Đường phố Hà Nội mù sương như Sapa, 8h ô tô phải bật đèn

Sáng 2/2, Hà Nội có sương mù dày đặc khiến tầm nhìn giảm, việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

6h30 ngày 2/2, lớp sương mù dày đặc bao phủ khu vực nội thành Hà Nội khiến tầm nhìn giảm xuống đáng kể. Nhiều người tham gia giao thông đã phải bật đèn pha để dễ quan sát.

Chị Nguyễn Thùy Dung (Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, sáng chị xuất phát từ nhà lúc 5h30, bầu trời còn tối, sương mù dày đặc khiến tầm nhìn hạn chế. "Tôi chỉ dám đi khoảng 20 - 30km/h để nhìn đường, phía trước mù mịt gần như không nhìn thấy, rất khó đi", chị Thùy Dung chia sẻ.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã bố trí lực lượng ra làm nhiệm vụ tại các nút giao cắt, ngã tư... để đảm bảo giao thông an toàn.

Đến thời điểm 7h30, sương mù tiếp tục dày đặc, hầu hết các phương tiện chỉ lưu thông được với tốc độ từ 15-20km/h.

Ở nhiều khu vực trung tâm Thủ đô, có những đoạn người đi đường khó có thể nhận ra là phố nào nếu không nhìn biển báo.

Khu vực cầu vượt Ngã Tư Sở.

Dọc trục đường tàu điện tuyến Cát Linh - Hà Đông lúc 7h.

Hình ảnh trên cầu Nhật Tân.

Ảnh: Tùng Đoàn.

Cầu Long Biên lúc 7h30. Ảnh: Tùng Đoàn.

Chợ hoa Lạc Long Quân lúc 7h30.

Đường Võ Chí Công lúc 8h.

Thời điểm hơn 7h, lớp sương mù bắt đầu mỏng dần nhưng vẫn mịt mù, tầm nhìn trên hồ Tây bị hạn chế.

Một đôi bạn trẻ ra hồ Tây ngắm cảnh tượng ít khi Hà Nội có sương mù dày như hôm nay.

Tháp Rùa ở hồ Gươm "biến mất" lúc gần 8h.

Một số bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh với tiết trời Hà Nội như ở vùng cao.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (2/2), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp diễn mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào sáng sớm. Nền nhiệt tăng cao nhất trên 24 độ ở phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa; riêng khu Tây Bắc 27-30 độ.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/duong-pho-ha-noi-mu-suong-nhu-sapa-8h-o-to-phai-bat-den-2246298.html