Dồn tâm huyết làm được việc tốt cho dân

'Không có niềm vui nào lớn hơn là làm được việc tốt cho dân, chỉ mong bà con ngày càng có cuộc sống no đủ…'. Đó là tâm sự chân thành của đồng chí Y Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.

Đồng chí Y Thanh (bìa trái)

Là người con của dân tộc Giẻ Triêng, ngay từ tấm bé, Y Thanh đã có ý thức học tập, vươn lên và là một trong số ít thanh niên trong vùng khi ấy chịu đèn sách, cơm nắm, cơm gói theo thầy học chữ hết 12 năm.

Với ước mơ làm cô giáo dạy văn hóa cho con em người DTTS, Y Thanh vào học Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum. Tuổi trẻ năng động, hăng hái tham gia các phong trào, nhất là các hoạt động đoàn, đội với nhiệt huyết và mong ước mang “cái chữ” về với đồng bào nơi vùng cao yêu dấu. Năm 1995 ra trường thì đến năm 1999, cô giáo trẻ Y Thanh trở thành giáo viên giỏi cấp tỉnh người DTTS đầu tiên của tỉnh Kon Tum.

Là cô gái cá tính lại giàu nhiệt huyết, luôn có mặt ở những nơi gian khó cần sức trẻ. Tròn 10 năm, Y Thanh nhiệt tình, tận tụy trên bục giảng, được bạn bè, đồng nghiệp tin yêu, học sinh quý mến. Cô được đánh giá là người không ngại khó, luôn tận tâm với mục tiêu “Tất cả vì học sinh thân yêu”. Vì thế, cô giáo trẻ Y Thanh lọt được vào “tầm ngắm” của các cơ quan trong hệ thống chính trị. Giữa năm 2005, cô chuyển công tác về làm Phó Bí thư rồi Chủ tịch UBND xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei.

Được trải nghiệm, đắm mình với thực tiễn, bám làng, gắn bó với bà con, Y Thanh đảm nhận khá nhiều chức vụ: Trưởng Phòng Lao động - Thương binh xã hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện ủy và đến đầu năm 2021 được tín nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện đến nay.

Trên 3 năm trở thành người đứng đầu chính quyền huyện, đồng chí Y Thanh luôn gần dân, lắng nghe dân nói, vì cuộc sống người dân. “Mình luôn đồng cảm với người dân, nhất là bà con nghèo. Trong khả năng của mình, làm được việc gì đem lại lợi ích cho dân thì làm, dù khó khăn đến mấy cũng phải nỗ lực cho bằng được”, đồng chí Y Thanh tâm sự. Vì thế, đồng chí luôn bám làng, bám dân, cùng bàn thảo, giải quyết công việc cho dân. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đăk Pét Y Kim Lý nhận xét: “Đồng chí Y Thanh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, gần gũi, hòa đồng với mọi người, được cán bộ cơ sở và Nhân dân tín nhiệm”.

Nhờ chủ trương đúng và giải pháp sát thực tiễn nên kinh tế - xã hội của huyện tiến những bước khá. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 42 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,4%; tổng diện tích cây cà phê 1.892 ha, cao su 1.866 ha; sâm Ngọc Linh trên 45 ha; độ che phủ rừng 72,14 %. Đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới làĐăk Kroong, Đăk Môn và Đăk Pét. Thu ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn đạt 131% dự toán giao; hoàn thành chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công. Sự nghiệp y tế, giáo dục đạt nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống Nhân dân có nhiều cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Chủ tịch Y Thanh thông tin: “Chính quyền huyện tiếp tục đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền cho cán bộ, địa phương, đơn vị gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.Cán bộ, công chức phải sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công; không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, bỏ việc khó; dồn tâm huyết của mình trong mọi việc”.

Những ngày nghỉ cuối tuần, Chủ tịch thường xuyên kiểm tra những công trình, phần việc trọng điểm, công tác quản lý, bảo vệ rừng, thăm người dân khu tái định cư ở Mường Hoong, Ngọc Linh, Đăk Blô, Đăk Choong… Đồng chí Y Thanh chia sẻ: “Mình luôn có mặt kịp thời trước mỗi sự việc xảy ra hoặc những nơi có công việc khó; cân nhắc kỹ, tìm hiểu, nắm rõ ngọn nguồn sự việc để giải quyết thấu tình, đạt lý, mang lại niềm tin cho người dân”. Chúng tôi cảm nhận sâu kín trong chất mộc mạc, dung dị của đồng chí Chủ tịch là một trái tim nhiệt huyết, mang nặng trách nhiệm của một đảng viên trên vùng quê cách mạng.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy A Phương nhận xét: “Đồng chí Y Thanh là nữ cán bộ giàu sáng tạo, nhiệt huyết, đem công sức, năng lực của mình cùng với người dân vùng đất cách mạng Đăk Glei chăm lo, vun đắp mối đoàn kết đồng lòng, phấn đấu vươn lên, xây dựng cuộc sống mới”.

Trong gia đình, đồng chí Y Thanh là người con hiếu thuận, người vợ đảm đang và người mẹ mẫu mực; luôn chu toàn, cân bằng giữa công việc và gia đình. Đồng chí thường ghé thăm người cha A Xâu, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, năm nay ông bước sang tuổi 86, đang sống ở thôn 14B, xã Đăk Pét. Anh hùng A Xâu bộc bạch: “Y Thanh là con gái đầu, tuy bận công việc nhưng nó vẫn thường xuyên chăm lo việc ăn uống, thuốc men cho tôi”.

Giữa tháng 5 này, Đăk Glei kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng. Chia tay chúng tôi, đồng chí Y Thanh như nói với chính mình: “Nhất định Đăk Glei sẽ vượt khó, ổn định và phát triển”. Nhìn trong ánh mắt của nữ Chủ tịch như chứa đựng một tình yêu quê hương sâu thẳm, ánh lên niềm tin về cuộc đổi đời sẽ nhanh đến trên vùng quê cách mạng Đăk Glei.

Nguyễn Văn Chiến

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/chu-tich-y-thanh-don-tam-huyet-trong-moi-cong-viec-a24794.html