Ân tình sâu nặng gửi Trường Sa

'Đảo là nhà, biển cả là quê hương'. Với tình cảm sâu nặng ấy, trong chuyến hải trình 7 ngày, từ 26-4 đến 2-5, Đoàn công tác số 12 - TPHCM do Chuẩn Đô đốc Phạm Như Xuân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, làm Trưởng đoàn công tác; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc làm Trưởng đoàn đại biểu TPHCM, cùng 168 đại biểu đã đi thăm quân và dân quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa), nhà giàn DK1.

Đoàn công tác số 12 - TPHCM thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo Trường Sa

Trên các đảo, điểm đảo đã đi qua là Sinh Tồn, Cô Lin, Núi Le B, Tốc Tan C, Đá Tây B, Trường Sa và Nhà giàn DK1/17 Phúc Tần, đoàn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: dâng hoa, dâng hương, thả lễ vật tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Trường Sa, nhà giàn DK1; thăm, tặng quà, động viên quân và dân trên các đảo; tổ chức giao lưu, biểu diễn văn nghệ; tổ chức cho cha mẹ chiến sĩ trẻ phục vụ trên các đảo là người TPHCM thăm con… Những chia sẻ, đóng góp này là nghĩa tình sâu nặng từ TPHCM cùng vun đắp, xây dựng thêm những công trình thiết thực hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ và người dân trên các đảo, điểm đảo, nhà giàn có cuộc sống vật chất đầy đủ hơn, tinh thần phong phú hơn.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao quà cho các chiến sĩ đang công tác tại nhà giàn DK1/17

Những cánh thư tình cảm, động viên từ học sinh Trường THPT Marie Curie (TPHCM) đã trao đến các chiến sĩ đảo Núi Le B

Đoàn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Đài Liệt sĩ đảo Trường Sa

TPHCM luôn dành tình cảm yêu thương đặc biệt dành cho thiếu nhi Trường Sa. Ảnh: PHẠM ĐỨC MINH

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM, cùng các đại biểu trao quà cho thiếu nhi trên đảo Sinh Tồn

Anh Thái Văn Vũ (quê Củ Chi) vui mừng thăm con trai là chiến sĩ đang công tác tại đảo Tốc Tan C. Trong chuyến đi, Đoàn công tác tổ chức cho 3 phụ huynh thăm con (công dân TPHCM) là chiến sĩ phục vụ trên các đảo

TIỂU TÂN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/an-tinh-sau-nang-gui-truong-sa-post738445.html