'Bữa tiệc' nghệ thuật đặc sắc 'Giáng sinh yêu thương' dành cho hàng trăm bệnh nhi

Hà Nội trở rét, nhưng ở Hội trường J, Bệnh viện Nhi Trung ương hôm nay không khí rất ấm áp. Ở đó, hàng trăm bệnh nhi đang nằm điều trị nội trú đã được thưởng ngoạn 'bữa tiệc' nghệ thuật đặc sắc mang tên 'Giáng sinh yêu thương'...

Chia sẻ tại chương trình "Giáng sinh yêu thương", TS.BS Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho hay, sau COVID-19, mô hình bệnh tật thay đổi nhất là trong những bệnh truyền nhiễm khiến cho nhiều cháu bé diễn biến nặng hơn.

Hàng trăm em nhỏ là bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đến tham dự chương trình "Giáng sinh yêu thương", rất say mê, hào hứng xem các tiết mục xiếc, văn nghệ.

Hàng trăm em nhỏ là bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đến tham dự chương trình "Giáng sinh yêu thương", rất say mê, hào hứng xem các tiết mục xiếc, văn nghệ.

Hiện nay mỗi ngày, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận thăm khám khoảng từ 4.000-5.000 bệnh nhân, hầu hết các cháu đều từ các tỉnh về Hà Nội điều trị, trong đó có nhiều trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo.

Hơn 2.000 bệnh nhi điều trị nội trú, mỗi ngày có khoảng 120 trường hợp phải thở máy, 150 bệnh nhân thở oxy, từ 150 - 180 bệnh nhân cần phẫu thuật. Có những cháu bé nằm viện hơn 10 năm trời là một áp lực cho các nhân viên y tế cũng như của gia đình các cháu.

Thấu hiểu những thiệt thòi của các em nhỏ bệnh nhi, Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình "Giáng sinh yêu thương" cho các cháu với mong muốn giúp các bé có thêm tinh thần, nghị lực tiếp tục điều trị bệnh, mau chóng khỏe lại trở về bên gia đình.

TS.BS Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ tại chương trình "Giáng sinh yêu thương".

TS.BS Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ tại chương trình "Giáng sinh yêu thương".

Tại chương trình Giáng sinh yêu thương 2023, Bệnh viện Nhi Trung ương và các nhà hảo tâm đã dành tặng hơn 2.000 suất quà cho các cháu bé đang nằm điều trị nội trú. Tại chương trình biểu diễn nghệ thuật, các em nhỏ được tặng những chiếc bờm tuần lộc xinh xắn, được tham gia nhiều trò chơi hỏi-đáp thú vị, và thưởng thức các màn nghệ thuật đặc sắc như: ảo thuật, xiếc, múa rối, bong bóng xà phòng...

Nhiều năm qua, bệnh viện đã tổ chức các chương trình giáo dục sức khỏe tại các khoa phòng, cố gắng cải thiện bữa ăn cho bệnh nhân, tổ chức lớp học cho các cháu bé trong thời gian nằm viện. Hàng tháng, bệnh viện tổ chức gặp mặt gia đình bệnh nhân để lắng nghe nhu cầu bệnh nhân.

"Chúng tôi hy vọng có thể nâng cao được môi trường, chất lượng sống cho các cháu trong thời gian nằm viện"- TS Cao Việt Tùng nói.

Đông đảo các bệnh nhi hào hứng đến tham gia chương trình.

Đông đảo các bệnh nhi hào hứng đến tham gia chương trình.

Được biết năm 2023, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tổ chức các sự kiện văn nghệ, tặng quà, hội chợ... vào các ngày Quốc tế thiếu nhi - 1/6, "Trung thu yêu thương" và "Giáng sinh yêu thương". Những chương trình này đều thể hiện tâm nguyện của thầy thuốc và các nhà đồng hành mong muốn chia sẻ với những khó khăn, nỗi đau mà bệnh nhi đang gặp phải và đây cũng là cơ hội để thầy thuốc lắng nghe, thấu hiểu bệnh nhân hơn, để chăm sóc tốt hơn nữa...

Đến tham dự chương trình "Giáng sinh yêu thương", ở tuổi 12 nhưng Vũ Ngọc B. (Hải Dương) chỉ bé như cậu bé học lớp 2. Sau cơn sốt năm 3 tuổi và phải nhập viện cấp cứu, B. được phát hiện bị bệnh lý thận, sỏi thận hai bên phải đeo máy đo huyết áp 24/24 và lọc màng bụng mỗi ngày.

Gia đình đã nhiều lần cho cậu bé đi viện làm xét nghiệm chuyên sâu, gửi cả kết quả xét nghiệm gene sang nước ngoài nhưng kết luận của các chuyên gia là B. không thể ghép thận do gan kém.

Bệnh nhi Vũ Ngọc B. (Hải Dương) được bố đưa đến tham dự chương trình "Giáng sinh yêu thương" với máy lọc màng bên cạnh.

Bệnh nhi Vũ Ngọc B. (Hải Dương) được bố đưa đến tham dự chương trình "Giáng sinh yêu thương" với máy lọc màng bên cạnh.

Học hết lớp 4, B. chỉ quanh quẩn ở nhà. Anh trai của B. năm nay 16 tuổi, cũng có bệnh lý như em trai. Anh Vũ Mạnh Nguyên, bố em B. quen với việc tự đặt máy lọc màng bụng cho hai con ở nhà.

Đây là lần đầu tiên B. được tham gia Tết Giáng sinh nên cậu bé rất háo hức."Con nghỉ học từ lớp 4, ở nhà quanh quẩn suốt nên khi được tham gia chương trình, được chơi trò chơi, nhận quà từ cô, chú là chúng tôi vui lây theo"- anh Nguyên kể.

Còn B. thì bày tỏ mong muốn "đêm Giáng sinh cháu ước mong mình được khỏe mạnh và mong luôn được sống cùng với bố mẹ"...

Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương tặng thư cảm ơn các nhà tài trợ, các nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại chương trình.

Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương tặng thư cảm ơn các nhà tài trợ, các nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại chương trình.

Bài và ảnh Thái Bình

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/bua-tiec-nghe-thuat-dac-sac-giang-sinh-yeu-thuong-danh-cho-hang-tram-benh-nhi-169231216175102288.htm