Em bé Rồng chào đời và những khoảnh khắc đẹp nhất mùa Tết qua

Trong 7 ngày Tết Giáp Thìn, cả nước chào đón hàng nghìn em bé chào đời. Nhiều khoảnh khắc đẹp khiến nhiều người xúc động.

 Khoảnh khắc tuyệt vời được ghi lại vào lúc 00h01 phút, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đón bé gái Lê Dương Vy Anh, nặng 2,8 kg, con của sản phụ Lê Thị Hoa (Sóc Sơn, Hà Nội) cất tiếng khóc chào đời. Đón con gái trao tay, chồng chị Hoa không nén được cảm xúc vui mừng, bố mong ước cho con gái luôn hạnh phúc, xinh tươi như mùa xuân đến và mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con. Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Khoảnh khắc tuyệt vời được ghi lại vào lúc 00h01 phút, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đón bé gái Lê Dương Vy Anh, nặng 2,8 kg, con của sản phụ Lê Thị Hoa (Sóc Sơn, Hà Nội) cất tiếng khóc chào đời. Đón con gái trao tay, chồng chị Hoa không nén được cảm xúc vui mừng, bố mong ước cho con gái luôn hạnh phúc, xinh tươi như mùa xuân đến và mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con. Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

 Mùng 2 Tết Giáp Thìn, chào mừng em bé ngoan xinh yêu của bố mẹ đến với thế giới này. Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Mùng 2 Tết Giáp Thìn, chào mừng em bé ngoan xinh yêu của bố mẹ đến với thế giới này. Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

 Khoảnh khắc các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) chào em bé người Uzbekistan trước khi xuất viện ngày mùng 2 Tết. Em bé mắc viêm phổi nặng khi du lịch Phú Quốc, dẫn đến nhiễm vi khuẩn độc lực cao, sức đề kháng yếu, thở máy và truyền kháng sinh phối hợp hơn nửa tháng. Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Khoảnh khắc các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) chào em bé người Uzbekistan trước khi xuất viện ngày mùng 2 Tết. Em bé mắc viêm phổi nặng khi du lịch Phú Quốc, dẫn đến nhiễm vi khuẩn độc lực cao, sức đề kháng yếu, thở máy và truyền kháng sinh phối hợp hơn nửa tháng. Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

 Chợ Rẫy là bệnh viện đa khoa tuyến cuối - tuyến điều trị cao nhất tại khu vực phía Nam. Trong không khí Tết ngập tràn, bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Thị Thanh Trang, Trưởng tua trực khoa Hồi sức cấp cứu khu B, lặng lẽ ngồi làm việc, xem xét bệnh án cho các bệnh nhân nặng tại khoa. Ảnh: Nguyên Hạnh.

Chợ Rẫy là bệnh viện đa khoa tuyến cuối - tuyến điều trị cao nhất tại khu vực phía Nam. Trong không khí Tết ngập tràn, bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Thị Thanh Trang, Trưởng tua trực khoa Hồi sức cấp cứu khu B, lặng lẽ ngồi làm việc, xem xét bệnh án cho các bệnh nhân nặng tại khoa. Ảnh: Nguyên Hạnh.

 Là chuyên khoa phụ trách chăm sóc toàn diện cho người bệnh, ê-kíp trực của khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, gồm 8 nhân sự đảm trách nhiệm vụ kiểm tra, theo dõi, chăm sóc và điều trị cho hơn 25 bệnh nhân trong mỗi tua trực. Với nhân viên y tế, làm việc trong những ngày Tết trở thành một lịch trình bình thường trong công việc làm nghề của họ. Ảnh: Nguyên Hạnh.

Là chuyên khoa phụ trách chăm sóc toàn diện cho người bệnh, ê-kíp trực của khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, gồm 8 nhân sự đảm trách nhiệm vụ kiểm tra, theo dõi, chăm sóc và điều trị cho hơn 25 bệnh nhân trong mỗi tua trực. Với nhân viên y tế, làm việc trong những ngày Tết trở thành một lịch trình bình thường trong công việc làm nghề của họ. Ảnh: Nguyên Hạnh.

 Chào mừng thiên thần đến với ba mẹ như một món quà không thể đặc biệt hơn vào đúng ngày Lễ Tình nhân 14/2 (mùng 5 Tết Giáp Thìn). Ảnh: Bệnh viện Từ Dũ.

Chào mừng thiên thần đến với ba mẹ như một món quà không thể đặc biệt hơn vào đúng ngày Lễ Tình nhân 14/2 (mùng 5 Tết Giáp Thìn). Ảnh: Bệnh viện Từ Dũ.

Hạnh phúc vẹn tròn của gia đình chị Trần Thùy Trang và anh Nguyễn Quốc Doanh (ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM) khi chào đón con gái cưng. Cả hai kết hôn từ năm 2021 và mong chờ con đầu lòng, may mắn, con gái đến tự nhiên với gia đình như "cuộc gặp gỡ định mệnh". Công dân đầu tiên của TP.HCM năm Giáp Thìn được đặt tên Mai Anh, ngụ ý mùa xuân, xinh xắn và tài hoa. Ảnh: Quỳnh Danh.

Hạnh phúc vẹn tròn của gia đình chị Trần Thùy Trang và anh Nguyễn Quốc Doanh (ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM) khi chào đón con gái cưng. Cả hai kết hôn từ năm 2021 và mong chờ con đầu lòng, may mắn, con gái đến tự nhiên với gia đình như "cuộc gặp gỡ định mệnh". Công dân đầu tiên của TP.HCM năm Giáp Thìn được đặt tên Mai Anh, ngụ ý mùa xuân, xinh xắn và tài hoa. Ảnh: Quỳnh Danh.

 Người nằm đây là chàng trai 26 tuổi, bị chấn thương sọ não nặng do tai nạn giao thông và rơi vào chết não. Gia đình chàng trai đã đồng ý hiến 8 mô tạng gồm tim, gan, thận, thận - tụy, 2 tay, 2 giác mạc để cứu nhiều cuộc đời của nhiều người khác. Ngày 30 tháng Chạp, các y bác sĩ dành phút mặc niệm, tri ân người chết não hiến đã mô tạng, trước khi bắt đầu cuộc đại phẫu lấy - ghép đa tạng ý nghĩa. Ảnh: BVCC.

Người nằm đây là chàng trai 26 tuổi, bị chấn thương sọ não nặng do tai nạn giao thông và rơi vào chết não. Gia đình chàng trai đã đồng ý hiến 8 mô tạng gồm tim, gan, thận, thận - tụy, 2 tay, 2 giác mạc để cứu nhiều cuộc đời của nhiều người khác. Ngày 30 tháng Chạp, các y bác sĩ dành phút mặc niệm, tri ân người chết não hiến đã mô tạng, trước khi bắt đầu cuộc đại phẫu lấy - ghép đa tạng ý nghĩa. Ảnh: BVCC.

 "Có thể đây là ngày 30 Tết chỉ xảy ra một lần trong đời của người thầy thuốc. Kết thúc năm cũ để tiếp nối năm mới, bắt đầu với nhiều cuộc đời được tái sinh", Thiếu tướng PGS Phạm Nguyên Sơn, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bày tỏ.Những nhịp tim đầu tiên ở người nhận tim lúc này đã chạy trên màn hình theo dõi liên tục (monitor), cùng với các mô, tạng khác đang dần hồi sinh trong cơ thể của các bệnh nhân nhận gan, thận, thận - tụy, chi thể từ chàng trai 26 tuổi hiến tặng. Ảnh: BVCC.

"Có thể đây là ngày 30 Tết chỉ xảy ra một lần trong đời của người thầy thuốc. Kết thúc năm cũ để tiếp nối năm mới, bắt đầu với nhiều cuộc đời được tái sinh", Thiếu tướng PGS Phạm Nguyên Sơn, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bày tỏ.Những nhịp tim đầu tiên ở người nhận tim lúc này đã chạy trên màn hình theo dõi liên tục (monitor), cùng với các mô, tạng khác đang dần hồi sinh trong cơ thể của các bệnh nhân nhận gan, thận, thận - tụy, chi thể từ chàng trai 26 tuổi hiến tặng. Ảnh: BVCC.

Cô gái 21 tuổi, quê Bắc Kạn, tỉnh táo sau khi được ghép 2 lá phổi từ người cho là nam thanh niên 26 tuổi bị chết não do tai nạn giao thông. Cô gái đang là sinh viên của một trường đại học, phải bỏ giữa chừng vì không may mắc bệnh phổi giai đoạn cuối. Nhờ “món quà của sự sống”, nữ sinh có thể viết tiếp những ước mơ còn đang dang dở. Ảnh: BVCC.

Cô gái 21 tuổi, quê Bắc Kạn, tỉnh táo sau khi được ghép 2 lá phổi từ người cho là nam thanh niên 26 tuổi bị chết não do tai nạn giao thông. Cô gái đang là sinh viên của một trường đại học, phải bỏ giữa chừng vì không may mắc bệnh phổi giai đoạn cuối. Nhờ “món quà của sự sống”, nữ sinh có thể viết tiếp những ước mơ còn đang dang dở. Ảnh: BVCC.

Tiểu Huệ

Nguồn Znews: https://znews.vn/em-be-rong-chao-doi-va-nhung-khoanh-khac-dep-nhat-mua-tet-qua-post1460223.html