Du khách đổ xô về 'Maldives của châu Âu'

Chính phủ Albania ước tính mùa du lịch năm nay sẽ kết thúc với hơn 9 triệu lượt du khách đến thăm, nhiều hơn 3 triệu lượt so với năm 2022.

Albania hiện được mệnh danh là “Maldives của châu Âu”, giống như Marina di Pescoluse, ở Italy nhưng có một điểm khác biệt: ở Puglia, khu du lịch nổi tiếng của Italy, một chiếc ô và hai chiếc ghế xếp giá 50 euro mỗi ngày, trong khi ở bãi biển Albania, giá chỉ từ 10-15 euro. Hơn nữa, một bungalow sang trọng có thể có giá lên tới 1.099 euro/đêm thì tại Albania, du khách chỉ phải trả 60 euro. Đó là lý do du khách châu Âu đổ về Albania trong mùa Hè này.

Albania hiện được mệnh danh là “Maldives của châu Âu”. Ảnh: Gollance Moda

Albania hiện được mệnh danh là “Maldives của châu Âu”. Ảnh: Gollance Moda

Tuy nhiên, hiện nay ở Albania không còn giá rẻ như thế này nữa. Theo ông Arben Cipa, Chủ tịch Hiệp hội các công ty lữ hành quốc gia Albania, thành công của điểm đến khiến giá cả ở Albania tăng vọt. Năm nay, giá ghế tắm nắng dao động từ 10 euro đến 500 euro mỗi ngày.

Đối với những người Italy đang tìm kiếm một vùng biển tuyệt vời với mức giá hợp lý thì "xứ sở đại bàng" là lựa chọn cuối cùng. Thế nhưng, chẳng bao lâu nữa họ sẽ phải tìm một điểm đến khác bởi giá cả bình dân không còn nữa. Sự sang trọng cũng đang bắt đầu có chỗ đứng ở đây. Hiện tại, "thiên đường" của những khách du lịch tiết kiệm là ngôi làng Ksamil, nơi cứ ba khách du lịch thì có một người là người Italy. Hoang dã hơn Calabria, xanh hơn Umbria, bình dân hơn Romagna, có biển tương tự Puglia nhưng rẻ hơn.

*Một thị trường đại chúng giá rẻ

Số lượng du khách đến Albania năm nay tăng hơn 33%. Theo ông Auron Tare, thành viên của Hội đồng UNESCO về các địa điểm khảo cổ, và cũng là người tổ chức các chuyến đi cho khách VIP, "Maldives châu Âu", nằm không xa và không chênh lệch múi giờ, nhưng các nhà quảng bá Albania đang "khuyến khích" phá hủy bờ biển của “xứ sở đại bàng”.

Neritan Ceka là một trong những cha đẻ của địa điểm khảo cổ Butrint, hiện đang có nguy cơ bị xói mòn bởi sự “ham đất” của các chủ khách sạn người Albania. Họ là những người di cư trước đây đã học được những bí quyết về ẩm thực và lòng hiếu khách của người Italy rồi đầu tư tiền tiết kiệm của mình vào những biệt thự nhỏ cho thuê.

“10 năm trước, người ta xây không phép và bán với giá rất thấp, vài trăm euro một m2. Thay vì gửi tiền vào ngân hàng, với 20.000 euro, bạn đã tậu được cho mình một căn hộ. Đó là lý do tại sao chúng tôi có hàng nghìn chiếc giường với mức giá thấp. Tuy nhiên, hiện nay, chi phí lao động đang tăng chóng mặt trong khu vực tư nhân. Và chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ thấy nhiều khách sạn tương tự như ở Puglia mọc lên ở Albania”, ông Neritan Ceka cho biết.

Ông Giuseppe, một quan chức người Napoli cũng cùng chung quan điểm này. Ông nói rằng với số tiền 2.500 euro, vợ ông tổ chức một kỳ nghỉ thú vị trong một tuần cho bốn người. Trước khi đến Ksamil, họ đã đi qua Valona. Ông nhận xét: “Tôi đã thấy những chung cư 15 tầng được bán với giá 1.000 euro/m2. Trong một vài năm, chúng chắc chắn sẽ có giá trị gấp ba lần".

Giuseppe cũng là một du khách đang "chạy trốn" khỏi Bán đảo Sorrentina bởi quá đông du khách đến đây. Trong khi đó, ở Albania, du khách như ông Giuseppe chỉ phải trả tổng cộng 40 euro cho mọi thứ để được thưởng thức những món thịt nướng tuyệt hảo.

Ông Arben Cipa ước tính mỗi tuần có 2.000 người Italy đến Saranda, một đô thị vùng biển của Albania có khoảng 20.000 cư dân. Trên những con phố đông đúc ô tô với âm thanh thôi miên của zurnas, những chiếc kèn obo truyền thống của người Arập vẫn thường đồng hành cùng du khách ở Albania, hiện đang có xu hướng biến mất.

Tại khách sạn Podà, một ly Heineken có giá 5 euro và một đêm là 220 euro cho phòng có tầm nhìn ra biển, bữa sáng và bữa tối, khăn tắm, ô và ghế xếp, Internet và bãi đậu xe. Nhưng cách đây vài năm, việc vượt ngưỡng 200 euro/người là điều không tưởng. Ông Arben Cipa thừa nhận: “Nếu giá tiếp tục tăng cao như vậy thì đó sẽ là một vấn đề đối với điểm đến của chúng tôi”.

Người ta không biết liệu Albania có tiếp tục là điểm đến được yêu thích nữa không khi trường du lịch toàn cầu ngày càng trở nên đắt đỏ và khó tiếp cận đối với những khách du lịch bình dân./.

Hương Giang (P/v TTXVN tại Bỉ)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/du-khach-do-xo-ve-maldives-cua-chau-au/304097.html