Dại dột ăn lá ngón tự tử vì giận dỗi bố mẹ

Do mâu thuẫn trong gia đình, Th.Y.R đã ăn lá ngón để tự tự, nhưng rất may được quân y Đồn Biên phòng Tri Lễ (BĐBP tỉnh Nghệ An) phối hợp trạm y tế kịp thời cứu sống.

Em Th.Y.R đã được các y, bác sĩ Đồn Biên phòng Tri Lễ và Trạm Y tế xã kịp thời cứu chữa. Ảnh: Lê Thạch

Em Th.Y.R đã được các y, bác sĩ Đồn Biên phòng Tri Lễ và Trạm Y tế xã kịp thời cứu chữa. Ảnh: Lê Thạch

Thông tin từ quân y Đồn Biên phòng Tri Lễ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An), trưa 7/11, em Th.Y.R (11 tuổi), là học sinh tiểu học, trú tại bản Pà Khốm, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, do mâu thuẫn gia đình đã ăn lá ngón tự tử.

Theo gia đình kể lại, em R. đi học ở nội trú tại trường, khi trở về nhà có xảy ra mâu thuẫn với bố mẹ. Sau khi ăn cơm xong, R. đã ăn một ít lá ngón, sau đó lấy một nắm lá ngón bỏ vào cặp đưa đến trường để ăn tiếp. Sau khi ăn, R. được bạn cùng phòng phát hiện rồi gọi giáo viên đưa đến Trạm Y tế xã trong tình trạng đau bụng, hoa mắt, chóng mặt, hồi hộp, sợ hãi.

Ngay lập tức, các y, bác sĩ Đồn Biên phòng Tri Lễ và Trạm Y tế xã đã rất khẩn trương thực hiện các biện pháp cứu chữa. Sau gần 2 giờ tích cực cấp cứu, em R. đã qua cơn nguy kịch, hiện nay sức khỏe đang dần bình phục.

Lê Thạch - Khánh Tâm

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/dai-dot-an-la-ngon-tu-tu-vi-gian-doi-bo-me-169231108122227256.htm