Đi khắp các tỉnh, thành để làm căn cước cho người dân

Thành phố Tân Uyên, địa phương đầu tiên của tỉnh Bình Dương hoàn thành 100% trường hợp đủ điều kiện cấp CCCD. Để có được thành tích ấy, những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an TP Tân Uyên đã không quản ngại khó khăn, vất vả, cố gắng tối đa để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đại úy Nguyễn Hoàng Hùng, cán bộ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an TP Tân Uyên là một trong số đó…

Hẹn nhiều lần mới gặp được Đại úy Hùng vì ngày nào cũng đi làm từ sáng sớm cho đến đêm khuya. Nói là tổ kích hoạt định danh điện tử mức 2 nhưng thực ra chỉ có mỗi mình Hùng làm cùng một cán bộ phụ việc thuộc Thành đoàn Tân Uyên hỗ trợ. Hàng ngày, tổ của Hùng khi thì ở công ty này, lúc ở khu phố nọ, nhà trọ kia… để kịp hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Dù vất vả nhưng Hùng bảo, để khi công việc vơi đi, được nghỉ ngơi, sức khỏe sẽ hồi phục lại. “Kích hoạt định danh điện tử mức 2 cũng vất vả nhưng không bằng thời gian thu nhận dữ liệu cấp CCCD. Thời điểm đó có khi anh em thay phiên nhau làm đến tận sáng hôm sau. Ăn uống, nghỉ ngơi đều diễn ra tại nơi đặt máy. Cực mà vui vì được người dân thương, yêu quý coi như con cháu trong nhà. Thấy tụi em vất vả, thức khuya các cô, các chú khi tặng ít trái cây, lúc ổ bánh mì, ly nước mát…”, Đại úy Hùng tâm sự.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hùng trong thời gian cao điểm cấp CCCD.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hùng trong thời gian cao điểm cấp CCCD.

Trong khoảng thời gian này kỷ niệm mà Hùng nhớ nhất là một thân một mình, tự lái chiếc xe bán tải do đơn vị cấp cùng một bộ máy thu nhận dữ liệu rồi rong ruổi khắp các tỉnh, thành. “Nhiều người dân có hộ khẩu thường trú ở TP Tân Uyên đang sinh sống ở TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Phước… nhưng do già yếu, bệnh tật không thể đến các điểm làm CCCD nên chúng tôi phân công đồng chí Hùng thực hiện nhiệm vụ này. Như sẵn trực chờ, đồng chí Hùng nhận lệnh không một chút ngại ngần, không cần thêm người hỗ trợ, nhanh chóng sắp xếp công việc, gia đình lên đường làm nhiệm vụ”- Thượng tá Trần Phương Toàn, Phó trưởng Công an TP Tân Uyên, nhớ lại.

Đại úy Hùng kể, để công việc được suôn sẻ, trước khi đi đều liên hệ qua điện thoại với gia đình của người cần làm CCCD. Có người vui vẻ nhận lời, có người hoài nghi vì sợ bị lừa đảo và cũng nhiều người không muốn gặp. Hỏi ra mới biết họ làm ăn thất bại đi trốn nợ nên không dám gặp Công an. Sau khi nghe Hùng phân tích, giải thích họ mới chấp nhận làm. Ấn tượng trong những chuyến đi của Hùng là đến các trại tâm thần ở Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh. Mặc dù người cần làm CCCD đã được các bác sĩ giải thích, động viên nhưng khi thấy Hùng mặc quân phục đến là họ sợ…bị bắt nên bỏ chạy hết. Đại úy Hùng phải mua bánh kẹo, nước ngọt mời họ uống để làm quen thì họ mới chịu cho chụp ảnh, lăn tay.

Đồng chí Hùng trong một lần tác nghiệp một mình.

Đồng chí Hùng trong một lần tác nghiệp một mình.

Vì quen thuộc với hình ảnh đó nên sau này, khi ở TP Tân Uyên có những “ca khó” tương tự lãnh đạo thường hay giao Đại úy Hùng tiếp cận, thu nhận dữ liệu. Một người đàn ông bị tâm thần ở phường Thái Hòa (TP Tân Uyên), thường bỏ nhà đi lang thang trên phố. Người này hễ thấy Công an là chạy nên rất khó làm CCCD. Hôm đó, khi thấy ông xuất hiện trên đường, Hùng tiếp cận, vừa la làng vừa bỏ chạy vào một con hẻm. Hùng kiên nhẫn bám theo ông đến một tiệm tạp hóa rồi mua bánh trái, nước ngọt để tặng. Thấy người đối diện có thành ý ông mới chịu ngồi xuống ghế. Chỉ chờ có vậy, Đại úy Hùng cùng đồng đội nhanh chóng thu nhận dữ liệu cho ông…

Một lần khác đi làm CCCD cho một cụ già ở huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Dương, theo chỉ đường của người con, khoảng 16h, Đại úy Hùng đến nơi nhưng chỉ thấy bốn bên là rừng cao su thẳng tắp. Anh gọi điện thoại lại thì mới hay nhà của cụ già không có lối cho xe vào chỉ có thể đi bộ. Từ xe vào nhà đi bộ hơn cây số, trời mưa lất phất, Hùng bỏ mặc thân mình để lấy áo mưa che cho dàn máy vì trong đó có rất nhiều dữ liệu đã dày công thu nhận…

Cụ già từ TP Tân Uyên về đây sống cùng con đã được gần 8 năm, lại bị bệnh tật mà gia đình cũng khó khăn, không có phương tiện đi lại nên chưa thể đi làm CCCD cho cụ. Nay có cán bộ vượt hàng chục cây số đến tận nhà để làm thì đó là niềm vui khôn tả của những người con. Trước lúc chia tay, họ nắm chặt tay Đại úy Hùng trong xúc động và anh lại tiếp tục lên đường để sáng mai kịp làm cho những người còn lại…

Một tổ thu nhận dữ liệu cấp CCCD của Công an TP Tân Uyên.

Một tổ thu nhận dữ liệu cấp CCCD của Công an TP Tân Uyên.

Sau gần nửa tháng vượt hơn ngàn cây số thu nhận dữ liệu CCCD, Đại úy Hùng cùng đồng nghiệp góp phần giúp TP Tân Uyên trở thành địa phương đầu tiên của tỉnh Bình Dương hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD cho 100% người dân có hộ khẩu thường trú đủ điều kiện làm CCCD.

Thượng tá Trần Phương Toàn, Phó trưởng Công an TP Tân Uyên cho biết, với tinh thần vì nhân dân phục vụ, Công an TP Tân Uyên đã triển khai 4 tổ máy đặt tại địa bàn các xã, phường và 1 tổ máy lưu động làm việc xuyên suốt cả ngày nghỉ, ngày lễ… để thu nhận thông tin cấp CCCD cho người dân. Đối với các trường hợp người dân đăng ký thường trú ở TP Tân Uyên nhưng sinh sống, học tập, chữa bệnh… ở địa phương khác chưa được cấp CCCD, Công an TP Tân Uyên xác minh thông tin, địa chỉ và cử cán bộ liên hệ đến tận nhà để thu nhận. Hiện tại Công an TP Tân Uyên đang đẩy nhanh tiến độ kích hoạt định danh điện tử mức 2 và cấp CCCD cho người tạm trú.

“Những CBCS được giao nhiệm vụ thực hiện thu nhận CCCD và kích hoạt định danh điện tử mức 2 đều rất cố gắng, nhiệt tình trong công việc. Riêng đồng chí Nguyễn Hoàng Hùng là cán bộ cần mẫn, không quản ngại khó khăn, vất vả và đầy nhiệt huyết. Gần nửa tháng cuối tháng 4/2023, đồng chí đi tác nghiệp một mình đã thu nhận 36 trường hợp ở các địa phương như TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Phước...” - Thượng tá Trần Phương Toàn cho biết.

Với những cố gắng đó, năm 2022, Đại úy Nguyễn Hoàng Hùng đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và được Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác.

Mã Hải

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/di-khap-cac-tinh-thanh-de-lam-can-cuoc-cho-nguoi-dan-i702780/