Góc khuất của chuyện tình 10 năm ông – cháu khiến ai cũng xót xa

Khi biết được tình cảnh hiện nay và nguyên nhân sâu xa dẫn tới bi kịch trong chuyện tình của cô gái trẻ, nhiều người xót xa.

Mới đây, câu chuyện tình đau thương của Mèo Mập (Trung Quốc) gây xôn xao dân mạng. Có người cảm thấy tiếc nuối cho cuộc đời của chàng trai trẻ, có người lại cảm thấy khó hiểu. Liệu rằng cái gọi là tình yêu có thực sự khiến cho người ta mất đi lý trí hay không?

Câu chuyện của Mèo Mập khiến người ta nhớ về một chuyện tình khác cũng từng khiến mọi người xôn xao một thời gian dài. Đó là chuyện tình của nhạc sĩ Lý Khôn Thành (SN 1957) và một cô gái trẻ tên Lâm Tĩnh Ân (SN 1996) ở Đài Loan (Trung Quốc). Cả 2 chênh nhau tới 39 tuổi, đó là khoảng cách giữa một người ông và một người cháu.

Cuộc sống trước đây của Lâm Tĩnh Ân

Được biết, Lâm Tĩnh Ân xuất thân trong một gia đình có cha mẹ đều là những người có trình độ học vấn cao và nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật. Con cái được nuôi dưỡng trong gia đình gia giáo, ít nhiều cũng sẽ có sự hiểu biết. Thế nhưng, cuộc sống êm đẹp như vậy chẳng bao lâu đã kết thúc.

Khi Lâm Tĩnh Ân 3 tuổi, bố mẹ ly hôn. Cô được giao cho bà ngoại nuôi, chị cô ở với cha. Người mẹ sau đó cũng nhanh chóng lập gia đình mới và sinh con. Thời gian trôi qua, người bố vì quá thương con gái nên đã đón cô về nhà.

Lâm Tĩnh Ân bị bỏ mặc trong một thời gian dài, bị ghẻ lạnh bởi người thân và lớn lên trong môi trường thiếu vắng tình yêu thương. Vì thế, cô bé trở nên nổi loạn, còn chị gái cô ngoan ngoãn, hiểu chuyện, học giỏi nên được bố xem như “báu vật”.

Cô thường xuyên bị bố mắng vì tội đánh nhau, trốn học. Người bố cũng bất lực trước đứa con gái hư hỏng như cô. 2 bố con thường chiến tranh lạnh và cãi vã.

Trên thực tế, lúc này Lâm Tĩnh Ân đang ở trong độ tuổi vị thành niên nên dễ nổi loạn. Theo một cách hiểu nào đó, đấy là một "tiếng kêu cứu", cô bé đang thu hút sự chú ý của bố mẹ bằng cách tỏ ra xấu tính. Có lẽ điều mà cô bé cần là sự hướng dẫn, quan tâm của bố mẹ thay vì bị phớt lờ và đánh đập. Đáng tiếc bố cô bé lại không hiểu được điều này. Vì thế, ông cũng đã bỏ lỡ cơ hội cứu con gái mình.

Sự xuất hiện của Lý Côn Thành

Giữa lúc mối quan hệ 2 bố con ngày càng trở nên căng thẳng, Lý Côn Thành xuất hiện.

Bố của Lâm Tĩnh Ân đã mời Lý Côn Thành dạy piano cho con gái, hy vọng mang lại cho cô bé một tài năng. Dẫu vậy, mối quan hệ 2 bố con ông cũng không bớt căng thẳng. Những lúc như vậy, Lý Côn Thành ở bên cạnh, kiên nhẫn hỏi han, lắng nghe cô bé nói.

Từ góc nhìn của Lâm Tĩnh Ân, bất cứ khi nào cô cảm thấy buồn giờ đây đã có một người bên cạnh mang lại cho cô hơi ấm. Lý Côn Thành lúc đó như ánh sáng chiếu vào căn phòng u tối bấy lâu.

Lâm Tĩnh Ân dù không được bố cưng chiều nhưng vẫn lớn lên dưới sự che chở của gia đình. Đầu óc cô lúc đó đơn giản, ngây thơ, chỉ cần vài câu hỏi han, vài bài thơ tình cũng đủ khiến cô cảm động rơi nước mắt.

Cái gọi là tình yêu mà Lâm Tĩnh Ân nghĩ chỉ là chiêu trò “đi săn” của Lý Khôn Thành. Và bản thân ông cũng là một “thợ săn” rất giàu kinh nghiệm.

Năm 2013, sau khi chuyện tình cảm của cả 2 bị vạch trần, dư luận ngay lập tức bùng nổ. Mọi người đều tố cáo Lý Khôn Thành “trâu già hám cỏ con”. Ông thậm chí còn tuyên bố trên TV rằng: “Tôi là người rất giản dị, tự nhiên, chân thành và trong sáng. Chính những người đang nhìn chúng tôi mới là người có đầu óc đen tối”.

Chuyện tình ít ai biết về “thợ săn” Lý Khôn Thành

Lý Khôn Thành từng có một cuộc hôn nhân, vợ cũ sinh cho ông 2 người con trai. Năm 2004, con trai út của ông không may qua đời trong một vụ tai nạn ô tô. Vợ đang đau khổ vì mất đi đứa con, ông lại nhẫn tâm ngoại tình. Không thể chịu đựng được, cô đã đệ đơn ly hôn.

Cuộc hôn nhân tan vỡ không khiến Lý Khôn Thành nhận ra bài học.

Sau khi ly hôn, ông cũng hẹn hò với nhiều cô gái trẻ. Trước khi gặp Lý Tĩnh Ân, ông từng có một người bạn gái kém ông 20 tuổi. Năm 2012, ông gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng ở Thanh Hải, tình trạng rất hiểm nghèo. Bạn gái ông không ngại đường xá xa xôi tới túc trực chăm sóc ông. Không ai ngờ được sau khi ông bình phục, cả 2 lại chia tay.

Không lâu sau, Lý Khôn Thành công khai mối quan hệ với Lâm Tĩnh Ân trên các phương tiện truyền thông. Đây cũng không phải lần đầu ông thích những cô gái trẻ.

Khi Lý Khôn Thành tới nhà Lâm Tĩnh Ân, ông không bị cô hấp dẫn mà hướng sự chú ý tới người chị. Tuy nhiên, khi nhận ra mình bị “phũ”, ông mới chuyển hướng sang cô em gái. Ông từng thừa nhận mình thích những cô gái trẻ vì họ rất hồn nhiên và dễ gần.

Sau khi bố của Lâm Tĩnh Ân biết được mối quan hệ này, ông đã báo cảnh sát và kiện Lý Khôn Thành 2 lần ra tòa. Tuy nhiên, điều này càng khiến Lâm Tĩnh Ân quyết tâm ở bên đối phương hơn. Cô công khai tố cáo bố mình trên mạng xã hội.

Cô quyết tâm bằng mọi giá ở bên Lý Khôn Thành, từ mặt gia đình mình, bạn bè cũng xa lánh. Từ nay trở đi, trong thế giới của cô chỉ còn có Lâm Khôn Thành. Một đứa trẻ 17 tuổi chưa từng va vấp ngoài xã hội, bị một ông già “nhốt” trong một cái lồng với sự ảo mộng về tình yêu đầu đời.

Lâm Tĩnh Ân dường như bị Lý Khôn Thành thao túng tâm lý về mọi mặt và phụ thuộc hoàn toàn vào ông. Cô chưa tốt nghiệp cấp 3, không có công việc, không kỹ năng sống, hoàn toàn dựa dẫm vào Lý Khôn Thành.

Năm 2019, cả hai đăng ký kết hôn, lúc đó Lâm Tĩnh Ân 23 tuổi, còn Lý Khôn Thành 63 tuổi.

Tình yêu không kéo dài lâu

Năm 2022, Lý Khôn Thành nhập viện vì căn bệnh ung thư đại trực tràng. Năm 2023, tình trạng trở nên tồi tệ hơn khiến ông qua đời.

2 người đã ở bên nhau hơn mười năm và chưa từng tổ chức đám cưới. Khi Lý Khôn Thành lâm bệnh nặng, một đám cưới nhỏ được tổ chức tại phòng ICU.

Lâm Tĩnh Ân 28 tuổi trở thành góa phụ. Có người nói rằng, với tài sản thừa kế, sau này chẳng phải cô ấy sẽ có thể sống tốt sao? Thế nhưng, việc thừa kế không phải dễ dàng như vậy. Mặc dù cô mang tiếng được thừa kế hàng triệu đô la từ bộ sưu tập đồ cổ và các đĩa hát nhưng những thứ này không phải dễ dàng bán được.

Ngoài ra, cô giống như “thú cưng” bị Lý Khôn Thành giam giữ quá lâu nên không có kỹ năng gì để làm việc. Cuộc sống của Lâm Tĩnh Ân sau khi Lý Khôn Thành qua đời khá chật vật.

Cô từng ở trong một khách sạn rẻ tiền và tồi tàn, sau khi đập phá đồ đạc, cô bị đuổi ra ngoài, chỉ có thể ngồi ngoài đường. Đôi mắt cô trống rỗng, dáng vẻ rất đáng thương.

Theo thông tin mới nhất được đăng trên trang iFeng vào ngày 15/5 vừa qua, tình trạng của Lâm Tĩnh Ân hiện giờ nửa tỉnh nửa mê, không tỉnh táo. Tinh thần bất ổn, sống lang thang, vất vưởng khắp nơi.

Mọi người không ngờ rằng cuộc sống của Lâm Tĩnh Ân hiện giờ lại bi đát như vậy, khi phân tích về nguyên nhân dẫn tới bi kịch như ngày hôm nay, có lẽ nguồn cơn bắt đầu từ sự thiếu thốn tình thương của bố mẹ và sự tan vỡ của gia đình. Cuộc đời cô có thể sẽ tốt đẹp hơn nếu được bố mẹ kịp thời quan tâm, giúp đỡ đúng đắn ngay từ khi tiếp xúc với Lý Khôn Thành.

Phan Hằng - Tổng hợp

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/goc-khuat-cua-chuyen-tinh-10-nam-ong-chau-khien-ai-cung-xot-xa-210906.html