Ấm lòng từ những ly nước mát

Những người lao động trực tiếp dưới trời nắng nóng như được tiếp thêm sức lực trong cuộc mưu sinh nhọc nhằn.

Dưới cái nóng oi bức như “rắc lửa” trên đường, sự xuất hiện của những thùng nước đá hay những ly nước giải nhiệt miễn phí ở khắp nơi trên địa bàn thành phố Tây Ninh khiến người đi đường cảm thấy ấm lòng. Những người lao động trực tiếp dưới trời nắng nóng như được tiếp thêm sức lực trong cuộc mưu sinh nhọc nhằn.

Các em nhỏ theo phụ huynh tham gia tặng nước cho người đi đường.

Hiểu được nỗi vất vả của những người phải làm việc liên tục ngoài trời trong mùa nắng nóng, anh Nguyễn Duy Quang (39 tuổi), chủ một phòng tập gym ở phường 3, TP. Tây Ninh đã tự bỏ tiền lập nên điểm uống nước miễn phí ngay trước phòng tập hơn một tuần nay.

Thùng nước đá miễn phí của anh Quang- được đặt gần điểm đón xe buýt khu vực Công viên 30.4 (TP. Tây Ninh)- là nơi mà trưa nào những người lao động tự do như chạy xe ôm, bán vé số, bán hàng rong, thậm chí, cả những người đứng chờ xe buýt cũng ghé uống. Có người còn mang theo bình nhựa, bình giữ nhiệt rót nước đem theo trong hành trình mưu sinh dưới cái nắng nóng oi bức.

Chia sẻ về việc làm của mình, anh Nguyễn Duy Quang cho biết, từ việc nhìn thấy một cụ ông đứng đợi xe buýt khát nước nhưng không biết sử dụng tủ bán nước tự động, phải loay hoay rất lâu, anh quyết định làm điểm uống nước miễn phí để người dân trong khu vực có thể giải khát bất cứ lúc nào. Nghĩ là làm, anh mua một chiếc bình nước cỡ lớn, ly nhựa nhỏ sử dụng một lần, một cái sọt rác để đựng ly sử dụng rồi. Anh còn dán thêm tờ giấy ghi dòng chữ “nước uống miễn phí” trên bình nước để ai đi ngang qua cũng có thể thấy.

Nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh cho người đến uống nước, anh Quang làm nước đá bằng nước lọc tại nhà. Anh còn chịu khó "đổi vị" cho thùng nước thêm thơm ngon bằng cách pha thêm trà vào, khi thì vị đào, khi thì vị trà xanh. Nhờ đó, bình nước đá miễn phí của anh được rất nhiều người yêu thích.

Mỗi ngày, anh Quang châm thêm nước và đá khoảng 2 đến 3 lần. Trước khi châm nước, anh đều vệ sinh thùng nước sạch sẽ, cẩn thận. Bình nước được đặt trước tiệm từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối để mọi người có thể ghé uống bất cứ lúc nào. “Tôi cảm thấy rất vui khi được chia sẻ với mọi người. Bình nước đá không mất bao nhiều tiền, cũng không mất nhiều công sức nhưng mang lại niềm vui cho rất nhiều người- nhất là người lao động khó khăn trong màu nắng nóng này”- anh Quang chia sẻ.

Anh Nguyễn Duy Quang và thùng trà đá miễn phí của mình.

Ông Nguyễn Văn Châu, ngụ khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh, làm nghề chạy xe ôm ở khu vực Công viên 30.4, cũng là một khách quen của điểm uống nước miễn phí của anh Quang. Mỗi ngày, ông cũng có mang nước theo uống khi làm việc, nhưng trong thời tiết nắng nóng này- nhất là vào lúc giữa trưa thì phải giải khát bằng một ly nước đá mới thấy... "đã".

Theo ông Châu, hiện nay với sức nóng 37-38 độ, những thùng trà đá miễn phí này rất hữu ích, không chỉ giúp người đi đường giải khát, mà còn giúp họ bớt phần nào chi phí mua nước, mang xách theo nặng nề. Ông mong rằng những thùng nước miễn phí như thế này sẽ ngày càng nhiều để những người lao động ngoài trời thường xuyên như ông dù đi đâu cũng có nước uống giải khát.

Cùng tấm lòng thơm thảo muốn mang lại chút mát mẻ cho người đi đường, thứ 7 (ngày 6.4) vừa qua, nhóm bạn trẻ của nhóm thiện nguyện Niềm Vui Nhỏ đã tổ chức tặng 1.000 ly nước sâm miễn phí cho người đi đường tại khu vực đường Cách Mạng Tháng Tám (CMT8), TP. Tây Ninh. Đây là lần thứ hai trong tháng nhóm thực hiện. Lần trước, nhóm tặng 600 ly trà tắc cho người đi đường. Việc làm ý nghĩa này đã làm cho nhiều người dân trong khu vực, người đi đường cảm thấy mát lòng trong thời tiết nắng nóng, oi ả như hiện nay.

Để chuẩn bị cho buổi phát nước ngày 6.4, các thành viên trong nhóm phân công nhau mỗi người một việc. Từ tờ mờ sáng, một số thành viên thức dậy nấu 150 lít nước sâm và vận chuyển đến địa điểm phát tại địa chỉ: số 672, đường CMT8, TP. Tây Ninh. Đến trưa, nhóm bắt đầu cùng nhau mời gọi và tặng nước cho người đi đường. Tấm bảng phát nước miễn phí cùng những ly nước sâm bắt mắt, thơm ngon nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người đi đường.

Một thùng nước miễn phí trên đường phố Tây Ninh.

Người đến uống nước cũng đa dạng đối tượng- từ các cô chú lao động tự do, học sinh, người buôn bán hàng rong đến những người tình cờ có việc đi ngang điểm phát nước. Mỗi người nhận một đến vài ly uống ngay tại chỗ cho mát mẻ hoặc mang về. Và tất cả họ đều không quên "tặng lại" những nụ cười và câu cảm ơn rồi tiếp tục hành trình.

Chị Lê Thị Hồng Loan, ngụ phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh bày tỏ niềm vui khi được tặng ly nước mát lạnh: “Trong cái nắng nóng này, được uống những ly nước mát lạnh lại miễn phí tôi thấy rất ngon và sảng khoái. Tôi chỉ lấy phần mình vì ngại xin thêm ly nữa. Những ly nước này giúp đỡ cho rất nhiều người đi đường, nhất là những người buôn bán như tôi. Một ly sâm cũng tốn 10 ngàn rồi”.

Chỉ trong 3 tiếng đồng hồ, 1.000 ly nước đã được tặng hết. Các bạn trẻ tặng nước giữa trời nóng 37 - 38 độ mồ hôi nhễ nhại nhưng nụ cười hạnh phúc luôn nở trên môi vì đã làm được một việc ý nghĩa.

Chị Võ Thúy An- trưởng nhóm thiện nguyện Niềm Vui Nhỏ- người đề xuất ý tưởng tặng nước trong những ngày nắng nóng chia sẻ: "Tôi cũng là người đi làm trong thời tiết nắng nóng, vì vậy, muốn làm những ly nước này để tặng cho những người đi làm giống mình. Uống ly nước mát lạnh sẽ cảm thấy vơi đi cái nắng nóng và mệt mỏi trong cuộc mưu sinh".

Một em nhỏ trong nhóm thiện nguyện cũng bày tỏ niềm vui khi được tham gia tặng nước cho mọi người. Em Phan Thành Phát (12 tuổi), học sinh Trường liên cấp IGC cho biết, em thấy vui vì giúp được mọi người: "Trời nắng nóng, nhưng được tặng những ly nước mát cho mọi người, em rất vui và không thấy nóng nữa". Đây là lần thứ hai em tham gia hoạt động tặng nước và mong muốn sẽ được tham gia nhiều hơn nữa.

Những thùng nước, những ly nước mát lạnh miễn phí đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều, trở thành hình ảnh đẹp trong lòng người dân Tây Ninh. Sự sẻ chia đã góp phần xoa dịu phần nào cái nắng nóng cả ngoài trời lẫn trong lòng mọi người. Mong rằng, việc làm ý nghĩa này sẽ tiếp tục được duy trì và ngày càng lan tỏa.

Ngọc Bích - Vi Xuân

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/am-long-tu-nhung-ly-nuoc-mat-a172291.html