Đại sứ Ukraine tại Thái Lan qua đời vì đau tim

Văn phòng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan xác nhận Đại sứ Ukraine Andrii Beshta đã tử vong sau một cơn đau tim khi đang đi du lịch.

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc khám nghiệm tử thi tại Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát ở Bangkok.

Nhà chức trách cho biết thi thể của cố đại sứ không có dấu vết của một vụ tấn công. Trong khi đó, căn phòng ở Koh Lipe (tỉnh Satun) nơi ông lưu trú cũng không có dấu hiệu bị đột nhập.

Ông Andrii Beshta qua đời do trụy tim, theo Bangkok Post.

 Đại sứ Ukraine tại Thái Lan Andrii Beshta qua đời sau một cơn đau tim. Ảnh: The Star.

Đại sứ Ukraine tại Thái Lan Andrii Beshta qua đời sau một cơn đau tim. Ảnh: The Star.

Sáng 1/6, ông Nathapong Latthapipat, Phó tổng cục trưởng Cục Lễ tân Ngoại giao, sẽ đến bệnh viện lúc 11h nhận thi thể của cố đại sứ, Văn phòng Cảnh sát Hoàng gia cho biết.

Sau đó, di hài ông Andrii Beshta sẽ được chuyển đến quận Pom Prap Sattru Phai (thủ đô Bangkok) để tổ chức tang lễ. Lễ viếng cố Đại sứ Andrii Beshta sẽ diễn ra từ ngày 1/6 đến ngày 4/6. Vào ngày 5/6, Hoàng gia Thái Lan sẽ chủ trì lễ hỏa táng cho ông Andrii Beshta.

Hôm 31/5, phát biểu trước sự việc trên, người phát ngôn chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri cho biết Thủ tướng Prayut Chan-o-cha rất đau buồn trước sự ra đi của ngài đại sứ.

Bên cạnh đó, ông Anucha Burapachaisri khẳng định nhà chức trách Thái Lan sẽ hết lòng hỗ trợ gia đình ông Beshta với mọi kính trọng.

Trước đó, Đại sứ Andrii Beshta, 45 tuổi, qua đời vào sáng 30/5 khi đang đi nghỉ cùng con trai và bạn bè ở Koh Lipe.

Ông Beshta là đại sứ Ukraine tại Thái Lan từ năm 2015. Sắp tới, ông sẽ kết thúc nhiệm kỳ làm việc vào tuần thứ ba của tháng 6. Trên cương vị của mình, ông Beshta đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ và hợp tác giữa Thái Lan và Ukraine.

Kỳ Sơn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dai-su-ukraine-tai-thai-lan-qua-doi-vi-dau-tim-post1221825.html