Cuộc đua mở ở vòng 2 V.League

Những cái tên được giới chuyên môn 'quy hoạch' vào nhóm ứng cử viên vô địch như CAHN, Thép xanh Nam Định đã phần nào thể hiện được mình ngay sau vòng đấu thứ 2.

Thép xanh Nam Định đã có chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở V.League mùa này.

Thép xanh Nam Định đã có chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở V.League mùa này.

Câu lạc bộ CAHN bước vào mùa giải 2023/24 với tư cách đương kim vô địch V.League. Sau trận hòa thất vọng trước Bình Định ở vòng 1 trên sân nhà, CAHN rất quyết tâm lấy 3 điểm dù phải đến làm khách trước HAGL ở Pleiku.

Dẫu có được chiến thắng nhưng sự tôn trọng đối thủ, lường trước được những khó khăn sẽ chờ đón ở mùa giải năm nay là điều HLV Trần Tiến Đại hiểu rõ và ông vẫn khẳng định chức vô địch mùa giải trước của CLB CAHN là “may mắn”. Điều đáng nói chính là việc CAHN thể hiện đẳng cấp, bản lĩnh lúc này khi họ vẫn chưa có được những nhân sự tốt nhất của mình bởi Quang Hải, Văn Hậu vẫn đang gặp chấn thương. Theo HLV Trần Tiến Đại, Quang Hải và Văn Hậu cần 4 đến 6 tuần nữa mới có thể hồi phục sau chấn thương. Đây có thể xem là tổn thất lớn với CAHN trong hành trình hướng tới bảo về chức vô địch V.League 2023/24. Dẫu vậy, với chiến thắng ấn tượng trước HAGL cũng đã cho thấy CAHN vẫn và sẽ là ứng viên cực kỳ nặng ký cho cuộc đua ngôi vương mùa này.

Bên phía đội chủ nhà, HLV Kiatisuk rất tin tưởng HAGL sẽ vượt qua thử thách, hướng tới mùa giải tốt hơn năm ngoái. Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân cho thấy HAGL thua kém toàn diện đội bóng của HLV Trần Tiến Đại. Sức mạnh của CAHN đã được HLV Kiatisak sau trận đấu thậm chí thừa nhận bản thân cảm thấy thất vọng vì để thua trận ngay trên sân nhà. HLV Kiatisuk khó lạc quan lâu dài với màn trình diễn của đội nhà năm nay. Việc chỉ được bổ sung 2 ngoại binh và không có ngôi sao nào nổi bật ngoài Tuấn Anh đã khiến CLB của bầu Đức lận đận.

Trong khi đó, Thép xanh Nam Định cũng cho thấy tham vọng rất lớn ở mùa giải năm nay bằng chiến thắng thứ 2 liên tiếp dù nhọc nhằn. Nam Định hành quân tới Nha Trang với hừng hực khí thế để gặp chủ nhà Khánh Hòa. Sau chiến thắng muộn trước tân binh Quảng Nam trên sân nhà Thiên Trường nhờ sự can thiệp của hệ thống VAR, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt tiếp tục thi đấu bùng nổ khi làm khách của Khánh Hòa khi chỉ cần hơn 3 phút để mở tỷ số nhờ Lý Công Hoàng Anh. Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau, Khánh Hòa có bàn gỡ bằng cú sút rất nhanh của Văn Tùng. Bàn thua khiến Nam Định vùng lên và sự xuất sắc của Rafaelson giúp đội khách có liên tiếp 2 bàn để dẫn 3-1. Dù vậy, đến những phút bù giờ hiệp 1, Văn Hiệp đã nhen nhóm hy vọng cho Khánh Hòa bằng bàn gỡ 2-3. Sang hiệp 2, đôi bên chơi “ăn miếng, trả miếng”. Thế nhưng, sự vô duyên khiến Rafaelson không thể hoàn tất cú hat-trick trong khi đội chủ nhà Khánh Hòa cũng bất lực trong việc tìm bàn gỡ. Thắng nghẹt thở 3-2, Nam Định có 6 điểm tuyệt đối sau 2 vòng đấu. Nam Định, dù có chiến thắng thứ 2 liên tiếp nhưng điều đó dường như chưa thỏa mãn được CĐV, bởi họ được đánh giá cao hơn Khánh Hòa rất nhiều. Và nếu các chân sút của Khánh Hòa tận dụng tốt các pha dứt điểm thì có lẽ đội khách không thể ra về với 3 điểm.

Cũng ở vòng đấu này, Viettel và Thanh Hóa đã đem lại một trận cầu nghẹt thở. Cuộc đọ sức giữa Viettel và Đông Á Thanh Hóa diễn ra vô cùng hấp dẫn, căng thẳng. Công nghệ hỗ trợ trọng tài - VAR tiếp tục phát huy tác dụng, giúp trọng tài chính đưa ra những quyết định chính xác… Ở trận đấu này, dưới sự hỗ trợ của công nghệ VAR, trọng tài đã đưa ra quyết định từ chối bàn thắng của Gopey bên phía CLB HL Hà Tĩnh ở phút 45+1 (trọng tài xác định trước đó đã có tình huống phạm lỗi của một cầu thủ HL Hà Tĩnh).

Cuộc đua vô địch ở V.League mùa giải 2023-2024 mới chỉ sau 2 vòng đã cho thấy thực sự khó lường. Những đội bóng như Viettel, SLNA, Thanh Hóa hay HLHT dù chỉ tiếp tục có trận hòa thứ 2 nhưng những gì họ thể hiện trên sân khiến chẳng ai dám đánh giá thấp họ và họ đang cho cái nhìn rõ hơn về cuộc đua mở tới ngôi vô địch mùa này.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cuoc-dua-mo-o-vong-2-vleague-5742666.html