Gia cảnh khó khăn của cựu quân nhân Phạm Văn Ngọc

Nhắc đến hoàn cảnh của cựu quân nhân Phạm Văn Ngọc, sinh năm 1970, ở thôn Kỳ Vĩ Thượng, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng, người dân địa phương ai cũng thương cảm.

Anh Phạm Văn Ngọc sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng, có bố từng công tác trong Quân đội. Tháng 2-1990, anh Ngọc nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ của thanh niên đối với Tổ quốc, làm chiến sĩ thông tin tại Trung đoàn 238, Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không-Không quân). Năm 1993, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Phạm Văn Ngọc trở về quê.

Cùng năm đó, anh nên duyên chồng vợ cùng chị Ngô Thị Hước, sinh năm 1975. Chị Hước làm công nhân giày da, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên vài năm gần đây, công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định. Anh Ngọc, chị Hước sinh được hai người con. Người con gái lớn đã xây dựng gia đình nhưng hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên ít có điều kiện giúp đỡ bố mẹ. Người con trai thứ hai là Phạm Đức Lương hiện đang đi học.

 Ngọc thường xuyên được người nhà chăm sóc và hỗ trợ trong sinh hoạt.

Ngọc thường xuyên được người nhà chăm sóc và hỗ trợ trong sinh hoạt.

Năm 2018, anh Ngọc có biểu hiện run chân tay, thỉnh thoảng lại lên cơn co giật. Anh được người nhà đưa đi bệnh viện khám, các bác sĩ kết luận anh mắc bệnh Parkinson, teo tiểu cầu, thoái hóa não, phải điều trị dài ngày. Tai ương chưa dừng lại ở đó, cuối năm 2019, anh Ngọc không may bị tai nạn giao thông ảnh hưởng sọ não. Số tiền điều trị cho anh Ngọc hơn 50 triệu đồng, gia đình phải đi vay mượn khắp nơi.

Sau lần đó, sức khỏe anh Ngọc giảm sút nghiêm trọng, căn bệnh Parkinson ngày càng nặng, chi phí thuốc thang, điều trị rất tốn kém. Đến tháng 3-2022, anh Ngọc lại phát hiện bị u tuyến giáp phải phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt-Tiệp (Hải Phòng).

Hiện nay, anh đi lại rất khó khăn, không làm được công việc nặng do chân tay yếu, run lẩy bẩy. Theo các bác sĩ, nếu không được chữa trị, chăm sóc chu đáo, bệnh tình của anh Ngọc sẽ ngày càng nặng. Từ ngày anh Ngọc bị bệnh, chị Hước trở thành trụ cột trong gia đình. Mọi chi tiêu sinh hoạt, nuôi con ăn học và thuốc thang chữa bệnh cho chồng đều phụ thuộc vào đồng lương công nhân ít ỏi của chị. Do điều kiện kinh tế quá khó khăn, năm 2022, gia đình anh Ngọc được xét công nhận là hộ nghèo...

Ngồi trên giường xoa bóp chân tay cho chồng, chị Hước nghẹn ngào chia sẻ: “Bao nhiêu tiền của tích cóp được, tôi đã phải dành hết để chữa bệnh cho chồng. Dù có khó khăn đến mấy tôi cũng chịu được, chỉ mong sao có phép màu giúp chồng tôi hồi phục, sống vui khỏe với vợ con...”.

Hoàn cảnh gia đình cựu quân nhân Phạm Văn Ngọc hiện đang rất khó khăn, mong nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ của cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Phạm Văn Ngọc, thôn Kỳ Vĩ Thượng, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng hoặc số tài khoản: 19037826871018, Ngân hàng Techcombank, tên tài khoản: Phạm Đức Lương (con trai anh Ngọc), số điện thoại: 0766419333.

BẢO TRANG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/gia-canh-kho-khan-cua-cuu-quan-nhan-pham-van-ngoc-751450