do.

Chị Phạm Thị Ngọc Diệp chia sẻ: “Tôi vắt nước cam được 3 ngày rồi, mỗi ngày như vậy tôi vắt 40kg cam thì được khoảng 60 ly có thể tặng được cho những người bán vé số, lao động phổ thông. Khi mình trao đến cho người ta, họ thấy vui và mình cũng thấy vui”.

Chị Diệp tặng nước cam người đi đường

Trong những ngày nắng nóng này, cứ tầm 10h sáng, gia đình bà Trần Thị Cúc ở số 300 Hà Huy Tập, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã chuẩn bị sẵn những chai nước ngọt, nước suối, hộp sữa... ướp lạnh để tặng người đi đường, người lao động khó khăn. Không chỉ tặng nước, mỗi ngày, gia đình bà Cúc còn tổ chức các bữa sáng 0 đồng giúp bà con lao động nghèo.

Người lao động khát nước thì ghé lấy miễn phí

Bà Cúc cho biết thêm, mỗi tháng, gia đình bà 3 lần nấu cơm, cháo tặng các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện: "Gia đình tôi thấy những mảnh đời khó khăn, bất hạnh nên chúng tôi có ý tưởng chia sẻ những gì mình có hơn họ một chút để trưa nắng họ có chai nước, những người bán vé số, ve chai đi ngang lấy uống. Còn buổi sáng mỗi người 1 suất bánh mì hoặc sữa đều có, rằm, mùng 1 đều có hết, chúng tôi chỉ muốn chia sẻ khó khăn thôi”.

Những tô mỳ Quảng chay miễn phí của nhóm Đà Nẵng ấm áp tình người

Đà Nẵng được mệnh danh “thành phố đáng sống”. Thành phố này không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên đẹp mà người dân nơi đây luôn thể hiện rõ tình yêu thương giữa con người với con người thông qua các hành động cụ thể. Ngoài những ly nước cam, chai nước mát trao miễn phí đến tay lao động nghèo ngày nắng nóng, cứ vào ngày rằm và mùng 1 âm lịch hàng tháng, các thành viên nhóm “Đà Nẵng ấm áp tình người” còn tự nấu hàng trăm tô mỳ Quảng chay gửi tặng người khuyết tật, người già, trẻ em và người lao động nghèo.

Mỳ Quảng chay và ly nước mát giúp bà con bán vé số

Anh Nguyễn Phú Trung (26 tuổi), Trưởng nhóm thiện nguyện này cho biết: “Có những cô bán vé số quanh khu vực này, cô chú thường tới đây nhận rồi bỏ tiền vào ủng hộ nhưng tôi không nhận. Tôi luôn mong muốn chia sẻ suất ăn này cho những cô chú đi lao động khó khăn. Thời tiết tại Đà Nẵng bây giờ nắng nóng chỉ giúp được một phần nhỏ để cho cô chú được bữa trưa no và chai nước mát lạnh”.

Thành Long/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/am-ap-tinh-nguoi-da-nang-post1094198.vov