Chỗ dựa sức khỏe cho bà con

Bệnh xá Quân dân y Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT - QP) 92 (Quân khu 4) đóng quân ở vùng biên, xã A Roàng (A Lưới). Những năm qua, cán bộ, nhân viên, y, bác sĩ nơi đây hết lòng chăm sóc sức khỏe cho bà con nhân dân trên địa bàn, nhân lên hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ nơi biên cương xứ Huế.

 Cán bộ, y, bác sĩ quân dân y cấp phát thuốc cho bà con vùng biên

Cán bộ, y, bác sĩ quân dân y cấp phát thuốc cho bà con vùng biên

Vừa qua, Bệnh xá Quân dân y Đoàn KT - QP 92 tiếp nhận bệnh nhân là anh Nguyễn Văn Hậu ở thôn A Đớt, xã Lâm Đớt, huyện A Lưới, không may bị ngã, cán bộ quân dân y Đoàn 92 nhanh chóng sơ cứu ban đầu. Qua sơ khám, cứu chữa, xác định anh bị chấn thương vùng đầu, vùng lưng, Bệnh xá Quân dân y báo cáo chỉ huy đoàn cho xe cứu thương đơn vị chuyển anh Hậu ra bệnh viện huyện A Lưới thăm khám và điều trị.

Chị Hồ Thị Măng, vợ anh Nguyễn Văn Hậu nói: “Quá trình sửa lại mái nhà, chồng tôi không may bị ngã, tôi rất lo lắng. Nhưng được cán bộ, y, bác sĩ Bệnh xá Quân dân y Đoàn 92 thăm khám, cứu chữa kịp thời và cho xe chở ra Bệnh viện huyện A Lưới điều trị, tôi rất xúc động”.

Đóng quân thực hiện nhiệm vụ ở Khu kinh tế quốc phòng A So, A Lưới trên địa bàn 4 xã: Lâm Đớt, A Roàng, Đông Sơn, Hương Phong, phía tây tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là các xã biên giới đặc biệt khó khăn, hậu quả chiến tranh để lại còn rất nặng nề; dân cư thưa thớt, đời sống vật chất tinh thần của bà con còn nhiều thiếu thốn… Những năm qua, bên cạnh bám dân, bám bản giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, cán bộ, y, bác sĩ Bệnh xá Quân dân y đơn vị không quản khó khăn tổ chức thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho bà con rất tận tình, chu đáo.

Chị P ling Thị Lan, thôn A Chi, Hương Sơn, xã A Roàng nói: “Trước đây, mỗi khi đau ốm, mệt mỏi tôi cứ nghĩ do mắc tội với ma rừng, không đến bệnh xá thăm khám, bệnh tình mãi không khỏi. Nghe lời cán bộ, y, bác sĩ Bệnh xá Quân dân y Đoàn 92, mỗi khi mệt mỏi tôi đều đến bệnh xá chữa bệnh, từ đó đến giờ khỏe mạnh, tôi rất biết ơn”.

Theo Trung tá Nguyễn Quốc Hoàng, Bệnh xá trưởng Đoàn 92, bà con nhân dân trên địa bàn còn nhiều khó khăn, là những người lính mặc áo trắng chúng tôi luôn xác định trách nhiệm, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn; tổ chức thăm khám, chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn chu đáo nhất, làm điểm tựa tin cậy cho bà con. Đó là điều kiện để đuổi “con ma rừng” bao năm đã ăn sâu vào tiềm thức của đồng bào nơi đây.

Đơn cử như, trường hợp ông A Viết Lôm, thôn A Roong - A Ho, xã A Roàng bị cơn đau ngực, khó thở mức độ nặng, nghĩ mình mắc tội với ma rừng, không đến trạm xá hay Bệnh xá Quân dân y Đoàn 92 để khám bệnh. Với trách nhiệm của người thầy thuốc, cán bộ quân dân y Đoàn 92 đến tận gia đình tuyên truyền, vận động và tiến hành thăm khám, điều trị bằng pháp đồ hạ áp... rồi chuyển bệnh nhân về tuyến sau để chữa trị; giờ sức khỏe đã ổn định. “Cảm ơn cán bộ, y, bác sĩ Đoàn 92 nhiều lắm. Giờ đây, mỗi khi ốm đau tôi đều đến bệnh xá để khám và chữa bệnh”, ông A Viết Lôm chia sẻ.

Hằng năm, Bệnh xá quân dân y Đoàn 92 tiếp nhận, thăm khám, chữa trị cho hơn 3.000 lượt bệnh nhân là quân nhân và bà con nhân dân trên địa bàn. Gắn bó, cống hiến cho Tổ quốc nơi biên cương, đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ Đoàn 92 luôn ghi nhớ lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu” luôn nỗ lực, hết lòng chăm sóc sức khỏe cho bà con dân bản, để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng Nhân dân nơi biên giới.

Ông Hồ A Lua, Chủ tịch UBND xã A Roàng cho biết: “Mỗi khi bà con đến thăm khám, cán bộ, y, bác sĩ đơn vị luôn đón tiếp niềm nở, thăm khám, hướng dẫn bà con tận tình, cụ thể, tỉ mỉ và cấp phát thuốc miễn phí, tạo niềm tin, điểm tựa cho bà con. Đặc biệt, có nhiều trường hợp bệnh nặng, đơn vị cho xe cứu thương vận chuyển bệnh nhân lên tuyến sau kịp thời, bà con nhân dân rất tin tưởng, quý mến. Qua đó, xây dựng tình đoàn kết gắn bó quân dân thêm bền chặt, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới”.

Bài, ảnh: HOÀNG TRUNG

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/y-te-suc-khoe/cho-dua-suc-khoe-cho-ba-con-132239.html