Án mạng đau lòng ở Quảng Bình: Hàng trăm người đang truy bắt nghi phạm

Sau khi sát hại chị M., người chồng 'hờ' gọi điện nói với người thân rõ sự việc. Sau đó tắt máy, bỏ trốn vào rừng sâu.

Nghi phạm Trần Văn Thông - kẻ sát hại vợ "hờ" rồi bỏ trốn

Ngày 7-5, ông Hoàng Lý - Chủ tịch UBND xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết địa phương này vừa xảy ra án mạng đau lòng, nghi phạm chính là người chồng "hờ" sát hại vợ.

Nạn nhân là chị Hồ Thị M. (bản Chút Mút, xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy).

Trước đó, ngày 6-5, Trần Văn Thông (SN 1968, ở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh) dẫn bà M. vào rừng Chút Mút cách nhà 900m rồi lấy dây thắt cổ nạn nhân vào gốc cây đến chết.

Sau khi ra tay xong, Thông gọi điện nói với người thân rõ sự việc, sau đó tắt máy, bỏ trốn vào rừng.

Ngay khi nhận thông tin, Công an tỉnh Quảng Bình đã cử người lên phối hợp với dân bản, bộ đội biên phòng truy tìm nghi phạm.

Hàng trăm người gồm: Công an, bộ đội biên phòng và người dân đã vào rừng Chút Múy truy tìm nghi phạm từ trong đêm nhưng đến sáng nay vẫn chưa phát hiện dấu vết nào do rừng rậm, mưa lớn gây khó khăn cho truy bắt hung thủ.

Theo nhận định ban đầu từ Chính quyền địa phương, nguyên nhân xảy ra án mạng đau lòng nói trên có thể xuất phát từ việc ghen tuông.

Được biết, ông Thông vào bản Chút Mút ở với bà M. như vợ chồng cách đây gần 5 năm, cả 2 đã có con chung nhưng không đăng ký kết hôn. Bà M. trước đó đã có một đời chồng và 2 con riêng.

HOÀNG PHÚC

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/an-mang-dau-long-o-quang-binh-hang-tram-nguoi-dang-truy-bat-nghi-pham-196240507120400999.htm