Giữ bình yên cho Tả Thàng

Tả Thàng là xã nằm ngay bên cạnh dòng sông Chảy, không chỉ là địa bàn xa xôi nhất huyện Mường Khương mà còn tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh, trật tự. Mặc dù gặp vô vàn gian khó, điều kiện sống và làm việc thiếu thốn, nhưng những chiến sĩ công an vẫn bám bản, tích cực xuống thôn, bản nắm tình hình, giải quyết các vụ việc phát sinh, âm thầm gìn giữ bình yên cho cuộc sống của Nhân dân.

Trong cái giá lạnh đầu Xuân của vùng cao, ông Lý Văn Phìn, quyền Chủ tịch UBND xã Tả Thàng tâm sự: Xã có 99,5% dân số là người Mông. Thời tiết khắc nghiệt, giá lạnh quanh năm nên có đến 70% diện tích chìm trong sương mù, rét buốt, khiến hiệu quả canh tác thấp, cuộc sống của bà con gặp nhiều khó khăn.

Năm 2020, Công an tỉnh Lào Cai, Công an huyện Mường Khương đã phân công 5 đồng chí về làm việc tại xã Tả Thàng, trong đó Trung tá Hoàng Văn Dùng đảm nhận chức vụ Trưởng Công an xã, Thượng úy Thào Là đảm nhận chức Phó Trưởng Công an xã.

 Công an xã Tả Thàng tuyên truyền tại nhà dân.

Công an xã Tả Thàng tuyên truyền tại nhà dân.

Ở nhiều vị trí công tác khác nhau, có chiến sĩ ở miền Trung như Trung úy Phạm Pháp Rừng lên vùng núi nhận nhiệm vụ ban đầu không tránh khỏi khó khăn, bỡ ngỡ, nhưng cũng có đồng chí là người Mông, hiểu rõ các phong tục, tập quán của bà con nên đã chia sẻ cho đồng đội mình những phong tục, tập quán cũng như tiếng nói của bà con để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Khi có mặt tại Tả Thàng, các anh càng thêm hiểu được những khó khăn của đồng bào vùng cao. Là xã có đông người dân tộc thiểu số, đa phần không biết nói tiếng phổ thông, ngoài sự bất đồng về ngôn ngữ còn là phong tục, tập quán của đồng bào. Thế nhưng, qua nhiều lần gặp gỡ, tiếp xúc, tuyên truyền kiến thức pháp luật, câu chuyện của người chiến sĩ và đồng bào từ khi nào đã trở nên thân quen, những băn khoăn, lo lắng dần biến mất.

Gia đình ông Sùng Vư bao đời nay sinh sống trên địa bàn xã Tả Thàng. Gia đình ông đông nhân khẩu, cuộc sống không đủ ăn, lúc no lúc đói, giờ đây, con cái đã lớn và đều có gia đình riêng nên chỉ còn 2 ông bà sống với nhau. Công an xã Tả Thàng đã tặng gia đình ông Sùng Vư một đôi lợn giống. Không dừng lại việc tặng con giống, các cán bộ Công an xã còn thường xuyên xuống thăm gia đình, kiểm tra xem con giống phát triển thế nào, đồng thời hướng dẫn gia đình cách chăm sóc.

 Giúp đỡ người dân lao động, sản xuất.

Giúp đỡ người dân lao động, sản xuất.

Xác định là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở, thời gian qua, Công an xã Tả Thàng đã tham mưu cho chính quyền xã xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch, công tác cụ thể nhằm ổn định và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đồng thời tăng cường bám, nắm địa bàn, tích cực tuyên truyền, vận động người dân, góp phần làm thay đổi nhận thức về pháp luật của bà con.

Công an xã Tả Thàng còn tạo điều kiện cho bà con thực hiện các thủ tục hành chính. Chị Giàng Sư năm nay gần 40 tuổi. Năm 17 tuổi, qua mạng xã hội, chị bị lừa bán sang Trung Quốc và làm dâu tại một gia đình ở vùng sâu trong nước bạn. Sau hơn chục năm làm dâu xứ người, nhờ chịu thương, chịu khó và tạo được niềm tin cho gia đình nhà chồng nên chị đã được về Việt Nam thăm gia đình. Biết được tình hình đó, Công an xã Tả Thàng đã đến gia đình trò chuyện với chị, đồng thời hướng dẫn chị làm các thủ tục hành chính, cấp phát giấy tờ để sau này chị có thể đi về giữa 2 nước được thuận tiện.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tả Thàng ngoài trách nhiệm và nghĩa vụ của chiến sĩ công an nhân dân còn thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương đến từng nhà dân ở khu vực heo hút để tuyên truyền, phổ biến, tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn cụ thể với các chuyên đề tránh xa ma túy; hướng dẫn người dân tố giác tội phạm, mục đích cuối cùng là mang đến cho bản làng đời sống bình yên, ấm no, hạnh phúc.

 Công an xã Tả Thàng kiểm tra an toàn hộ dân nuôi cá trên sông Chảy qua địa bàn quản lý.

Công an xã Tả Thàng kiểm tra an toàn hộ dân nuôi cá trên sông Chảy qua địa bàn quản lý.

Xã nằm ở nơi cheo leo dốc đá, dân số thưa thớt, phân bố rải rác trên các sườn núi khiến việc đi lại gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, với phương châm “gần dân, sát việc”, khi dân cần, các anh đều có mặt giúp đỡ bất kể ngày hay đêm. Khi về đây, đồng chí Dùng cùng đồng nghiệp trong lực lượng công an xã đã giúp đỡ dân bản, 4 cùng với người dân: Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chung tiếng nói với đồng bào dân tộc thiểu số, phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ tập tục lạc hậu, đẩy lùi mê tín dị đoan; thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa…

Càng gần gũi với người dân, càng hiểu họ, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tả Thàng lại càng thêm yêu quý mảnh đất và con người nơi đây.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/giu-binh-yen-cho-ta-thang-post380272.html