Dấu ấn Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

Năm nay, học sinh Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm (Trường Đại học An Giang, thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) tiếp tục ghi dấu ấn trên đấu trường Cuộc thi vô địch Tin học văn phòng thế giới - Viettel 2024 (1 giải khuyến khích, 1 giải thí sinh triển vọng vòng chung kết quốc gia). Riêng cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 53 (năm 2024), có 1 học sinh đoạt giải khuyến khích sau khi vượt qua gần 1,5 triệu thí sinh trong cả nước.

Cuộc thi vô địch Tin học văn phòng thế giới - Viettel 2024 được đồng tổ chức bởi Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam, cùng sự tham gia ủng hộ của các bộ, ngành, sự đồng hành của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel).

Ở cuộc thi này, đội tuyển Trường Đại học An Giang tham gia 30 thí sinh, gồm 15 sinh viên và 15 học sinh Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm. Tất cả đều đạt trên 700 điểm, được trao chứng chỉ Tin học quốc tế MOS từ Microsoft. Trong đó, 19 thí sinh đạt từ 900 điểm trở lên. Mai Trường Xuân Long (học sinh lớp 12E) đạt 1.000/1.000 điểm trong nội dung Powerpoint tiếng Anh, thời gian dưới 25 phút/50 phút.

Đội tuyển Trường Đại học An Giang được vinh danh giải tập thể - trường có thí sinh đoạt giải ba vòng quốc gia. Riêng em Nguyễn Xuân Nhiên (lớp 7A) dự thi nội dung Microsoft Word (Microsoft 365 Apps) đoạt giải thí sinh triển vọng - cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất vào vòng chung kết quốc gia của cuộc thi.

Em Phạm Khánh Linh đạt giải khuyến khích Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 53

Em Phạm Khánh Linh đạt giải khuyến khích Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 53

Em Phạm Khánh Linh (lớp 9H) vinh dự đoạt giải khuyến khích cuộc thi viết thư quốc tế UPU 53. Để đạt được thành tích này, bài dự thi của thí sinh phải vượt qua gần 1,5 triệu bức thư dự thi của học sinh 63 tỉnh, thành phố cả nước; trong đó, học sinh hơn 30 tỉnh, thành phố có bài vào vòng chung kết. Đây là thành tích đáng khích lệ với Khánh Linh và nhà trường.

Để có được cảm xúc viết thư dự thi, qua xem báo chí và mạng xã hội, Khánh Linh biết được các bạn nhỏ ở vùng cao phải vượt đường xa, băng rừng, lội suối để học tập, hình thành ý tưởng cho bài viết. Trong “một bức thư bị thất lạc 10 năm”, em gửi lời kêu cứu của cậu bé vùng cao rất ham học, khát khao được đến trường, nhưng vì điều kiện học tập khó khăn mà không thể tiếp tục việc học.

Sự bất cẩn của bác bưu tá làm bức thư bị thất lạc. Trước khi bức thư bị tan rã, nó muốn gửi thông điệp đến mọi người “hãy quan tâm đến giáo dục trẻ em ở vùng cao”, “mong muốn một thế giới mà thế hệ tương lai không còn cảnh những trẻ em phải gác lại ước mơ đến trường vì thiếu điều kiện học tập”…

“Ngoài đoạt giải cuộc thi viết thư quốc tế UPU, Khánh Linh còn là học sinh giỏi môn Văn cấp thành phố. Không chỉ thế, em còn giỏi đều môn khoa học tự nhiên. Thái độ học tập của em rất nghiêm túc, chăm chỉ, thích đọc sách và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập” - cô Trần Thị Châu Trân (giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh giỏi môn Văn, đồng thời phụ trách cuộc thi viết thư quốc tế UPU của Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm) nhận xét.

Những thành tích học sinh của trường đạt được trong năm học này là sự khích lệ, động viên to lớn để các em không ngừng sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn, góp phần tạo ra những giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 53 có chủ đề “Trong hành trình 150 năm qua, Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) đã phục vụ hơn 8 thế hệ người dân toàn cầu. Từ đó đến nay, thế giới đã có nhiều thay đổi. Hãy viết thư gửi các thế hệ tương lai để nói về thế giới mà bạn hy vọng họ được kế thừa”. Chủ đề cuộc thi gắn với kỷ niệm 150 năm thành lập Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) trong năm 2024 (1874 - 2024).

CHÂU TRÂN – HỮU HUYNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/dau-an-truong-pho-thong-thuc-hanh-su-pham-a395498.html