Cặp chị em theo đuổi 'giấc mơ Mỹ' chết trong container ở Texas

Hai chị em người Guatemala, Carla và Griselda Carac-Tambriz, từng thề sẽ đến Mỹ 'thực hiện ước mơ và giúp đỡ gia đình', nằm trong số 51 người di cư bỏ mạng trong chiếc xe tải ở Texas hôm 27/6.

Chân dung Carla và Griselda Carac-Tambriz trước khi qua đời. Ảnh: Twitter

Cả Carla và Griselda đều chết sau khi lên chiếc xe tải để theo đuổi cuộc sống tốt đẹp hơn. "Đi để biến giấc mơ thành thật và cũng là để giúp đỡ gia đình chúng ta", một trong hai chị em được cho là từng nói trước khi bắt đầu hành trình đến Mỹ.

Chiều 28/6 (theo giờ Mỹ), nhà tư vấn nhập cư Fernando Castro Molina xác nhận danh tính hai chị em Carla và Criselda với tờ báo El Metropolitano có trụ sở tại Guatemala. Cũng theo Fernando, có 7 công dân Guatemala nằm trong số những người thiệt mạng trong thùng container.

Các nhà chức trách cho rằng những người này được nhồi lên xe tải ở Laredo, một thành phố biên giới, chiều 27/6. Sau khi chạy được 150 km, những kẻ buôn lậu người đã bỏ lại chiếc xe khi thấy máy móc của nó trục trặc. Khoảng 18h, một công nhân tìm thấy chiếc xe bị vứt bỏ tại ngoại ô San Antonio, cạnh đường ray trong khu phế liệu ôtô, nhờ nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt phát ra từ bên trong.

Cảnh sát San Antonio phong tỏa hiện trường chiếc container chứa xác hàng chục người nhập cư trái phép bên trong hôm 27/6. Ảnh: AP

Ban đầu, các nhà chức trách xác nhận có 46 người đã chết tại hiện trường. Tuy nhiên tới nay, có thêm 5 nạn nhân khác thiệt mạng sau khi được đưa đến bệnh viện, nâng tổng số người chết lên 51 (gồm 39 nam và 12 nữ). Trong số người chết không có trẻ em. Cảnh sát nghi ngờ có thể có một số người di cư đã nhảy hoặc rơi ra khỏi thùng xe. Ít nhất ba thi thể được tìm thấy rải rác dọc đường. Trong đó, thi thể nằm xa xe tải nhất cách khoảng 75 m. Cảnh sát đang tìm kiếm thêm thi thể ở các cánh đồng gần đó và cũng đang cố gắng điều tra xem có ai thoát khỏi xe mà còn sống không.

Cảnh sát trưởng San Antonio, William McManus, cho biết tài xế Homero Zamorano (45 tuổi) đang bị liên bang giam giữ. Hắn bị bắt trong lúc bỏ trốn. Ngoài ra, còn hai người nữa cũng bị bắt giữ liên quan đến vụ việc song chưa rõ họ đóng vai trò gì.

Hành trình của chiếc container từ Lardedo tới San Antonio trước khi bỏ lại các nạn nhân. Đồ họa: DM

Vào ngày nhóm người di cư được vận chuyển bằng thùng container vào Mỹ, nhiệt độ ở San Antonio lên tới gần 40 độ C cùng độ ẩm cao. Phần lớn bang đang trải qua một đợt nắng nóng kéo dài, gây ra tình trạng hạn hán và sông Frio ở phía tây San Antonio đang khô cạn.

Giới chức cho biết nhiệt độ bên trong thùng xe container chở đầy người sẽ cao hơn bên ngoài, thậm chí có thể lên tới 78 độ C trong ngày nắng nóng. Khi nhiệt độ tăng cao mà không có hệ thống điều hòa, người nhập cư trong thùng container dễ bị sốc nhiệt, mất nước và tử vong.

Theo Hiệp hội Giám định Y khoa Quốc gia Mỹ, những thi thể có nhiệt độ từ 40 độ C trở lên tại thời điểm tử vong được chứng nhận là tử vong do sốc nhiệt. "Cơ thể các nạn nhân sống sót đều nóng rẫy, họ bị sốc nhiệt và kiệt sức trong khi không có nước trong thùng xe", Charles Hood, Giám đốc sở cứu hỏa thành phố San Antonio, cho biết.

Đây là vụ nhập cư người trái phép khiến nhiều người chết nhất tại Mỹ kể từ năm 2003, sau vụ 19 người di cư chết ngạt trong khoang sau của chiếc xe 18 bánh khi đi từ Nam Texas đến Houston. Đồng thời, vụ việc cũng xảy ra khi Mỹ ghi nhận số lượng kỷ lục các vụ vượt biên, giải cứu và tử vong của người nhập cư dưới thời chính quyền của ông Biden.

Tùng Anh (Theo NY Post)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/cap-chi-em-theo-duoi-giac-mo-my-chet-trong-container-o-texas-172220630104127034.htm