Bệnh nhân chạy thận kiệt sức chống chọi với nắng nóng đỉnh điểm

Nắng nóng vượt kỷ lục đang bào mòn sức lực của những bệnh nhân chạy thận. Trong những căn nhà trọ bé xíu, họ phải tìm cách chống chọi vì không còn lựa chọn nào khác.

Xóm chạy thận đối diện Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh cơ sở 2 (phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An) là nơi cư ngụ của các bệnh nhân chạy thận. Họ từ nhiều nơi trong tỉnh Nghệ An đến đây thuê trọ để tiện cho việc lọc máu tuần 3 lần. Những ngày này, nắng nóng lên tới 42 độ C, phòng trọ bé xíu, chật chội trở nên nóng nực hơn.

Căn phòng vợ chồng ông Lê Văn Khoa (SN 1951, quê xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) nằm ở hướng tây, nóng như lò nung. Phòng nhỏ xíu, bừa bộn, vợ chồng ông thuê chung với một bệnh nhân chạy thận khác để tiết kiệm chi tiêu. 9 năm chạy thận, cánh tay ông Khoa chi chít những vết kim tiêm.

Vợ ông Khoa, bà Tô Thị Minh (SN 1953) cũng rời quê theo chồng để tiện chăm sóc. “Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày nhưng vợ chồng tôi không về quê mà ở lại để chạy thận. Ba hôm nay, nắng nóng gay gắt, phòng chật hẹp nên lúc nào cũng hầm hập như cái lò. Hôm kia, ông nhà tôi chạy thận về, vừa mệt vừa yếu muốn ngủ một tí nhưng không tài nào ngủ nổi”, bà Minh chia sẻ.

Với những người bị suy thận mạn, việc uống nước quá nhiều tại nhà hay trước khi lọc máu ảnh hưởng trực tiếp đến cân nặng trước lọc của bệnh nhân. Nắng nóng, họ cũng không dám uống nước nhiều để giải nhiệt. “Người suy thận như chúng tôi nắng nóng, khát lắm cũng chỉ nhấp môi chút nước, không dám uống nhiều”, anh Lương Văn Chánh (SN 1978, trú xã Tam Đình, huyện Tương Dương) đầm đìa mồ hôi dù chiếc quạt điện chạy hết công suất.

Chị Lô Thị Cúc (SN 1988), quê ở xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, cách thành phố Vinh mấy trăm cây số. 5 năm trước, chị xuống Vinh chạy thận, chồng và 2 con ở quê. “Mấy hôm nay nắng quá không ăn được nên tôi tụt huyết áp, ngất xỉu 2 lần. Phòng trọ nhỏ, nắng hắt từ trên xuống, nóng quá thì dùng khăn ướt lau qua người, có khi phải vào nhà tắm xối cho mát”, chị Cúc tâm sự.

Phòng trọ nhỏ xíu, hơi nóng từ ngoài hắt vào, từ trên mái dội xuống, từ quạt phả ra, nhiều người phải nhúng ướt khăn vắt qua đầu để làm mát.

Gần 14 giờ, vợ chồng ông Nguyễn Bá Quỳnh (SN 1951) mới ăn cơm trưa. Suất cơm từ thiện chỉ có rau và vài chiếc nem rán. “Nắng nóng, cơm cũng khó nuốt hơn. Không ăn thì không có sức mà điều trị bệnh, phải cố thôi”, ông Quỳnh nói.

Ngoài trời, nhiệt độ lên đến 42 độ C, bà Nguyễn Thị Hướng (SN 1954, trú xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn) lấy thêm chiếc quạt cầm tay để quạt cho bớt nóng. Nóng quá, bà không thể nằm, dù rất mệt mỏi.

Bệnh tật kéo dài nhiều năm đã bào mòn kinh tế, sức khỏe của những bệnh nhân chạy thận. Những ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao khiến họ cảm thấy ngộp thở.

Thu Hiền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/benh-nhan-chay-than-kiet-suc-chong-choi-voi-nang-nong-dinh-diem-post1633049.tpo