Ba đứa trẻ mồ côi cha trong căn nhà dột nát

Mang bạo bệnh một thời gian dài nhưng không có tiền chạy chữa, anh Học qua đời để lại 3 đứa con bơ vơ cùng người vợ bệnh tật. Đám ma của anh, hàng xóm phải đứng ra thuê bếp ga để phụ đỡ.

Những ngày qua, ba chị em Cao Diễm Quỳnh (SN 2009), Cao Thanh Trúc (SN 2011) và Cao Thanh Sang (2016) trú thôn 9, xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) hết sức bàng hoàng khi bố của các em là anh Cao Văn Học (SN 1977) đột ngột qua đời.

Căn nhà cấp 4 xập xệ, chật hẹp được quây lại bằng những tấm phên tre, chẳng có tài sản gì đáng giá ngoài chiếc xe máy điện cho ba chị em thay nhau dùng để đi học. Bàn thờ của anh Học được đặt ở một góc nhỏ hẹp.

Chồng mất đột ngột, trụ cột gia đình không còn, chị Lê Bích Hiệp (SN 1978, mẹ của các em) vốn sức khỏe yếu, bần thần không biết làm sao với tương lai các con.

3 chị em ngơ ngác trong căn nhà tạm bợ

3 chị em ngơ ngác trong căn nhà tạm bợ

Gia đình chị Hiệp trước đây thuộc diện hộ cận nghèo ở xã Sơn Trường. Nhà 5 miệng ăn nhưng chỉ có 1 sào ruộng để sản xuất. Để trang trải cuộc sống và có tiền cho các con ăn học, hai vợ chồng làm mướn khắp nơi, ai thuê gì cũng nhận.

“Em cuốc cỏ, tước vỏ keo, phụ hồ, bốc vác… Anh Học chủ yếu là đi làm mộc. Anh bị suyễn nhưng vì phải thường xuyên tiếp xúc phun sơn nên cơn suyễn tái đi tái lại. Nhiều bữa đi làm về chưa kịp vào nhà, anh đã gục ngay ở ngõ vì căn bệnh hành hạ”, chị Hiệp kể.

Chị Hiệp đau buồn khi chồng qua đời.

Chị Hiệp đau buồn khi chồng qua đời.

Theo đó, bệnh của anh Học có biểu hiện nặng hơn từ năm 2016, nhưng gia cảnh khó khăn, anh không đi bệnh viện chữa trị mà ở nhà tự uống thuốc, tình trạng ngày càng trầm trọng.

Cách đây hơn 1 năm, anh phát hiện mắc bệnh ung thư phổi. Nhưng cũng bởi quá nghèo, anh chỉ mua thuốc về uống cầm cự, cắn răng chịu đau để tiếp tục lao động. Cho đến cuối tháng 2/2023, khi vừa đi làm về, anh Học lên cơn suyễn rồi gục ngay trước nhà. Vợ con cũng chỉ biết đưa anh vào nhà. Hơn 1 tuần sau thì anh mất.

Các con vẫn đang tuổi ăn tuổi học.

Các con vẫn đang tuổi ăn tuổi học.

Đám tang anh diễn ra càng thê lương khi ba đứa trẻ cứ ôm mẹ khóc nấc trong căn nhà dột nát. Nhà không có bếp gas, việc nấu nướng từ trước đến giờ vốn chỉ nhóm củi nên khi anh mất, để kịp phục vụ ma chay, hàng xóm thương tình đã thuê bếp gas đến hỗ trợ gia đình.

Cả 3 người con đang tuổi ăn học, bố mất khiến các em đau buồn, lại càng lo sợ khi con đường đi tìm "con chữ” có nguy cơ bị đứt gãy giữa chừng. Bởi, chị Hiệp sức khỏe yếu, mắc bệnh xoang, thỉnh thoảng cảm giác nhói ở tim nhưng chưa từng đi khám, cũng không thể làm việc nặng nhọc.

“Giờ anh đã mất, cảnh nhà ngày càng túng quẫn. Rồi đây các con em không biết sẽ học hành ra sao”, chị Hiệp nghẹn ngào.

Các em đau buồn khi mất bố, càng bần thần trước tương lai vô định.

Các em đau buồn khi mất bố, càng bần thần trước tương lai vô định.

Anh Nguyễn Thanh Hảo, Trưởng thôn 9, xã Sơn Trường cho biết, gia đình chị Hiệp vừa thoát hộ cận nghèo nhưng thuộc diện gia đình khó khăn. Cả nhà 5 người sống trong căn nhà tạm. Mảnh đất của gia đình chị Hiệp đang ở cũng là đất của ông bà nội cắt ra cho chứ anh chị không đủ điều kiện để tìm nơi ở mới.

“Cuộc sống của 4 mẹ con chị Hiệp về sau chắc chắn sẽ khó khăn hơn nhiều sau khi anh Học mất. Địa phương cũng đã hỗ trợ nhưng không được bao nhiêu, chỉ mong các cháu được xã hội quan tâm, vượt qua nghịch cảnh, có thêm điều kiện ăn học", bà Trần Thị Nhâm, PCT UBND xã Sơn Trường mong muốn.

Sỹ Thông

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Lê Bích Hiệp, thôn 9, xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0386581343

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.100 (chị Lê Bích Hiệp)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ba-dua-tre-mo-coi-cha-trong-can-nha-dot-nat-2127844.html