Cảm ơn Khoa Nội tiết, Bệnh viện 19-8

Tôi là Lê Đức Hiệp, cán bộ công an nghỉ hưu, hiện đang sinh sống tại số 114 đường Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Do tuổi cao, sức khỏe yếu, lại mắc bệnh tiểu đường nên tôi bị đột quỵ, phải đi cấp cứu tại Khoa Nội tiết, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an).

Ngay khi vào viện, bác sĩ Phạm Tuấn Dương, Trưởng khoa; bác sĩ Đặng Thị Hoa, Phó trưởng khoa cùng các cán bộ, nhân viên trong khoa đã cấp cứu kịp thời cho tôi.

 Bệnh viện 19-8. Ảnh minh họa

Bệnh viện 19-8. Ảnh minh họa

Sau khi chiếu chụp và làm các xét nghiệm, các bác sĩ thay nhau theo dõi và đưa ra phác đồ điều trị thích hợp, bởi vậy, sau 3 tháng điều trị, tôi đã hồi phục, sức khỏe tiến triển khả quan: Nói đỡ ngọng, tỉnh táo hơn trước, đi lại dễ dàng, giấc ngủ được cải thiện...

Trong thời gian điều trị tại Khoa Nội tiết, Bệnh viện 19-8, tôi được chứng kiến hàng trăm bệnh nhân, trong đó có nhiều bệnh nhân nghèo, bệnh trọng đã được các bác sĩ và điều dưỡng tận tình chăm sóc, chữa trị. Các bệnh nhân đều có cảm giác được quan tâm, được các bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên trong khoa coi như người thân của mình. Tôi và nhiều bệnh nhân khác còn được khoa kết nạp vào hội những người mắc bệnh tiểu đường, hằng tháng tham gia sinh hoạt, trao đổi, hội thảo cùng các khoa, phòng trong và ngoài bệnh viện để tăng thêm kiến thức nhằm tự điều chỉnh, chữa và phòng bệnh cho bản thân... Qua Báo Quân đội nhân dân, tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên Khoa Nội tiết, Bệnh viện 19-8 và mong các đồng chí có thật nhiều sức khỏe, mãi là chỗ dựa tin cậy của bệnh nhân.

LÊ ĐỨC HIỆP (cán bộ công an nghỉ hưu)

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/cam-on-khoa-noi-tiet-benh-vien-19-8-750533