Clip: Tranh cãi nảy lửa, người phụ nữ bị nam bảo vệ đấm vào mặt

Một người phụ nữ đã bị một nhân viên bảo vệ đấm vào mặt sau cuộc tranh cãi nảy lửa.

Ayesha Jane Cox, 37 tuổi, đã chất vấn người bảo vệ vì tội ngủ quên khi đang làm nhiệm vụ tại khu chung cư của cô ở Bangkok, Thái Lan .

Bà mẹ một con đến từ Eastbourne đã cãi nhau với Mohammad Ayan, 27 tuổi, sau khi bắt gặp anh ta đang ngủ ở bàn làm việc.

Cox rất tức giận với người bảo vệ khu chung cư Modern Home Tower nơi cô sống. Cô bắt đầu quay phim anh ta tại bàn làm việc trước khi cuộc tranh cãi bùng nổ và cả hai đi ra ngoài.

Camera an ninh ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng mẹ người Anh bị đấm.

Cô ấy nằm trên đất và la hét trong đau đớn

Sau đó, cô đẩy vai Ayan trong hành động mà cô tuyên bố là "tự vệ" vì cô cho rằng anh đã đi theo cô.
Đoạn phim cho thấy khoảnh khắc nam bảo vệ đấm cô Cox, khiến cô ngã xuống đất và bỏ đi khỏi hiện trường.

Người ta thấy cô ấy nằm gục trên đất và dường như đang la hét đau đớn khi lấy tay che mặt. Sau vụ tấn công, cô bị bầm tím mắt, bầm tím hàm và gãy xương gò má.

Vụ việc xảy ra vào năm 2021 nhưng lệnh bắt giữ ông Ayan chỉ được ban hành vào tháng 9 năm ngoái. Vụ án lại thu hút sự chú ý trong tuần này khi gia đình truy tìm nghi phạm.

Cô Cox bị bầm tím mắt, bầm tím hàm, sưng tấy và gãy xương gò má

Cô cho thấy vết thương của mình sau vụ tấn công năm 2021

Bà Cox nói: "Cuộc sống của tôi sẽ không bao giờ như xưa nữa. Khuôn mặt của tôi đã bị tổn thương vĩnh viễn. Tôi không biết tại sao anh ta lại tấn công tôi nhưng suy đoán duy nhất của tôi là tôi đã đánh thức anh ta khi anh ta đang ngủ.

Trong video, điều duy nhất tôi nói với anh ta là hãy để tôi yên và quay lại làm việc nhưng anh ta vẫn bám theo tôi. Đàn ông đi theo phụ nữ là không tốt, tôi cảm thấy sợ hãi. Anh ta không dừng lại. Anh ta cứ bám theo tôi và tôi cảm thấy sợ hãi vì chỉ có một mình. Đáng lẽ anh ta không nên đánh phụ nữ. Tôi muốn nhân viên bảo vệ bị bắt và đưa ra công lý".

Chồng của cô giáo, Boonake Wongsuriyawattana, 46 tuổi, một lần nữa kêu gọi bắt kẻ tấn công. Anh đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ các luật sư tại Chiến dịch từ thiện đòi lại công bằng xã hội (Quỹ CRSJ) ở tỉnh Nonthaburi.

Boonake kể: "Khi đi tìm tôi, cô ấy nhìn thấy nhân viên bảo vệ đang ngủ say và đánh thức anh ta dậy, quay video báo cáo với người giám sát của anh ta. Họ bắt đầu tranh cãi trước khi nhân viên bảo vệ bảo cô ấy đi về phía bên phải tòa nhà.

Khi thấy nam bảo vệ đi theo, vợ tôi sợ hãi bảo anh ta tránh xa cô ấy ra. Nhân viên bảo vệ đã nhân cơ hội này đấm cô ngã xuống".

Theo Boonake, kẻ bị cáo buộc tấn công vẫn chưa bị sa thải và công ty an ninh đã chuyển đi vì lý do an toàn. Sau đó người ta phát hiện ra rằng ông Ayan đã nghỉ việc sau vụ việc. Boonake cũng đổ lỗi cho công ty vì đã từ chối trách nhiệm pháp lý và không kiểm tra cô Cox. Công ty đã gửi một giỏ trái cây như một lời xin lỗi tới nạn nhân chỉ sau khi Boonake nêu ra vấn đề. Nhưng họ từ chối can thiệp bằng cách khác, gọi đó là vấn đề giữa hai cá nhân.

Boonake cũng đã xác minh tài liệu của công ty với Cục Cảnh sát Thủ đô, trong đó tuyên bố rằng nhân viên bảo vệ không có giấy phép cần thiết để làm việc.

Raphatsit Phattarasirichaisin, phó chủ tịch Quỹ CRSJ, cho biết tổ chức từ thiện này sẽ tìm cách kiện tụng người sử dụng lao động và ông Ayan.

Hải Vân (Theo The Sun)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/clip-tranh-cai-nay-lua-nguoi-phu-nu-bi-nam-bao-ve-dam-vao-mat-a661077.html