Đông nghịt người đổ về các khu vui chơi tại TP.HCM dịp nghỉ lễ

Ngày 3/9, người dân tại TP.HCM tiếp tục đổ về những khu vui chơi, giải trí trên địa bàn thành phố nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Không khí tại các địa điểm này luôn tấp nập, nhộn nhịp.

Dịp nghỉ lễ năm nay, nhiều người lựa chọn các địa điểm vui chơi ở trung tâm Quận 1 thay vì đi chơi tại các địa phương lân cận như Đà Lạt hay Vũng Tàu. Tại Dinh Độc Lập, từ 9h sáng đã đông nghịt người dân đến xếp hàng mua vé vào tham quan.

Không khí tại di tích lịch sử Dinh Độc Lập rất nhộn nhịp.

Không khí tại di tích lịch sử Dinh Độc Lập rất nhộn nhịp.

Gia đình chị Phùng Thị Làng từ Buôn Ma Thuột xuống TP.HCM để chơi lễ, nhân dịp này ghé thăm Dinh Độc Lập theo nguyện vọng của con trai: "Chúng tôi con trai đi khám phá lịch sử của Việt Nam, mình cảm nhận năm nay vắng hơn mọi năm trước".

Bạn Hoàng Anh Quốc Đạt - con trai chị Làng đã rất háo hức đi tham quan Dinh Độc Lập bởi đã được nghe kể về di tích này nhiều lần nhưng chưa bao giờ được tới đây: "Đây là lần đầu tiên, em có tìm hiểu thông tin từ bạn bè, bố mẹ giới thiệu. Em thấy ở đây khá là nhộn nhịp, vui vẻ".

Ngay gần đó, nhiều người dân ghé các địa điểm nổi tiếng như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TP.HCM để tham quan, chụp hình. Hai vợ chồng ông Nguyễn Đình Bá (ngụ quận Gò Vấp) năm nay đã trên 70 tuổi, do con cháu đã đi chơi lễ ở xa nên vợ chồng ông Bá lựa chọn tới trung tâm TP để chụp hình, ôn lại những kỷ niệm thời xưa: "Dịp nghỉ Lễ rất đông người tham quan, nhất là khi vừa hết dịch thì bây giờ đông trở lại. Chúng tôi rất vui, nhiều người dẫn con cháu đi rất chơi rất nhộn nhịp".

Người dân vui chơi, chụp ảnh lưu niệm tại Nhà thờ Đức Bà.

Người dân vui chơi, chụp ảnh lưu niệm tại Nhà thờ Đức Bà.

Tại Thảo Cầm Viên, từ ngoài cổng đã đông nghịt người tới vui chơi. Những người tới đây chủ yếu là gia đình có con nhỏ, muốn tìm nơi rộng rãi để vui chơi và cho bé tìm hiểu về thiên nhiên. Nhiều người còn mang chiếu, giấy báo, áo mưa nilong tới để trải ra ngồi ăn uống, nghỉ ngơi dưới bóng mát.

Anh Phạm Hoàng Long, ngụ Quận 11 chia sẻ: "Ngày lễ mình chơi tại TP.HCM thì cũng rất thú vị, không nhất thiết phải đi xa. Thứ hai là cũng muốn cho con nhỏ đi tham quan, ngắm các con thú. Các cháu từ trước tới giờ hầu như chưa được nhìn tận mắt các loài vật này".

Những người tới Thảo Cầm Viên phần nhiều là gia đình đưa con nhỏ đi chơi.

Những người tới Thảo Cầm Viên phần nhiều là gia đình đưa con nhỏ đi chơi.

Theo đại diện Thảo Cầm Viên, trong hai ngày 1 và 2/9, nơi đây đón hơn 20.000 lượt khách và còn tiếp tục tăng. Trong khi đó, Công viên văn hóa Đầm Sen (Quận 11), số lượng du khách cũng tăng gấp 3-4 lần so với ngày thường. Dịp lễ năm nay, Công viên Văn hóa Đầm Sen đã triển khai chuỗi sự kiện với chủ đề "Bay Việt Nam".

Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên (TP.Thủ Đức) cũng có nhiều hoạt động phong phú cho du khách tới tham quan, vui chơi. Dự kiến, trong 4 ngày nghỉ lễ, nơi này đón từ 20.000 đến 50.000 lượt khách./.

Duy Phương/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dong-nghit-nguoi-do-ve-cac-khu-vui-choi-tai-tphcm-dip-nghi-le-post967582.vov