Bình Dương: Lan tỏa yêu thương đến với người nghèo

Với phương châm 'trao yêu thương, nhận hạnh phúc', các tổ chức thiện nguyện tỉnh Bình Dương đã có nhiều hoạt động lan tỏa yêu thương đến với người nghèo.

Siêu thị Nhân Ái sưởi ấm người nghèo

Với tâm nguyện làm cầu nối yêu thương đến với những người có hoàn cảnh khó khăn, siêu thị Nhân Ái ở phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương tuy mới được hoạt động chưa đầy một năm nhưng đã cung cấp nhiều mặt hàng thiết yếu như: Quần áo, sách vở, lương thực thực phẩm cho hàng trăm người nghèo ở địa phương.

Một ngày Chủ nhật cuối năm, chúng tôi có dịp ghé thăm siêu thị Nhân Ái tại nhà văn hóa khu phố 7, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Siêu thị nhỏ bé nhưng đầy ắp nhiều loại mặt hàng được sắp xếp gọn gàng trên kệ, tấp nập người già, người trẻ đến mua hàng miễn phí.

Siêu thị Nhân Ái của chính quyền địa phương phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương là chiếc cầu nối nhịp yêu thương đến với người nghèo trên địa bàn tỉnh

Siêu thị Nhân Ái của chính quyền địa phương phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương là chiếc cầu nối nhịp yêu thương đến với người nghèo trên địa bàn tỉnh

Dạo quanh những chiếc giàn treo chật kín các loại quần áo nam và nữ, lựa chọn cho mình chiếc áo dài màu xanh da trời sặc sỡ hoa văn nhưng trông vẫn còn mới mẻ phẳng phiu, vương lẫn mùi hương thơm của nước xả vải, chị Nguyễn Thị Thanh Trúc (quê ở An Giang) ướm thử thấy vừa vặn với dáng mình, chị vui cười rồi gấp gọn chiếc áo dài cho vào túi xách để mang về sử dụng. Lặn lội từ miền quê sông nước Tây Nam Bộ lên Bình Dương thuê nhà trọ và đi làm công nhân kiếm tiền mưu sinh, thật không may mắn, trong thời gian qua công ty nơi chị Trúc làm việc gặp nhiều khó khăn nên tiền lương thu nhập bị cắt giảm khiến cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn, chật vật.

Chị Trúc chia sẻ: “Thời buổi kinh tế khó khăn, ai cũng phải tính toán, thắt chặt chi tiêu thì mới đủ để trang trải cuộc sống. Ngày cuối tuần nghỉ làm, tôi có thời gian đến siêu thị Nhân Ái được mua sắm miễn phí những mặt hàng tiêu dùng như: Quần áo, gạo, mì tôm, mắm muối… Những món quà tuy nhỏ bé nhưng cũng đủ giúp tôi có thêm tinh thần vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Ngày Chủ nhật vào mỗi tháng hay mỗi quý, siêu thị Nhân Ái mở cửa cả ngày để phục vụ công nhân nghèo, những người đi bán vé số dạo và gia đình công nhân khó khăn đang thuê nhà trọ ở địa phương.

Ông Nguyễn Hồng Nam, Phó Bí thư Đảng ủy phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bỉnh Dương, cho biết: “Siêu thị Nhân Ái mới thành lập và hoạt động từ tháng 3/2023 đến nay do phường quản lý và có sự góp sức hỗ trợ của các mạnh thường quân trên địa bàn. Chính quyền địa phương phối hợp với các ban, ngành đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động các gia đình trên địa bàn phường có điều kiện gom góp ủng hộ từ các loại quần áo cũ, sách vở cũ, giày dép cũ… để giúp đỡ người nghèo. Quần áo sau khi được gom về, các bạn đoàn viên thanh niên, hội viên Hội Chữ thập đỏ các khu phố giặt giũ, là ủi sạch sẽ rồi đem về siêu thị phục vụ người nghèo”.

Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, nằm trong Đề án xây dựng thành phố văn minh đô thị ở địa phương.

Bếp ăn 0 đồng luôn đỏ lửa cuối tuần

Thực hiện phương châm “một nắm khi đói bằng một gói khi no”, với mong muốn hỗ trợ chăm sóc người bệnh một cách toàn diện, giảm bớt gánh nặng về vật chất cho bệnh nhân nghèo, góp phần đưa họ sớm trở về an vui với cuộc sống hàng ngày và không phải gồng gánh nợ nần, Hội Chữ thập đỏ phường Hiệp Thành đã thành lập “Bếp ăn 0 đồng”. Bếp ăn này thường xuyên đỏ lửa vào thứ 6 hàng tuần, với sự tình nguyện tham gia nhiệt tình đông đảo các phật tử, các mạnh thường quân và hội viên Hội chữ thập đỏ phường.

Bà Nguyễn Thị Bích Hằng, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết: “Mọi người tự nguyện đóng góp gây quỹ tùy lòng hảo tâm rồi thay phiên nhau đi chợ, nấu nướng và mang đi phân phát cho bệnh nhân tại các bệnh viện. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về kinh phí cũng như nhân lực, song với lòng tâm huyết của lãnh đạo địa phương, sự nhiệt tình của đội ngũ tình nguyện viên cùng với sự chung tay giúp đỡ từ những tấm lòng nhân ái, “Bếp ăn 0 đồng” được duy trì và hoạt động hiệu quả”.

Được biết đến nay, bếp ăn luôn là địa chỉ tin cậy tình nguyện trao những suất cơm ấm áp tình người cho hàng ngàn lượt người nghèo, người lao động khó khăn. Trong năm 2023 vừa qua, “Bếp ăn 0 đồng” đã tổ chức nấu và cấp phát được 45 đợt với tổng số hơn 11 nghìn suất cơm, trị giá gần 237 triệu đồng.

Thông qua “Bếp ăn 0 đồng” của nhiều tổ chức thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đã thu hút nhiều mạnh thường quân nhiệt tình hưởng ứng tham gia, góp sức giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Đây là một trong những hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần chung tay chia sẻ, động viên tinh thần những mảnh đời kém may mắn.

Thu Hường

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/binh-duong-lan-toa-yeu-thuong-den-voi-nguoi-ngheo-296765.html