'Cảm ơn em đã đón nhận tình yêu của anh'

Ngày nghỉ cuối tuần, Thiếu tá QNCN Phạm Đình Hưng, Phó đội trưởng Đội Vệ binh, Kho K850 (Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật) lại cùng vợ con dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn và vui vẻ bên mâm cơm đầm ấm.

Chia sẻ với chúng tôi về chuyện của riêng mình, Thiếu tá QNCN Phạm Đình Hưng trải lòng: “Đầu năm 2015, cuộc sống hôn nhân của tôi đổ vỡ. Tôi dành mọi thời gian, tâm huyết cho công việc. Và cho đến khi gặp được vợ tôi bây giờ, tôi mới lấy lại được niềm tin vào cuộc sống, vào hạnh phúc gia đình”.

Hiểu và đồng cảm với hoàn cảnh của Hưng, bạn bè tìm cách giới thiệu anh với cô nhân viên y tế học đường Trường Tiểu học và THCS Hương Nhượng (Lạc Sơn, Hòa Bình) thùy mị, nết na mang tên Phan Thị Thùy Trang. Tiếp xúc một vài lần, Hưng có phần cảm mến tính cách đằm thắm nhưng không kém phần sôi nổi của Trang. Sau khi Trang được điều chuyển công tác về Phòng khám đa khoa Tâm Đức (Hòa Bình), Hưng thường lấy cớ ra đó khám bệnh, xin số điện thoại với lý do trong quá trình uống thuốc có vấn đề gì sẽ gọi điện thoại nhờ tư vấn.

Nhận thấy đây là người đàn ông điềm đạm, tốt tính, biết quan tâm đến người khác nên Trang cũng mở lòng. Vào đúng dịp sinh nhật lần thứ 23, cuối giờ chiều, mọi người trong phòng khám đang chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho Trang thì bên ngoài cửa xuất hiện anh bộ đội trong bộ quân phục chỉnh tề, tay ôm bó hồng nhung đỏ thắm cùng chiếc bánh sinh nhật với dòng chữ: “Chúc mừng sinh nhật em yêu!” mạnh dạn tiến vào. Sau màn thổi nến, Hưng lấy trong túi áo ra chiếc nhẫn, ngỏ lời: “Làm người yêu anh, em nhé!” trong tiếng vỗ tay cổ vũ của mọi người.

Tổ ấm hạnh phúc của gia đình Thiếu tá QNCN Phạm Đình Hưng.

Tổ ấm hạnh phúc của gia đình Thiếu tá QNCN Phạm Đình Hưng.

Qua thời gian tìm hiểu, được gia đình ủng hộ, hai người tiến tới hôn nhân. Sau đám cưới, được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, căn nhà công vụ gần đơn vị chính là tổ ấm hạnh phúc của hai người. Chuyện sinh con của vợ chồng Thiếu tá QNCN Phạm Đình Hưng cũng thật nhiều vất vả. Anh Hưng kể: “Vợ tôi sinh con trai Phạm Đình Thịnh và con gái Phạm Gia Hân đều phải mổ cấp cứu lấy thai gấp, may mắn có sự giúp đỡ của đồng đội và các y, bác sĩ nên mẹ tròn con vuông”.

Năm 2019, nhờ sự hỗ trợ của họ hàng hai bên cộng thêm vay mượn ngân hàng, anh chị mua được mảnh đất nhỏ. Cuối năm 2020, đơn vị tạo điều kiện hỗ trợ 80 triệu đồng từ nguồn quỹ xây dựng căn nhà “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội”, vợ chồng anh đã xây được ngôi nhà làm tổ ấm cho riêng mình. Hai con nhỏ, chồng lại thường xuyên vắng nhà nhưng chị Thùy Trang luôn cố gắng lo toan mọi việc để chồng yên tâm công tác. Hàng xóm mỗi khi đau ốm, cần tư vấn thuốc, tiêm, truyền nước, chị lại sẵn sàng đến giúp. Chị tâm niệm “bán anh em xa, mua láng giềng gần” nên luôn được mọi người quý mến. Sau những chuyến công tác trở về với tổ ấm, được tận hưởng bầu không khí bình yên của gia đình khiến anh Hưng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Anh thầm cảm ơn vợ mình ngày đó đã chấp nhận tình yêu để anh có được cuộc sống như hôm nay.

Bài và ảnh: TRẦN THANH HUYỀN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/cam-on-em-da-don-nhan-tinh-yeu-cua-anh-762028