Hà Nội đẹp lộng lẫy nhờ sắc trắng tinh khôi của hoa sưa

Những ngày này, nhiều góc phố ở Hà Nội như được tô thêm sắc trắng khi những hàng cây hoa sưa đua nhau bung nở, phủ kín một vùng trời thu hút nhiều người đến chụp hình.

Tại nhiều công viên ở Thủ đô Hà Nội, hay những tuyến đường như Hoàng Hoa Thám Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, Thanh Niên, khu Ngoại giao đoàn… hoa sưa nở trắng trời tạo nên khung cảnh thơ mộng.

Theo PV ghi nhận, hoa sưa không nở lác đác mà mỗi lần nở sẽ phủ kín cả cây, rực sáng cả một góc trời Thủ đô.

Khác với hoa sữa có mùi nồng nàn, hoa sữa lại quyến rũ với vẻ đẹp riêng, mùi thơm nhẹ nhàng. Được biết, hoa sưa là một loài cây thân gỗ có tán thưa, hoa nhỏ màu trắng nở thành từng chùm và rất thơm.

Sưa chỉ ra hoa một lần trong năm vào tháng 3. Cánh hoa mỏng manh nở nhanh và phai tàn cũng nhanh.

Cận cảnh những chùm hoa sưa sắc trắng như tuyết.

Say đắm trước vẻ đẹp tinh khôi của hoa sưa, chị Thu Minh (quận Ba Đình, Hà Nội) cùng người thân chụp lại những khoảnh khắc giao mùa tuyệt đẹp này. Chị Minh cho biết, hàng ngày chị đều ra Công viên Bách Thảo để tập thể dục. Dạo gần đây thấy hoa sưa nở trắng tinh khôi trông rất bắt mắt nên chị đã cùng bạn tập chụp hình về đăng Facebook làm kỷ niệm.

Sắc trắng tinh khôi của hoa sưa phần nào tô điểm thêm vẻ đẹp của Thủ đô Hà Nội, giống như một bức tranh mùa xuân tươi mát.

Nếu như hoa sưa Hội An rực vàng như nắng mùa hạ, hoa sưa Hà Nội lại dìu dịu như tuyết ngày đông.

Hoa sưa dù nhìn ở góc độ nào cũng đẹp mê mẩn đến kỳ lạ.

Vẻ đẹp của hoa sưa như làm xao xuyến bao bạn trẻ. Bởi vậy, những ngày này có khá đông các bạn trẻ tới các Công viên và tuyến đường tại Hà Nội để chìm đắm với hoa sưa, lưu giữ những hình ảnh đẹp nhất của chính mình.

Việt Trung

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ha-noi-dep-long-lay-nho-sac-trang-tinh-khoi-cua-hoa-sua-post289979.html