CLB HAGL làm lễ tang cho Paollo, bắt đầu hành trình đưa ngoại binh về Bồ Đào Nha

Sau khi nhận được giấy chứng tử từ cơ quan công an và giấy ủy quyền từ gia đình, CLB HAGL đang gấp rút hoàn tất thủ tục đưa thi thể tiền đạo Paollo Oliveira về Bồ Đào Nha.

Theo kế hoạch ban đầu, bà Katyuscia Madeira, mẹ của tiền đạo Paollo Oliveira sẽ có mặt tại Việt Nam để nhận thi thể con trai. Tuy nhiên, kế hoạch kể trên đã phải thay đổi do sức khỏe của bà Katyuscia Madeira không được tốt.

Thậm chí, sau khi nghe tin Paollo cùng HLV Dương Minh Ninh và bác sĩ Đào Trọng Trí gặp nạn, không qua khỏi, bà Katyuscia Madeira đã ngất xỉu và phải vào viện cấp cứu. Bởi vậy, gia đình đã quyết định làm thủ tục ủy quyền cho CLB HAGL lo hậu sự, đưa thi thể Paollo về Bồ Đào Nha.

Sau khi nhận được giấy chứng tử từ cơ quan công an và giấy ủy tiền từ gia đình, CLB HAGL đang gấp rút hoàn tất các thủ tục cần thiết để đưa thi thể tiền đạo Paollo về Bồ Đào Nha. Lãnh đạo CLB HAGL cho biết, tối ngày 15/8, lễ truy điệu tiền đạo Paollo Oliveira đã được tổ chức ở Bệnh viện Đại học Y dược HAGL (thành phố Pleiku).

Tiếp đến, CLB HAGL đã tổ chức làm lễ di quan, chuyển thi thể của Paollo về TP.HCM, để làm thủ tục pháp y ở Trung tâm Pháp y TP.HCM. Hoàn tất thủ tục pháp y, CLB HAGL sẽ ký hợp đồng với một công ty mai táng chuyên nghiệp để đưa thi thể Paollo đi Lisbon, rồi tiếp tục đưa tiền đạo sinh năm 1996 về quê nhà ở thành phố Faro (cách Lisbon khoảng 280 km).

Được biết, bầu Đức chỉ đạo CLB HAGL phải tìm dịch vụ mai táng tốt nhất để đưa thi thể Paollo di chuyển từ Pleiku về TP.HCM, sau đó tiếp tục chuyển tiền đạo gốc Brazil về Bồ Đào Nha. Phía HAGL đang cố gắng làm nhanh nhất các thủ tục để chuyển thi thể Paollo về Bồ Đào Nha.

“Các thủ tục phải đúng với quy định của các cơ quan chức năng. Chúng tôi đã gửi hồ sơ ra Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Việt Nam để được hướng dẫn các thủ tục. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn tất các thủ tục nhanh nhất dưới sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng”, lãnh đạo CLB HAGL nói.

Chiều ngày 15/8, cô vợ chưa cưới Tammy đã lên đường về Bồ Đào Nha trước để cùng gia đình chuẩn bị lo hậu sự cho Paollo. Ở Bồ Đào Nha, bà Katyuscia Madeira vẫn đang trông ngóng từng ngày, từng giờ để được nhận thi thể Paollo. "Tôi ước có thể ôm con trai bé bỏng vào lòng và tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này. Tôi thực sự nhớ nụ cười, niềm vui chơi bóng của con…”, bà Katyuscia Madeira viết trên trang cá nhân.

Anh Khoa

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/clb-hagl-lam-le-tang-cho-paollo-bat-dau-hanh-trinh-dua-ngoai-binh-ve-bo-dao-nha-c28a58506.html