Giám đốc Sở Y tế An Giang và Phó Chủ tịch UBND TX. Tịnh Biên trao thưởng đột xuất nữ hộ lý nhặt tiền vàng trả lại bệnh nhân

Ngày 12/5, TS. BS Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế An Giang và Phó Chủ tịch UBND TX. Tịnh Biên Lâm Văn Bá đã trao thưởng đột xuất, tặng Giấy khen và thưởng 5 triệu đồng cho bà Uông Mỹ Hạnh, hộ lý- nhân viên Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (Trung tâm Y tế TX. Tịnh Biên), vì nhặt được của rơi và trả lại cho người đánh rơi.

Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiền và Phó Chủ tịch UBND TX. Tịnh Biên Lâm Văn Bá trao thưởng đột xuất cho nữ hộ lý nhặt tiền vàng trả lại bệnh nhân

Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiền và Phó Chủ tịch UBND TX. Tịnh Biên Lâm Văn Bá trao thưởng đột xuất cho nữ hộ lý nhặt tiền vàng trả lại bệnh nhân

Tiền và vàng chị Uông Mỹ Hạnh đã trao lại cho thân nhân bệnh nhân

Tiền và vàng chị Uông Mỹ Hạnh đã trao lại cho thân nhân bệnh nhân

Trước đó, 7 giờ 30 phút, ngày 9/5, trong quá trình chuẩn bị mang rap đi giặt để hấp, chị Uông Mỹ Hạnh nhặt được 1 chiếc ví, bên trong có tiền và vàng lẫn trong tấm trải giường.

Lập tức, chị Hạnh báo ngay Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn tiến hành lập biên bản trước sự chứng kiến của bảo vệ và một số người trong tổ. Đồng thời, báo cáo vụ việc về Phòng Tổ chức hành chính để tìm người trả lại tài sản.

Số tiền và vàng trên là của chị Nguyễn Thị Phong (ngụ tổ 7, khóm Phú Tân, phường An Phú, TX. Tịnh Biên)- thân nhân bệnh nhân Dương Thị Lệ Thủy, đang điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp.

Theo chị Phong, lúc nhập viện tại Khoa Cấp cứu, người nhà của chị có để tiền và vàng dưới drap, nhưng quên lấy ra. Đến 9 giờ cùng ngày, chợt nhớ việc cất tài sản, nên báo điều dưỡng Khoa Cấp cứu và đến 10 giờ được thông báo số tài sản đó hiện đang được giữ tại Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.

Đến 14 giờ 9/5, chị Phong đã nhận đủ số tiền vàng đã mất, gồm: Một lắc tay, 1 dây chuyền mặt cẩm thạch, 2 chiếc nhẫn và 1,021 triệu đồng.

TS.BS Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế An Giang đã biểu dương việc làm ý nghĩa của chị Uông Mỹ Hạnh, đã góp phần truyền cảm hứng, tôn thêm vẻ đẹp nhân văn của nghề y dù là hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bản thân bị tai biến nhẹ, chồng làm bảo vệ và còn nuôi cháu nhỏ...

HẠNH CHÂU

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/giam-doc-so-y-te-an-giang-va-pho-chu-tich-ubnd-tx-tinh-bien-trao-thuong-dot-xuat-nu-ho-ly-nhat-tien-a362728.html