Đại úy Công an kể lại giây phút khống chế đối tượng xâm hại cô gái

Trên đường chở vợ đi khám bệnh, Đại úy Nguyễn Sơn Hà phát hiện 2 chiếc xe máy nằm chồng lên nhau, sau đó nghe loáng thoáng tiếng kêu cứu của người phụ nữ. Dừng lại kiểm tra, Đại úy Hà phát hiện người đàn ông có ý định xâm hại cô gái. Sau một lúc giằng co, truy đuổi và được sự hỗ trợ của người dân, Đại úy Hà đã khống chế được đối tượng.

Bố nạn nhân trực tiếp đến cảm ơn Đại úy Nguyễn Sơn Hà và lá thư của gia đình cô gái.

Bố nạn nhân trực tiếp đến cảm ơn Đại úy Nguyễn Sơn Hà và lá thư của gia đình cô gái.

Ngày 26-1, Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, đã biểu dương Đại úy Nguyễn Sơn Hà (cán bộ Đội tham mưu- Công an huyện Nam Đàn) trước toàn đơn vị vì đã kịp thời ngăn chặn, giải cứu được một phụ nữ bị xâm hại. Đại úy Nguyễn Sơn Hà cũng được Công an tỉnh Nghệ An thông báo biểu dương gương người tốt, việc tốt.

Trước đó, lúc 23 giờ 10 ngày 5-1, Đại úy Nguyễn Sơn Hà chở vợ đến Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông để khám bệnh. Khi đến đoạn đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài (khu vực nghĩa trang thuộc xã Hưng Hòa, TP Vinh, Nghệ An), Đại úy Nguyễn Sơn Hà phát hiện 2 xe máy đang chồng lên nhau bên đường. Mặc dù đang chở vợ đi khám bệnh, nhưng nghi ngờ có người bị TNGT nên Đại úy Hà đi đến kiểm tra, sẵn sàng giúp đỡ người gặp nạn.

Đại úy Nguyễn Sơn Hà kể, thấy xe bị ngã, nghi ngờ có vụ tai nạn nhưng quan sát hiện trường thì không thấy người. Lúc đó nghe loáng thoáng tiếng kêu cứu nhưng không rõ. Nghi có chuyện bất thường, Đại úy Hà dùng đèn xe rọi xung quanh kiểm tra và phát hiện có bóng người trong khu vực nghĩa trang cách đường chừng 3m.

"Tôi vội xuống xe và tiến lại gần, thấy có người đàn ông đang ngồi đè lên một phụ nữ. Người đàn ông này một tay ghì vào cổ người phụ nữ và đang cố gắng thực hiện hành vi đồi bại", Đại úy Hà kể.

Thấy có người đến gần, người đàn ông này liền đứng phắt dậy, chạy về phía chiếc xe máy nhưng đã bị Đại úy Hà ngăn chặn. Trong lúc đuổi theo đối tượng, anh Hà nghe tiếng người phụ nữ hét lên: "Cứu em với, bắt hắn lại, hắn định giết, hiếp em". Người đàn ông nói trên vội nhảy nhưng Đại úy Hà đuổi kịp, tìm cách khống chế. Tuy nhiên, đối tượng chống trả quyết liệt, lúc đó đang bị đau nhưng vợ Đại úy Hà cũng chạy đến, rút chìa khóa xe máy của đối tượng, phòng người này nổ máy bỏ trốn.

Trong lúc giằng co, vật lộn với đối tượng, Đại úy Hà hô to: "Tôi là Công an đang bắt tội phạm, đề nghị nhân dân hỗ trợ và báo Công an xã". Lúc đó, người đi đường mới hiểu được sự việc và hỗ trợ cán bộ Công an. Đối tượng sau đó vùng vẫy và nhảy xuống ao nhưng đã bị Đại úy Hà đã cùng lực lượng Công an xã Hưng Hòa và người dân truy bắt được, đưa về trụ sở Công an xã Hưng Hòa để đấu tranh, làm rõ. Sau khi bàn giao đối tượng cho Công an xã Hưng Hòa và đợi người nhà đến đưa cô gái về, anh Hà mới tiếp tục đưa vợ đến bệnh viện.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên là Nguyễn Đình Đông (1987, trú xã Thanh Hà, H. Thanh Chương, Nghệ An) vừa đi cai nghiện ma túy trở về. Ngày 26-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đình Đông để điều tra về hành vi: “Hiếp dâm”.

Theo trình bày của chị H.T.M.T. (2000, nạn nhân), lúc 22 giờ 45 cùng ngày, đang trên đường từ chỗ làm về nhà, chị bị đối tượng Đông tông xe. Khi ngã ra đường, chị bị gã khống chế, kéo vào khu nghĩa trang định giở trò đồi bại. Chị T. chống cự quyết liệt thì bị Đông đánh tới tấp vào mặt, bóp cổ dọa giết. Rất may, Đại úy Hà đến kịp lúc và giải cứu chớ không thì…

Đối tượng N.Đ.Đ. tại cơ quan Công an.

Đối tượng N.Đ.Đ. tại cơ quan Công an.

Với sự dũng cảm và bản lĩnh của người chiến sĩ Công an nhân dân, Đại úy Nguyễn Sơn Hà cùng vợ đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, kịp thời giải cứu chị H.T.M.T, đồng thời phối hợp lực lượng Công an xã và người dân địa phương bắt giữ đối tượng. Đại úy Nguyễn Sơn Hà chia sẻ: “Bất kỳ ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ hành động như tôi. Bản thân tôi là Công an, trách nhiệm của chúng tôi là đấu tranh với người xấu, bảo vệ nhân dân".

Cảm động trước hành động dũng cảm, không quản ngại hiểm nguy để cứu con của mình, vừa qua, bố của chị H.T.M.T đã trực tiếp đến đơn vị cùng lá thư cảm ơn Đại úy Hà và vợ. Trong thư có đoạn viết: “Hành động dũng cảm một mình trong đêm tối của đồng chí Nguyễn Sơn Hà đã kịp thời giải cứu con gái tôi. Tôi rất xúc động, không biết nói gì hơn. Vậy tôi viết thư này xin kính cảm ơn ngành công an, kính cảm ơn đồng chí Hà”.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/dai-uy-cong-an-ke-lai-giay-phut-khong-che-doi-tuong-xam-hai-co-gai-post290191.html