'GenZ mà suốt ngày đắm chìm trong nhạc Trịnh là có vấn đề....'

Bài chia sẻ của họa sĩ Hồng Hải đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng.

BLACKPINK đã có hai đêm diễn thành công, thăng hoa tại SVĐ Mỹ Đình - Hà Nội. Kể từ khi nghe tin BLACKPINK sẽ chọn Việt Nam là điểm dừng chân tiếp theo trong hành trình lưu diễn khắp thế giới đã khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Nhiều khán giả tìm mọi cách để được "đu idol", mong muốn được gần hơn với thần tượng. Có thể thấy, BLACKPINK đang có tầm ảnh hưởng rất lớn với các khán giả trên khắp thế giới. Bên cạnh đó, cũng xuất hiện nhiều ý kiến tiêu cực, trái chiều về vấn đề này.

BLACKPINK có hai đêm diễn thành công tại Hà Nội.

BLACKPINK có hai đêm diễn thành công tại Hà Nội.

Trước vấn đề này, mới đây trên trang cá nhân họa sĩ Hồng Hải (Chris Lê) đăng tải bài viết dài thẳng thắn bày tỏ quan điểm cá nhân rằng:"Tôi không phải fan Blackpink, và cũng chưa từng xem một MV nào của họ. Nhưng có biết, và có thấy mấy cô gái dễ thương xinh xắn, vậy thôi. Nhưng dưới mỗi bài về họ, về sự cuồng nhiệt của người hâm mộ họ, là vô số những comment xỉa xói chê bai. Thấy kỳ.

Tôi tin chắc, đó là lời của những người đáng tuổi cha mẹ ông bà họ. Thưa các anh chị, tuổi trẻ của các anh chị nghèo nàn không có nghĩa là các anh chị được quyền ngăn tụi nhỏ bây giờ sung sướng. Bọn chúng giỏi lắm, giỏi hơn các anh chị nhiều đấy, cả học hành lẫn kiếm tiền. Mà nếu chúng xài tiền cha mẹ thì đã sao?

Anh chị cho rằng đó là đua đòi, là vô bổ. Anh chị bậy rồi. Mỗi thế hệ, mỗi người đều có những niềm vui riêng, không ai có thể áp đặt. Anh chị thích nghe Khánh Ly, Tuấn Ngọc thì bọn trẻ thích xem Blackpink, Justin Bieber hay Mono là chuyện thường. Nói thật, một bạn gen Z mà suốt ngày đắm chìm trong nhạc Trịnh, tôi mới thấy có vấn đề.

Họa sĩ Hồng Hải (Chris Lê) đăng tải bài viết dài thẳng thắn bày tỏ quan điểm cá nhân.

Họa sĩ Hồng Hải (Chris Lê) đăng tải bài viết dài thẳng thắn bày tỏ quan điểm cá nhân.

Nên nhớ, chuẩn mực đạo đức mà xã hội Hàn Quốc đòi hỏi ở một nghệ sĩ rất cao. Thần tượng mấy cô gái ấy và học theo họ vẫn quý hơn nhiều lần việc lấy thời gian ấy lê la quán nhậu của các ông, ngồi lê đôi mách của các bà hay vắt rau muống trên răng mà lên mạng chém gió của các anh. Nên nhớ lần nữa, nhóm nhạc ấy đang mang về hàng tỉ đô cho kinh tế Hàn, những cô ái ấy đều là triệu phú. Và Hà Nội, chỉ trong hai ngày tổ chức show diễn, cũng thu về hàng triệu đô.

Tôi mê Andrea Bocelli, Céline Dion, Lara Fabian, bỏ hàng ngàn đô, bỏ cả thời gian quý giá đi nghe họ. Và tất nhiên, chẳng tiếc gì. Bởi những cảm xúc nhận được trong những concert ấy, sẽ nuôi nấng tâm hồn mình mãi về sau. Thành thử, tôi không cho phép mình chê bai cái cách bất cứ một ai thần tượng một ai khác, miễn không phạm pháp hay lệch chuẩn đạo đức. Thằng cháu tôi là fan cứng của anh Lộc Phụ Hồ, tôi thấy cũng vui mà.

Các bạn trẻ, hãy cháy hết mình với những đam mê, hãy đừng ngại ngần tỏ bày tình yêu của mình. Và hãy xài tiền, bởi đó cũng chính là động lực cho các bạn cố gắng. Thanh xuân, chẳng đến hai lần. Còn những bạn già, hãy bớt cái nết phán xét lại".

Fan Việt phủ hồng trong hai đêm diễn BLACKPINK.

Fan Việt phủ hồng trong hai đêm diễn BLACKPINK.

"Nói thêm một chút về chuyện gen Z nếu suốt ngày đắm chìm trong nhạc Trịnh sẽ là có vấn đề. Nhạc Trịnh hay với nhiều người, trong đó có tôi. Từ mười ba mười bốn đến giờ, tôi cũng nghe nhiều nhất là Phạm Duy, Trầm Tử Thiêng, Lam Phương và Trịnh Công Sơn đó chứ. Nhưng thế hệ tôi khác. Nghe thì ok nhưng đắm chìm trong nó suốt ngày, sẽ không có một nguồn năng lượng tích cực. Tuổi trẻ là phải năng động, tươi mới. Mà một khi ủ ê cái thứ nhạc nặng nề ấy, rõ ràng, có vấn đề. Cũng như tôi luôn cho rằng mấy bạn trẻ suốt ngày tha thiết hoài niệm Sài Gòn xưa hay những đường phố thênh thang vắng, những áo dài cổ cao chít eo, là có vấn đề" - họa sĩ Hồng Hải nói thêm.

Chia sẻ này của họa sĩ Hồng Hải nhận về vô số ý kiến bình luận.

Thúy Thúy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-va-doi-song/gen-z-ma-suot-ngay-dam-chim-trong-nhac-trinh-la-co-van-de-202307310942515813.html