Cô giáo trẻ tận tụy với công việc, tận tâm với học trò

Trong nhiều năm qua, cô giáo Vũ Thị Hưng, giáo viên bộ môn Sinh học, Khoa học tự nhiên Trường THCS Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) không những luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên trong công tác mà còn được biết đến là một trong những giáo viên giàu lòng nhân ái, nhiệt tình giúp đỡ người khác.

Cô giáo Vũ Thị Hưng chia sẻ, khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường cô đã được truyền cảm hứng từ những nhà giáo tâm huyết, và cô luôn tâm niệm những điều Bác Hồ đã nói về nghề giáo “Nhiệm vụ nhà giáo rất vẻ vang, vì nếu không có thầy cô giáo thì không có giáo dục… Không có giáo dục thì nói gì đến kinh tế, văn hóa”. Có lẽ những điều đó đã gieo vào lòng cô Hưng lòng yêu nghề, mến trẻ.

Năm 2013, cô Hưng về công tác tại Trường THCS Hoàn Kiếm và đã tiếp bước kiến thức cho bao thế hệ học sinh. Là một cô giáo trẻ nên việc cô ưu tiên hàng đầu là trau dồi, bồi dưỡng kiến thức, học hỏi từ những đợt tập huấn do Sở Giáo dục và Đào tạo hay Phòng Giáo dục quận Hoàn Kiếm tổ chức, và từ đồng nghiệp.

Cô giáo Vũ Thị Hưng luôn tìm tòi những phần kiến thức hay, áp dụng những kiến thức vào thực tế hàng ngày, những trò chơi sau giờ học để các em biết áp dụng vào thực tiễn và quan trọng là những nụ cười, những niềm vui khi các học sinh vào tiết học, niềm say mê khám phá trong bộ môn Khoa học tự nhiên, môn Sinh học cô đang giảng dạy, cô luôn coi đó là mục tiêu hướng đến.

Cô giáo Vũ Thị Hưng

Cô giáo Vũ Thị Hưng

Cô giáo Vũ Thị Hưng tâm sự: “Tôi luôn mong muốn góp sức cùng với đội ngũ giáo viên trong nhà trường xây dựng ngôi trường nơi mình đang công tác là một ngôi trường hạnh phúc cho các em học sinh…".

Lứa tuổi học sinh trung học cơ sở là giai đoạn các em bắt đầu thay đổi tâm sinh lí, vì thế cô Hưng cũng đặc biệt quan tâm việc trau dồi kiến thức tâm lí để có thể đồng hành được với học sinh của mình. Những chia sẻ cũng như những kiến thức về Sinh học, giáo dục giới tính của cô Hưng đã giúp cho nhiều học sinh tháo gỡ những vướng mắc về tâm sinh lí, giúp các em tự tin, vui vẻ hơn và quan trọng là hạnh phúc hơn khi tới trường.

Ngoài những giờ dạy học bổ ích trên trường, khi có thời gian rảnh cô Hưng luôn tham gia nhiệt tình trong những hoạt động thiện nguyện. Cô và một số người bạn đã lập nên nhóm thiện nguyện riêng, tổ chức trao những suất ăn và từng món quà nhỏ tới từng bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện K Tân Triều, vận động phong trào hiến tóc cho các em bé bị ung thư, giúp các em có thêm sự tự tin, thêm động lực trong quá trình điều trị…

Cô Vũ Thị Hưng luôn nhiệt tình với công tác thiện nguyện

Cô Vũ Thị Hưng luôn nhiệt tình với công tác thiện nguyện

Hay đơn giản hơn nhưng cũng không kém phần ý nghĩa khi cô cặm cụi xin từ đồng nghiệp hoặc bạn bè quần áo cũ, đồ chơi cũ, mang về giặt tẩy sạch sẽ để tặng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Cô Hưng chia sẻ: Tôi luôn tâm niệm, hãy sẵn sàng cho đi để được nhận lại. Giúp đỡ người khác là giúp đỡ chính mình. Và điều tôi nhận lại được chính là những niềm vui của học sinh khi học được một kiến thức mới, những học sinh khi ra trường về thăm cô…

Niềm vui của cô Hưng chính là sự tiến bộ của học trò, sự thành đạt của người mà cô dạy dỗ và truyền thụ tri thức và những niềm vui trên khuôn mặt của những em nhỏ, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Nghề thầy giáo là một nghề vô cùng cao quý, đào tạo nên nguồn nhân lực quyết định tới sự phát triển của đất nước. Không gì có thể sánh bằng công lao vất vả của những thầy cô trong sự nghiệp trồng người. Bao nhiêu thế hệ học sinh đi qua, cùng với phấn trắng, bảng đen, mái tóc thầy cô càng trở nên bạc trắng theo năm tháng, nhưng sự tâm huyết mong muốn đem tri thức và những bài học quý giá đến với các học trò của mình mãi sẽ không thay đổi trong mỗi người.

N.Hằng - H.Duy

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/co-giao-tre-tan-tuy-voi-cong-viec-tan-tam-voi-hoc-tro-160898.html