Đám tang đẫm nước mắt của những nạn nhân ở Hà Nội tử vong trong vụ lật ca nô

Người dân tại thôn Đoài (xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội) đều đau xót sau khi nhận được thông tin ở địa phương có 8 nạn nhân có quan hệ họ hàng mất tích và tử vong.

Liên quan đến vụ chìm ca nô ở TP Hội An khiến 17 người chết và mất tích, sáng 28/2, ông Nguyễn Công Sỹ - Chủ tịch UBND phường Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam) xác nhận, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm một thi thể bé gái 3 tuổi trong vụ chìm ca nô chở 39 người.

Chuyến du lịch định mệnh đã cướp đi sinh mạng của nhiều người trong cùng gia đình

Theo đó, lúc 23h30' khuya qua (27/2), trong lúc tìm kiếm tại khu vực xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng và người dân đã phát hiện thi thể bé Nguyễn Mai A. trong khoang của chiếc ca nô xảy ra tai nạn.

Hiện, thi thể của cháu bé xấu số đã được đưa về nhà tang lễ Hội An để lo hậu sự. Như vậy, tính đến sáng 28/2, cơ quan chức năng đã tìm kiếm và vớt được 38 nạn nhân trong vụ tai nạn, trong đó có 16 người tử vong, một người còn mất tích sinh năm 2019.

Trong số 17 người chết và mất tích, có 8 nạn nhân cùng trú tại thôn Đoài, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội và có quan hệ họ hàng.

Bố, mẹ của 2 cháu bé xấu số đã phải chịu nỗi đau quá lớn

Khoảng 10h00 sáng 28/2, tro cốt của 2 nạn nhân là cháu nội của ông Ngô Văn Đ. (thôn Đoài, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội) đã được đưa về nhà trong sự xót thương của hàng trăm người. Trong thảm kịch này, ông Đ. mất 2 cháu nội, 2 cháu ngoại và 1 người con gái.

Khi xe cứu thương đưa tro cốt 2 em về đến gia đình, anh Ngô Đức Đ (40 tuổi, bố của 2 nạn nhân) liên tục khóc ngất gọi tên con. Từ khi nhận được tin 2 con gặp nạn, chị M đã khóc cạn nước mắt, nhiều lúc ngất lịm đi, khi tỉnh dậy lại ú ớ gọi tên con chẳng thiết ăn uống gì.

Người hàng xóm của gia đình cho biết, từ trước đến nay chưa bao giờ ở thôn Đoài lại phải chịu cảnh tang thương đến như vậy khi chỉ trong một ngày có 8 người tử vong.

Bác ruột bé Q. đứng ở biển ngóng chờ tin cháu (Ảnh: PLO)

Hiện vẫn còn một nạn nhân là bé trai 3 tuổi mất tích chưa được tìm thấy, hiện các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm.

Được biết, bố bé trai làm lái xe đã nhiều năm, còn mẹ bé cũng có công việc ổn định trong một công ty gần nhà. Cả hai vợ chồng lấy nhau đã 7,8 năm, kinh tế gia đình không quá khó khăn.

"Gia đình sốc lắm, gia đình gần chục năm mới có cháu. Hai vợ chồng hiếm muộn, bé Q. là bé trai duy nhất trong nhà", chị H. nói.

Theo người thân của bé Q. cho biết, chuyến du lịch có tổng cộng 14 người, chỉ có 6 người còn sống, 7 người đã tìm được thi thể. Tất cả đều là anh em họ hàng, thông gia từ Hà Nội vào Quảng Nam du lịch. Bé Q. và M.A (bé gái vừa tìm thấy thi thể tối 27/2) là hai anh em họ.

Vụ chìm cano Hội An 15 người tử vong, vẫn còn 2 người mất tích

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/dam-tang-dam-nuoc-mat-cua-nhung-nan-nhan-o-ha-noi-tu-vong-trong-vu-lat-ca-no-172220228144002168.htm