Động đất ở Morocco: Người dân chờ viện trợ, số người thiệt mạng tăng lên 2.100

Những người sống sót sau trận động đất kinh hoàng ở Morocco đang phải vật lộn để tìm thức ăn, nước uống và nơi trú ẩn, trong khi đó số người chết đã tăng lên hơn 2.100 vào Chủ nhật và có khả năng tăng cao hơn nữa.

Đêm thứ ba trong cảnh "màn trời chiếu đất"

Nhiều người dân ở các vùng bị ảnh hưởng đã phải trải qua đêm thứ ba ngủ ngoài trời sau trận động đất mạnh 6,8 độ richter vào đêm thứ Sáu. Các nhân viên cứu trợ phải đối mặt với thách thức trong việc tiếp cận những ngôi làng bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở High Atlas, một dãy núi hiểm trở và có nhiều ngôi nhà bị sụp đổ trong trận động đất.

 Một phụ nữ than khóc sau trận động đất kinh hoàng ở Morocco. Ảnh:

Một phụ nữ than khóc sau trận động đất kinh hoàng ở Morocco. Ảnh:

Đài truyền hình nhà nước đưa tin số người chết đã tăng lên 2.122 và 2.421 người bị thương. Chính phủ Morocco cho biết họ có thể chấp nhận các đề nghị cứu trợ từ các quốc gia khác và sẽ nỗ lực điều phối chúng nếu cần.

Ở Moulay Brahim, một ngôi làng cách Marrakech 40 km về phía Nam, người dân mô tả cách họ đào người chết ra khỏi đống đổ nát bằng tay không. Trên sườn đồi nhìn ra ngôi làng, người dân đã chôn cất một người phụ nữ 45 tuổi đã chết cùng đứa con trai 18 tuổi, một người phụ nữ khóc nức nở khi thi thể được hạ xuống mộ.

Khi lấy lại đồ đạc từ ngôi nhà bị hư hại của mình, Hussein Adnaie cho biết ông tin rằng có người vẫn còn bị chôn vùi trong đống đổ nát gần đó. Adnaie nói: “Họ không nhận được sự giải cứu cần thiết nên họ đã chết. Tôi đã cứu các con mình và tôi đang cố gắng lấy chăn cho chúng và bất cứ thứ gì có thể mặc”.

Yassin Noumghar, 36 tuổi, phàn nàn về tình trạng thiếu nước, thực phẩm và điện, đồng thời cho biết cho đến nay anh nhận được rất ít viện trợ. Noumghar nói: “Chúng tôi mất tất cả, mất cả ngôi nhà. Chúng tôi chỉ muốn chính quyền của chúng tôi giúp đỡ chúng tôi".

Với nhiều ngôi nhà được xây bằng gạch bùn hoặc gỗ, các công trình kiến trúc này rất dễ bị sụp đổ. Đây là trận động đất nguy hiểm nhất ở Morocco kể từ năm 1960 khi một trận động đất được ước tính đã khiến ít nhất 12.000 người thiệt mạng.

Chờ đợi nguồn viện trợ

Chính phủ Morocco hôm Chủ nhật cho biết họ đã thành lập một quỹ cho những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất, cũng như đang tăng cường các đội tìm kiếm cứu nạn, cung cấp nước uống và phân phát thực phẩm, lều và chăn. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hơn 300.000 người đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa này.

 Một thi thể nạn nhân được đưa ra từ đống đổ nát. Ảnh: AP

Một thi thể nạn nhân được đưa ra từ đống đổ nát. Ảnh: AP

 Người dân ở các khu vực chịu động đất đang phải sống trong các lều tạm và thiếu thốn nhu yếu phẩm. Ảnh: Reuters

Người dân ở các khu vực chịu động đất đang phải sống trong các lều tạm và thiếu thốn nhu yếu phẩm. Ảnh: Reuters

 Đội cứu hộ từ Tây Ban Nha đã được cử đến Morocco để hỗ trợ. Ảnh: AP

Đội cứu hộ từ Tây Ban Nha đã được cử đến Morocco để hỗ trợ. Ảnh: AP

Tây Ban Nha cho biết 56 sĩ quan và 4 con chó nghiệp vụ đã đến Morocco, trong khi đội thứ hai gồm 30 người và 4 con chó đang tới đó. Vương quốc Anh cho biết họ đang triển khai 60 chuyên gia tìm kiếm cứu nạn và 4 chú chó vào Chủ Nhật, cũng như một đội y tế gồm 4 người. Qatar cũng cho biết đội tìm kiếm cứu hộ của họ đã khởi hành tới Morocco.

Một quan chức Mỹ cho biết một nhóm nhỏ các chuyên gia về thảm họa sẽ được phái đến Morocco vào Chủ nhật để đánh giá tình hình. Pháp cho biết họ sẵn sàng giúp đỡ và đang chờ yêu cầu chính thức từ Morocco. Thổ Nhĩ Kỳ, nước từng xảy ra trận động đất khiến hơn 50.000 người chết hồi tháng 2, cũng đang đề nghị hỗ trợ.

Caroline Holt, Giám đốc điều hành toàn cầu của Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC), nói: “Hai đến ba ngày tới sẽ rất quan trọng để tìm kiếm những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát”.

Holt cho biết thêm rằng hệ thống viện trợ quốc tế đang chờ lời mời từ Morocco để hỗ trợ, đồng thời cho biết thêm điều này không hẳn là bất thường vì chính quyền phải đánh giá nhu cầu.

Hoàng Anh (theo Reuters, AP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/dong-dat-o-morocco-nguoi-dan-cho-vien-tro-so-nguoi-thiet-mang-tang-len-2100-post264097.html