Chuyến xe Giọt nước nghĩa tình 'giải khát' mùa khô hạn

Sáng ngày 29/4, hàng trăm hộ dân ở Phường 2, phường Vĩnh Phước, xã Lai Hòa, xã Vĩnh Hải của thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) hồ hởi đón nhận phần nước ngọt sau những ngày thiếu nước.

Chuyến xe Giọt nước nghĩa tình mang nước ngọt ở huyện An Phú (An Giang) đến thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng). Ảnh: ĐỨC TRUNG

Theo ông Dương Hiệp Phong - Trưởng Ban nhân dân khóm Soài Côn, Phường 2, thị xã Vĩnh Châu, toàn khóm có gần 600 hộ dân, đa số là dân tộc Khmer. Từ nhiều ngày nay, người dân thiếu nước sạch cũng như nước sinh hoạt khiến cho đời sống bị đảo lộn. Hôm nay được công an và anh em tài xế hỗ trợ nước sạch, ai cũng phấn khởi. Từ sáng sớm, người dân đã có mặt để nhận nước hỗ trợ.

Anh Châu Công Bình, quê ở huyện An Phú cho biết: "Anh em tài xế chúng tôi nghe nói người dân ở Vĩnh Châu thiếu nước sạch nên đã vận động nhau đến hỗ trợ. Chúng tôi đi từ An Phú lúc 22 giờ ngày 28/4, mang theo 15.000 lít nước; 1.500 can nhựa, mỗi can 30 lít đựng đầy nước và 500 lốc nước uống đóng chai, mỗi lốc 12 chai loại 1,5 lít/chai. Toàn bộ nước đều là nước sạch lấy từ nhà máy nước ở địa phương. Anh em chúng tôi rất vui khi được hỗ trợ người dân trong những ngày khô hạn này. Thời gian tới, người dân có nhu cầu, anh em chúng tôi sẽ lên đường".

Trung tá Lê Hoàng Thảo - Trưởng Công an Phường 2, thị xã Vĩnh Châu chia sẻ: "Năm nay hạn nặng so với nhiều năm trước, người dân khá vất vả khi thiếu nước sạch sinh hoạt cũng như nước sử dụng trong đời sống. Những ngày qua, Công an tỉnh và địa phương đã tăng cường vận động hỗ trợ nước cho người dân. Hôm nay được anh em tài xế ở huyện đầu nguồn An Phú mang nước xuống hỗ trợ, người dân rất phấn khởi".

CAO XUÂN LƯƠNG

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/thi-xa-vinh-chau/chuyen-xe-giot-nuoc-nghia-tinh-giai-khat-mua-kho-han-73049.html