Già làng Jrai mẫu mực để cả làng học theo

Ở tuổi 75, ông vẫn nuôi 5 con bò, làm 4ha cà phê, 1ha ruộng lúa. 'Phải gương mẫu làm để cho lớp trẻ trong làng noi theo, nhiều hộ giảm bớt nghèo, ít đi uống rượu. Nếu ai khó khăn, tôi sẵn sàng giúp đỡ cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế hộ gia đình' - ông Ksor Hiếu bày tỏ.

Già làng Ksor Hiếu, dân tộc Jrai, ở làng Blo Dung, xã Ia Hrung, huyện biên giới Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Ông Hiếu bấm tay nhẩm tính: “Năm nay, giá cà phê tăng cao trên 60.000 đồng/kg, sản lượng ước đạt khoảng 13 tấn, gia đình tôi sẽ có thu nhập mấy trăm triệu đồng. Mấy ông người Kinh trồng sầu riêng có thu nhập tiền tỉ, nên tôi đang học trồng xen ở diện tích cà phê mấy chục cây sầu riêng, mùa mưa sang năm trồng thêm 100 cây nữa. Coi như của để dành cho con cháu”.

Ông Ksor Hiếu. Ảnh: Lệ Giang

Ông Ksor Hiếu. Ảnh: Lệ Giang

Chúng tôi theo ông Ksor Hiếu đi thăm rẫy cà phê bên hồ nước, cà phê đang chín đỏ mà chưa thu hoạch, ông bảo đợi hai ngày cuối tuần huy động mấy đứa con làm việc ngoài huyện vào thu hoạch cà phê. Một mình ông cặm cụi rào hàng rào thép gai ngăn không cho trâu bò vào phá, những việc nặng như cắt cỏ, bơm nước tưới cà phê..., ông thuê người trong làng làm.

“Vợ chồng tôi có 4 đứa con: Ksor Uy làm cán bộ Kiểm lâm, Ksor Hơi làm bác sĩ, Ksor Hùng làm giáo viên, Ksor Yih làm cán bộ thi hành án huyện. Tôi có chia rẫy cà phê, ruộng lúa cho mấy đứa con, nhưng không có đứa nào nhận, vì chúng nó làm cán bộ nên không có thời gian chăm sóc cây trái. Có một đứa đã sắm được xe ô tô, khi nào tôi đau, ốm, là chở tôi đi về thành phố Pleiku khám bệnh” - ông Hiếu tự hào chia sẻ.

Hiện nay, nhìn vào già làng Ksor Hiếu, ai cũng tắm tắc khen gia đình thành đạt, có nhiều đất sản xuất. Gia đình ông có được như hôm nay là cả một quá trình chịu khó, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Ông Hiếu nhớ lại: “Tôi là người dân tộc Jrai ở xa trung tâm huyện, lúc trước, nhà tôi khổ lắm, chỉ ăn mì (sắn), ít lúa rẫy, thường xuyên thiếu ăn. Dù nghèo khó mấy cũng cố cho con ăn học đến nơi đến chốn, nhiều khi túng thiếu, tôi phải ôm đàn chó con ra ngoài đường bán kiếm chút tiền lo cho mấy đứa nhỏ”.

Người đồng bào tộc Jrai như ông Hiếu phải chắt chiu từng miếng ăn, tần tảo lo toan, kiên trì dạy bảo con cái nỗ lực học tập ở huyện nghèo biên giới, là điều rất đáng khâm phục. Từ tiền bán cà phê, tiêu, bò..., ông Hiếu đã xây được ngôi nhà trị giá trên 500 triệu đồng, sắm xe máy kéo, mua thêm đất sản xuất, làm nhà cho con. Gia đình ông là tấm gương cho nhiều người trong xã noi theo, luôn được bà con trong làng bình bầu là Gia đình văn hóa tiêu biểu của xã Ia Hrung, hộ nông dân sản xuất giỏi, người cao tuổi mẫu mực.

Ông Ksor Hiếu chăm sóc cà phê của gia đình. Ảnh: Lệ Giang

Ông Ksor Hiếu chăm sóc cà phê của gia đình. Ảnh: Lệ Giang

Ông Lê Công Phú, Chủ tịch UBND xã Ia Hrung, sinh ra và lớn lên trên vùng đất này chia sẻ: “So với đồng bào dân tộc Jrai ở đây thì gia đình ông Hiếu đứng tốp đầu, cả về lao động sản xuất, nuôi dạy con trưởng thành. Trước đây, người đồng bào gần như nhà ai cũng thiếu ăn, nên ít đầu tư cho con ăn học, ông Hiếu kiên quyết cho các con học hết bậc cao đẳng, đại học”.

Ông Ksor Hiếu là thương binh loại 3/4 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông đã từng làm Bí thư Đảng ủy xã Ia Hrung (1996 - 2000), rồi chuyển sang làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ia Hrung... Ông luôn phát huy tính gương mẫu của người đảng viên, tiên phong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động phát triển kinh tế gia đình, giúp đỡ các hội viên cũng như bà con trong xã xóa đói giảm nghèo, giữ gìn khối đại đoàn kết, bảo vệ an ninh trật tự nông thôn. Ông Hiếu đã được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, huyện và nhiều ngành tặng Bằng khen, Giấy khen, vì đã đạt được nhiều thành tích trong công tác xã hội.

Lệ Giang

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/gia-lang-jrai-mau-muc-de-ca-lang-hoc-theo-post468579.html