Công viên nước đông đúc người dịp lễ 30-4

Với thời tiết nắng nóng hiện nay, nhiều người dân kéo nhau đến công viên nước trên địa bàn TP.HCM và khu vực lân cận để tránh nóng và vui chơi.

Trong những ngày gần đây, lượng người đổ về các công viên nước trên địa bàn TP.HCM và vùng lân cận đông kín, điển hình như công viên nước Đầm Sen (quận 11, TP.HCM, Siêu công viên nước Vịnh Kỳ Diệu (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)...

Thời tiết nắng nóng là lý do lượng người đổ về các công viên nước đông đúc để tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Sáng 29-4, nhiều người dân và du khách từ các tỉnh thành đã tay xách, nách mang đến Siêu công viên nước Vịnh Kỳ Diệu - The Amazing Bay tại TP Du lịch sinh thái Sơn Tiên để vui chơi, trốn nắng nóng. Ảnh: TT.

Hàng trăm người xếp hàng mua vé vào công viên nước với giá vé trẻ em 250.000 đồng, vé người lớn 450.000 đồng. Ảnh: TT.

Siêu công viên nước Vịnh Kỳ Diệu - The Amazing Bay là công viên được xác lập kỉ lục lớn nhất Việt Nam, chỉ cách TP.HCM khoảng 30 phút di chuyển về hướng quốc lộ 51, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Các em nhỏ thích thú với màn giao lưu nàng tiên cá tại khu vực biển nhân tạo.

Những màn biểu diễn ngoài trời thu hút đông đảo thiếu nhi và người lớn. Ảnh: TT.

Các gia đình đưa con em đến chơi tập trung vào đầu giờ sáng và cuối chiều. Ảnh: TT.

Những trò chơi cảm giác mạnh thu hút thanh thiếu niên tham gia tại công viên nước như trượt ván phản lực. Ảnh: TT.

Với chuỗi chương trình diễn ra liên tục và xuyên suốt trong dịp lễ 30-4 và 1-5, TP Du lịch Sơn Tiên kỳ vọng quy tụ từ 250.000 – 300.000 du khách. Ảnh: TT.

Khu trượt ống tạo cảm giác thú vị và thử thách vượt chướng ngại vật cho du khách. Ảnh: TT.

Hàng trăm du khách trải nghiệm sóng nhân tạo cao khoảng 3m, được xem là ngọn sóng nhân tạo cao nhất Việt Nam. Ảnh: TT.

Bể bơi nhân tạo tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TP.HCM) cũng ken đặc người. Ảnh: TT.

Du khách ngâm mình dưới "dòng sông lười" để tránh nóng. Ảnh: TT.

Ba mẹ cùng các con thích thú với trò chơi máng trượt. Ảnh: TT.

THU TRINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/cong-vien-nuoc-dong-duc-nguoi-dip-le-30-4-post788084.html