Cô giáo đi tìm học trò cũ là nạn nhân vụ cháy chung cư mini

Cháu A là cháu bé được nhiều trang mạng xã hội đăng tải tìm người thân sau khi được đưa vào cấp cứu và chỉ có một mình trong bệnh viện. Đến nay, cháu A đang được cô giáo cũ chăm sóc vì mẹ cháu vẫn đang điều trị cấp cứu ở một bệnh viện khác.

Cháu bé L.T.T.A (7 tuổi), nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, được cấp cứu tại Bệnh viện Bạch mai, hiện đã có thể nói chuyện.

Cháu A là cháu bé được nhiều trang mạng xã hội đăng tải tìm người thân sau khi được đưa vào cấp cứu và chỉ có một mình trong bệnh viện. Đến nay, cháu A đang được cô giáo cũ chăm sóc vì mẹ cháu vẫn đang điều trị cấp cứu ở một bệnh viện khác.

Chị Đoàn Thị Thu Hà (giáo viên trường mầm non Việt Linh) cho biết, thông tin về vụ cháy chung cư mini trong đêm 12/9 khiến chị không khỏi bàng hoàng. Xót xa hơn khi chị nhìn thấy nhìn ảnh của học sinh cũ của mình là bé L.T.T.A xuất hiện trên mạng xã hội, với lời đăng tải tìm người thân cho nạn nhân trong vụ hỏa hoạn.

Cô Đoàn Thị Thu Hà vào viện chăm sóc học trò cũ

Cô Đoàn Thị Thu Hà vào viện chăm sóc học trò cũ

Theo chị Hà, cháu A ở nhà với mẹ. Trong vụ cháy, mẹ cháu nghị ngạt khí và phải đang cấp cứu và điều trị ở bệnh viện khác. Còn bố cháu do đi làm xa, sau khi biết tin, anh đã tức tốc vào viện và gửi gắm con cho cô giáo cũ, sau đó qua chăm vợ.

"Tôi đã ngay lập tức tới các viện để tìm cháu. Ban đầu, tôi đến Bệnh viện Bưu Điện, rồi sau đó mới biết cháu được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai. Cháu rất ngoan, giờ đây đã uống sữa, ăn cháo được rồi và sẽ nằm viện để các bác sĩ theo dõi", chị Hà kể lại.

Theo lời kể của cháu A với cô giáo Hà, khi xảy ra đám cháy, cháu đang ngủ và được mẹ gọi dậy. Sau đó, hai mẹ con chạy lên tầng 8. Lúc đó, khói bốc lên rất nhiều thì hai mẹ con được lính cứu hỏa đưa ra ngoài.

Từ 0h đêm 12/9, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận điều trị cho 7 bệnh nhi là nạn nhân của vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội, trong đó, bé nhất là 8 tháng tuổi và lớn nhất là 9 tuổi.

Theo BS Lê Thị Lan Anh - PGĐ Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai, các bệnh nhi trong vụ cháy chung cư mini được bố trị điều trị tại một khu vực riêng và đều đang được thở oxi liều cao. Trong đó có một cháu nặng nhất bị nhiễm độc khí CO với mức độ 10,6%.

Chiều 13/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính vào thăm các bệnh nhi trong vụ hỏa hoạn tại phường Khương Đình

Chiều 13/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính vào thăm các bệnh nhi trong vụ hỏa hoạn tại phường Khương Đình

Các bác sĩ Trung tâm Nhi khoa đang phối hợp với chuyên gia của Viện sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai), để trị liệu tâm lý, giúp các bệnh nhi vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Tại Trung tâm Nhi khoa, có trường hợp 2 anh em bệnh nhi may mắn được cứu hộ kịp thời đang được bà ngoại chăm sóc. Tuy nhiên, bố mẹ của hai bé đang bị thương nặng do nhảy từ tầng cao xuống và anh trai lớn 9 tuổi hiện chưa xác định được thông tin.

Thiên Bình/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/co-giao-di-tim-hoc-tro-cu-la-nan-nhan-vu-chay-chung-cu-mini-post1045695.vov