Được đồng bào Mường mến thương như con, cháu trong nhà

Yên Trung là địa bàn xã miền núi của huyện Thạch Thất, cách trung tâm Thủ đô Hà Nội khoảng 50km. Sau 4 năm lực lượng Công an chính quy về địa phương, mảnh đất này đã có nhiều đổi thay về tình hình an ninh, trật tự. Kết quả ấy có sự đóng góp không nhỏ của những cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng xung phong nhận nhiệm vụ tại vùng núi cao, khó khăn, hy sinh những niềm hạnh phúc riêng vì bình yên cuộc sống, vì nhân dân phục vụ.

Khi Công an chính quy về xã…

Tháng 2-2020, thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã của Bộ Công an, CATP Hà Nội đã bố trí 4 cán bộ Công an chính quy đầu tiên về công tác tại Công an xã Yên Trung. “Thời điểm đó, quả thật có rất nhiều khó khăn. 4 cán bộ Công an chính quy được điều động từ nhiều đơn vị khác nhau, về công tác tại xã miền núi của huyện. Trong đó, đa phần là cán bộ trẻ, có người nhà xa đến 50km, hàng ngày đi lại hết sức vất vả, lại không biết tiếng dân tộc, chưa am hiểu nề nếp, văn hóa tập quán sinh hoạt của người dân nơi đây. Bước khởi đầu khó khăn là thế, nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn quyết tâm từng bước tháo gỡ các rào cản, gắn bó, thân thiết với nhân dân. Đến thời điểm này, sau tròn 4 năm gắn bó, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân, hầu hết anh em Công an xã đã “nhớ mặt, đọc tên” chính xác từng hộ, từng người của 4.076 nhân khẩu, thuộc 992 hộ dân đang sinh sống trên địa bàn. Thậm chí, nhiều cán bộ nghe, hiểu và giao tiếp được với nhân dân Yên Trung bằng tiếng Mường” - Trung tá Đinh Tiến Vũ, Trưởng Công an xã Yên Trung chia sẻ.

Công an xã Yên Trung trao đổi tình hình an ninh, trật tự địa bàn với đội ngũ cán bộ cơ sở xã

Công an xã Yên Trung trao đổi tình hình an ninh, trật tự địa bàn với đội ngũ cán bộ cơ sở xã

Có đến Yên Trung mới thấu hiểu những khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Công an trong quá trình vận động nhân dân chấp hành đúng các quy định của pháp luật ở vùng đất nghèo này. Nếp văn hóa của người dân tộc bao năm nay truyền từ đời này sang đời khác với tập quán uống rượu đã ăn sâu vào tiềm thức. Thế rồi, say rượu và điều khiển phương tiện từ khắp quả đồi này sang ngọn núi khác, gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông.

Vậy làm sao để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành quy định “đã uống rượu, bia thì không lái xe” là bài toán khó đối với các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Yên Trung. “Trong nếp sinh hoạt của người dân tộc, khi có khách quý đến nhà, hay có những lễ, Tết, ma chay, cưới hỏi nhà nhà đều uống rượu, uống từ sáng tới chiều, từ tối đến đêm. Sau đó dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật như điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn, thậm chí là bạo lực gia đình khi “ma men” đưa đường dẫn lối, trút những trận đòn xuống người thân. Chính những câu chuyện đau lòng hàng ngày ở xóm núi như vậy đã thôi thúc chúng tôi, những người Công an xã chính quy bằng bản lĩnh nghiệp vụ và quyết tâm phải thay đổi những điều chưa tốt đó. Bằng nhiều biện pháp, kết hợp tuyên truyền trên hệ thống phương tiện truyền thanh, trong các cuộc họp ở khu dân cư, họp thôn xóm, cán bộ Công an xã tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu tác hại của rượu, bia. Những ảnh hưởng tiêu cực mà rượu, bia gây ra cho gia đình và xã hội. Cùng với đó, qua công tác nắm địa bàn, nắm người, nắm hộ, các cán bộ, chiến sĩ điểm tên những người thường hay vi phạm và vận động người có uy tín trong cộng đồng cùng hỗ trợ khuyên bảo. Song song với đó, Công an xã kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật tạo tính răn đe. Từ đó cho đến nay, tình trạng say rượu vi phạm quy định pháp luật ở nơi đây đã giảm đáng kể” - Trung tá Bùi Đức Chiểu, Phó trưởng Công an xã Yên Trung cho biết.

Công an xã Yên Trung và bà con nhân dân xã đang trao đổi về ý thức chấp hành pháp luật

Công an xã Yên Trung và bà con nhân dân xã đang trao đổi về ý thức chấp hành pháp luật

Bên cạnh đó, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và điều tra các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an xã Yên Trung đã huy động các nguồn lực thực hiện mô hình camera giám sát an ninh, lắp đặt 8 mắt camera tại các lối ra vào thôn xóm kết nối về trực ban Công an xã. Qua đó, đã nhanh chóng nắm bắt tình hình địa bàn, kịp thời có phương án xử trí góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương. Ngoài ra, để giảm tình trạng tai nạn giao thông, đảm bảo các em học sinh tới trường an toàn, Công an xã đã thực hiện mô hình “Cổng trường an toàn” đảm bảo an ninh, trật tự tại cổng các trường THCS, Tiểu học… nằm trên tuyến đường TL 446 chạy qua xã. Đến nay, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn Yên Trung luôn được đảm bảo, không xảy ra các vụ trọng án, tội phạm hình sự không diễn biến phức tạp. Có đến Yên Trung mới hiểu câu nói “để xe ngoài cổng, cửa ngõ không cần khóa”.

Ghi nhận những đổi mới từ khi có lực lượng Công an chính quy về xã, ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Sổ Tơi, xã Yên Trung cho biết: “Từ khi lực lượng Công an chính quy về xã, chúng tôi thấy nhiều nét đổi mới trong cách thức làm việc đạt nhiều hiệu quả. Đổi mới trong cách thức đảm bảo an ninh, trật tự một cách bài bản, chuyên nghiệp. Địa bàn thôn Sổ Tơi cũng như xã Yên Trung mấy năm nay không xảy ra các vụ việc mất an ninh, trật tự, trộm cắp, cướp giật. Người dân không còn lo lắng bị mất tài sản. Nhiều mô hình của lực lượng Công an chính quy bước đầu đã đón nhận được hiệu quả tích cực”.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Yên Trung bám sát cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Yên Trung bám sát cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân

Xuân về trên rẻo cao

Có lẽ mỗi dịp Tết đến xuân về, ai ai cũng có mong muốn sum vầy bên gia đình, bạn bè, nghỉ ngơi sau một năm làm việc mệt mỏi. Thế nhưng, đối với những người cán bộ bám xã, bám cơ sở thì Tết càng phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân bình yên vui xuân, đón Tết. Bởi thế, Tết đối với các cán bộ Công an xã Yên Trung cũng vô cùng đặc biệt. Khi được cùng ăn, cùng ở, cùng đón Tết với nhân dân “vùng cao” của Thủ đô. “Là một cán bộ trẻ, được CATP Hà Nội giao nhiệm vụ về công tác tại Yên Trung đã 4 năm nay, thật sự cũng có rất nhiều trải nghiệm và niềm vui khi được nhân dân yêu quý. 30 Tết là dịp mọi người quây quần bên mâm cơm tất niên, kể cho nhau những câu chuyện buồn vui trong năm qua, nhưng đối với anh em Công an xã Yên Trung, 30 Tết là thời điểm ứng trực 100% tại đơn vị, sẵn sàng xử lý các tình huống, để đảm bảo bình yên cho nhân dân.

Thấy sự vất vả đó của lực lượng Công an, nhiều người dân đã “tay xách nách mang” từng cái bánh chưng, khoanh giò, quả bưởi… của nhà “chia không khí Tết” cho anh em đang làm nhiệm vụ. Thấy góc làm việc của anh em đơn sơ, trống trải, có người dân đã về vườn chặt cành đào mang đến cắm ở góc phòng trực để cán bộ xa nhà cũng có không khí Tết như mọi nhà. Thậm chí, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn, thấy bóng dáng cán bộ Công an, nhiều người dân đã vồn vã, chân thành mời các anh vào nhà ăn Tết, đón xuân. Thật sự xúc động vô cùng khi được nhân dân yêu mến, thương như con cháu trong nhà, chia sẻ động viên” - Thượng úy Nguyễn Hữu Hoàng Hiệp xúc động nói!

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/duoc-dong-bao-muong-men-thuong-nhu-con-chau-trong-nha-post566056.antd