'Bóng ma' trong công viên…

Rạng sáng 8-5, sân Công viên các Hoàng tử đã chứng kiến một cuộc lật đổ khó tin khi Borussia Dortmund đánh bại PSG ngay tại Paris. Không hề quá lời khi nói rằng, đó thực sự là một bi kịch với gã khổng lồ đầy tham vọng của nước Pháp. Thêm một lần nữa, giới mộ điệu trên đất nước hình lục lăng lại phải nói về 'bóng ma trong công viên', khi không ai giải thích nổi, vì sao đại diện của nước Đức lại có thể sống sót trở về.

Các cầu thủ Dortmund (áo vàng) ăn mừng chiến thắng ngay tại Paris (ảnh: AP)

Sút bóng, cầm bóng, áp đảo về mọi mặt, 4 lần dứt điểm trúng xà ngang và cột dọc, nhưng PSG vẫn không thể ghi bàn. Siêu sao Kylian Mbappe bị khóa chặt, nhưng không vì thế mà đoàn quân của Luis Enrique có thể tự bào chữa cho thất bại này.

Phút 50, nhận đường chuyền từ Julian Brandt, Hummels thể hiện kinh nghiệm chinh chiến dày dạn khi đẩy trung vệ Lucas Beraldo trước khi đánh đầu hạ gục Donnarumma. Bàn thắng rất quan trọng giúp Dortmund vươn lên dẫn trước 2 bàn (tính cả trận lượt đi), nhưng thực tế, PSG vẫn hoàn toàn có cơ hội tạo ra khác biệt. Chỉ trong hiệp 1, đội bóng Pháp đã cầm bóng tới 61%. Kể từ phút 60, đại diện Ligue 1 giữ bóng áp đảo đến 84%, dứt điểm đến 20 lần, nhưng không một lần nào thành công trước khung thành Gregor Kobel. Ở các vị trí có thể lập công, lần lượt Nuno Mendes, Warren Zaire-Emery, Mbappe và Vitinha đều bỏ lỡ một cách đầy khó hiểu. Những con chip của siêu máy tính đã sai, khi dự đoán PSG sẽ ghi ít nhất 3 bàn khi có tới 30 pha dứt điểm với tỷ lệ thành công là 322%.

Pháo sáng đã được đốt lên liên tục tại Công viên các Hoàng tử, nhưng chỉ để tô điểm thêm cho chiến thắng của Dortmund. Trong ngày tri ân Mats Hummels, hay đặc biệt là Marco Reus, người đã xác định sẽ ra đi khi mùa giải kết thúc, những chàng trai phía Bắc sông Rhine đã tạo nên một chiến tích khiến người ta phải ngỡ ngàng. Cả 2 cái tên nói trên cũng là những người cuối cùng còn sót lại khi đội quân áo vàng tiến vào trận chung kết Champions League năm 2013 ở London, nơi họ đã để Bayern Munich vượt qua với tỷ số 2-1. Lịch sử sẽ lại tái hiện 1 lần nữa, nếu “Hùm xám” xứ Bavaria vượt qua Real Madrid ở trận đấu đêm nay tại Santiago Bernabeu.

Thêm một lần nữa, "bóng ma trong công viên" được gợi lại từ khi Les Bleus gục ngã trước Bulgaria ở vòng loại World Cup 1994. Kể từ khi Olympique Marseille đứng trên đỉnh cao Cúp C1 năm 1993, nước Pháp vẫn lỡ hẹn với chiếc Cúp danh giá nhất cấp CLB trên lục địa già. Hàng trăm triệu USD đã được đầu tư, những chiến lược gia sừng sở nhất, những ngôi sao hàng đầu thế giới, mọi thứ đều không thể giúp PSG tiến sát đến vinh quang. Hơn 90 phút đầy bi kịch ở Paris chắc chắn sẽ khiến thượng tầng của đội bóng thay đổi chiến lược, đặc biệt là khi Mbappe đã bật đèn xanh với Real Madrid. Nhưng để thua Dortmund tại Paris hoa lệ, sẽ chẳng có gì phải bao biện nữa.

Người ta chỉ còn một cách giải thích, đó là “bóng ma trong công viên”…/.

(Theo dangcongsan.vn)

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/the-thao/202405/bong-ma-trong-cong-vien-1009891/