Bảo toàn vị trí top 3, CLB Huế chờ thời cơ

Không có bàn thắng nào được ghi trong trận đấu với PVF-CAND, ứng cử viên cho suất đá play-off thăng hạng trên sân Tự Do chiều 8/3, CLB Huế bảo toàn vị trí top 3 để chờ thời cơ.

Khán đài sân Tự Do chiều 8/3. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ, Đoàn Bóng đá Huế quyết định mở cửa miễn phí dành cho các cổ động viên nữ đến sân Tự Do xem, cổ vũ hai đội bóng Huế và PVF-CAND vào 15 giờ chiều 8/3. Đây được xem là đại chiến tại vòng 12 Giải Hạng Nhất Quốc gia 2023 -2024 2 đội khi đang xếp ở các vị trí thứ Nhì và Ba. Thi đấu trên nhà là một lợi thế, nếu đặt mục tiêu cao tại giải năm nay thì đội bóng Cố đô Huế chắc chắn sẽ phải dốc toàn lực trong cuộc đối đầu với PVF-CAND, đội vừa vượt lên tạm chiếm ngôi Nhì bảng sau khi khép lại lượt đi.

Lịch thi đấu vòng 12

Ở vòng đấu 11, PVF-CAND có chiến thắng tưng bừng tới 3-0 trước Bà Rịa - Vũng Tàu (cũng là 1 đối thủ trong nhóm cạnh tranh tới vị trí đá play-off) trong khi Huế chỉ có được 1 điểm trên sân của đội bóng tân binh Đồng Nai. Ở trận lượt đi cách đây hơn 2 tháng, PVF-CAND đã thắng sát nút 2-1 trên sân nhà. Vậy nên, sẽ thật khó đoán định tỷ số khi đôi bên tái ngộ tại sân nhà của Huế trong một trận đấu được cho là khá cân bằng.

Hồ Thanh Minh ra sân từ băng ghế dự bị. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Cựu tuyển thủ quốc gia Hồ Thanh Minh (11) chỉ xuất hiện trên băng ghế dự bị của CLB Huế và được thay bằng Nguyễn Hữu Tiệp (68). Trên băng ghế dự bị còn có 3 cầu thủ vừa tham dự Giải U19 Quốc gia là Nguyễn Lương Tuấn Khải (12), Hoàng Quang Dũng (33) và Vi Đình Thượng (37). HLV Nguyễn Đức Dũng tung ra đội hình gồm Nguyễn Đình Bình (2), Bùi Duy Bảo (5), Đinh Tuấn Tài (6), Nguyễn Ngọc Tú (7), Huỳnh Thế Hiếu (8), Trần Thành (10), Nguyễn Thành An (23), Nguyễn Tiến Tạo (29), Lê Viết Hiếu (32), Nguyễn Hữu Tiệp (68), Nguyễn Văn Tú (88).

Đội hình xuất phát được HLV trưởng là Jeromino tung ra trong trận quyết đấu trên sân Tự Do, gồm Nguyễn Hữu Minh (4), Ngô Viết Phú (5), Ngô Đức Hoàng (6), Huỳnh Công Đến (8), Lê Minh Bình (9), Nguyễn Bảo Long (12), Nguyễn Xuân Bắc (14), Nguyễn Đức Phú (19), Lê Quốc Nhật Nam (20), Phí Văn Long (33), Nguyễn Xuân Nam (89). Khoảng một nửa trong đội hình chính là những tuyển thủ trẻ quốc gia, trong đó đáng chú ý là sự trở lại sân Tự Do của Lê Quốc Nhật Nam, từng nhiều năm khoác áo CLB Huế.

Thế trận giằng co. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Với quyết tâm giành trọn 3 điểm, ngay từ lúc mới khai cuộc 2 đội đã tạo ra một thế trận giằng co. Chủ nhà Huế đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Đáng tiếc là phút 16, Hữu Tiệp sút bóng ra ngoài khi có bóng ngay trong vòng cấm địa. Trong tình huống này, không có ai kèm tiền đạo số 68 của CLB Huế cả. Phút từ 24, cũng Hữu Tiệp với cú sút ra ngoài khung thành Phí Minh Long trong gang tấc sau đường căng ngang hợp lý tiền vệ Văn Tú (88). Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Vũ điệu trên sân. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Sang đến hiệp 2, PVF- CAND đẩy cao đội hình và bắt đầu tạo ra những đường lên bóng nguy hiểm về phía đội bóng Cố đô. Thế nhưng, đội chủ nhà với sức trẻ cùng phong độ đang lên không chấp nhận sự nhún nhường. Tiếp tục thế trận giằng co, tiếc rằng không bên nào tận dụng với cơ hội có được. Phút 62, thủ môn Tiến Tạo có pha bóng xuất thần, cứu thua cho CLB Huế khi liên tiếp cản phá thành công cú sút xa của Công Đến (8) và cú đá bồi ngay sau đó của Xuân Nam (89). Phút 75, Thanh Minh (11), vào sân thay người, có cú ra chân rất nhanh ở cự ly gần nhưng thủ thành Phí Minh Long đã kịp thời khép góc. Kết quả hòa 0-0 phản ánh đúng cục diện trận đấu.

Tiếc rằng đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, nhưng thầy trò HLV Nguyễn Đức Dũng vẫn bảo toàn được một vị trí top 3 trên bảng xếp hạng trước khi bước vào quãng nghỉ kéo dài 3 tuần. Ở trận đấu ngay sau đó, SHB Đà Nẵng cũng có trận hòa không bàn thắng trên sân Hòa Xuân trước Bà Rịa - Vũng Tàu. Dù bị cắt chuỗi 6 chiến thắng, song đội bóng đến từ sông Hàn vẫn xây chắc ngôi đầu bảng với 27 điểm, nhiều hơn lần lượt 6 điểm và 7 điểm so với 2 đội xếp sau là PVF - CAND và Huế.

Cầu thủ Phú Thọ ăn mừng chiến thắng đầu tay. Ảnh: CLB Bóng đá Phú Thọ

Bất ngờ ở loạt trận chiều 8/3 là chiến thắng 1-0 của đội xếp cuối bảng Phú Thọ trước Đồng Nai. Mới phút thứ 3, hàng thủ Đồng Nai đã bị xuyên thủng bởi 2 pha bật tường nhanh của đôi chủ nhà. Đây mới là bàn thắng thứ 4 sau 12 trận của Phú Thọ và đã là trận thua thứ 5 trong 6 trận làm khách của đội Đồng Nai. Trong trận đấu muộn chiều nay (9/3), nếu Hòa Bình thắng Long An và Đồng Tháp hòa Trường Tươi Bình Phước, Đồng Nai sẽ rơi xuống vị trí áp chót.

ĐAN DUY

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/the-thao/the-thao-trong-nuoc/bao-toan-vi-tri-top-3-clb-hue-cho-thoi-co-138697.html