Chùm ảnh hơn 100.000 tín đồ Hindu hành hương tới ngôi đền trong hang động

Hơn 100.000 người có chuyến hành hương 3 ngày tại một trong những địa điểm linh thiêng nhất của đạo Hindu ở Pakistan.

Tín đồ đạo Hindu lên đỉnh núi để bắt đầu cuộc hành hương tại một trong những địa điểm linh thiêng nhất của đạo Hindu ở tỉnh Balochistan phía tây nam Pakistan. (Ảnh: Mohammed Farooq/AP).

Tín đồ đạo Hindu xuống xe buýt và đi bộ về phía ngọn núi để bắt đầu cuộc hành hương. (Ảnh: Junaid Ahmed / AP)

Những cơn gió cuốn theo bụi bay vào mắt, mũi và miệng người hành hương. Lễ hội và trang phục rực rỡ của những người hành hương tương phản với khung cảnh khô cằn. (Ảnh: Junaid Ahmed / AP)

Những người sùng đạo leo hàng trăm bậc thang hoặc trèo qua những tảng đá để lên tới đỉnh núi lửa, ném dừa và cánh hoa hồng xuống miệng núi. (Ảnh: Junaid Ahmed / AP)

Các tín đồ đến ngôi đền hang động cổ Hinglaj Mata, nơi họ tin là một trong những nơi hài cốt của Sati, nữ thần hạnh phúc và vĩnh cửu trong hôn nhân, đã rơi xuống trái đất sau khi bà kết thúc cuộc đời.

Maharaj Gopal, nhà lãnh đạo tôn giáo cao cấp nhất của ngôi đền, giải thích lý do tại sao mọi người đổ xô đến đây. “Đây là cuộc hành hương thiêng liêng nhất trong đạo Hindu." - ông nói.

Có khoảng hơn 100.000 tín đồ đạo Hindu sẽ tham dự lễ hội hàng năm này. (Ảnh: Junaid Ahmed / AP).

Tín đồ đạo Hindu thực hiện nghi lễ của họ trong ngôi đền hang động cổ Hinglaj Mata. (Ảnh: Junaid Ahmed / AP).

Những ngọn đèn và đồ trang trí tô điểm cho ngôi đền và những người hành hương chen lấn vào vị trí phía trước, đôi khi bế những đứa trẻ lên để được các vị thần ban phước.

Tín đồ Aloo Kumar, 55 tuổi, muốn bày tỏ lòng biết ơn tới Thần Shiva, một trong ba vị thần quan trọng nhất của Ấn Độ giáo.

Tín đồ Hindu nghỉ ngơi khi đến ngôi đền hang động cổ xưa. Lễ hội làm cho công viên Pakistan trở nên sống động. Hàng trăm quầy hàng mọc lên để bán đồ ăn nhẹ, đồ uống, đồ trang sức và quần áo.

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chum-anh-hon-100000-tin-do-hindu-hanh-huong-toi-ngoi-den-trong-hang-dong-post681350.html