Hàn Quốc chia tay Olympic sau thất bại 3-6

Đại diện châu Á thua Olympic Mexico 3-6 ở tứ kết bóng đá nam Thế vận hội tối 31/7.

 Olympic Hàn Quốc và Mexico cống hiến cho người hâm mộ trận đấu mãn nhãn. Sau 63 phút bóng lăn, có đến 7 bàn thắng được ghi, 5 trong số đó thuộc về Mexico. Hàn Quốc cũng có những giây phút thăng hoa nhờ cái chân trái của tiền đạo số 10 Lee Dong-Keyong. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để đại diện châu Á giành quyền vào bán kết.

Olympic Hàn Quốc và Mexico cống hiến cho người hâm mộ trận đấu mãn nhãn. Sau 63 phút bóng lăn, có đến 7 bàn thắng được ghi, 5 trong số đó thuộc về Mexico. Hàn Quốc cũng có những giây phút thăng hoa nhờ cái chân trái của tiền đạo số 10 Lee Dong-Keyong. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để đại diện châu Á giành quyền vào bán kết.

 Tốc độ trận tứ kết được đẩy lên cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Mexico mở tỷ số sau pha dàn xếp tấn công biên. Ernesto Vega treo bóng từ cánh trái để Luis Romo băng lên ở phía đối diện. Số 7 làm tường cho Henry Martin đánh đầu cận thành mở tỷ số.

Tốc độ trận tứ kết được đẩy lên cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Mexico mở tỷ số sau pha dàn xếp tấn công biên. Ernesto Vega treo bóng từ cánh trái để Luis Romo băng lên ở phía đối diện. Số 7 làm tường cho Henry Martin đánh đầu cận thành mở tỷ số.

 Hàn Quốc sớm có câu trả lời ở phút 20. Số 10 Lee Dong-Keyong ngoặt bóng khéo léo loại hậu vệ rồi tung cú đặt lòng kỹ thuật từ ngoài vùng cấm. Bóng vẽ một đường cong rồi đi vào lưới trong sự bất lực của lão tướng Ochoa.

Hàn Quốc sớm có câu trả lời ở phút 20. Số 10 Lee Dong-Keyong ngoặt bóng khéo léo loại hậu vệ rồi tung cú đặt lòng kỹ thuật từ ngoài vùng cấm. Bóng vẽ một đường cong rồi đi vào lưới trong sự bất lực của lão tướng Ochoa.

 Thầy trò HLV Kim Hak-Beom chơi không tệ, nhưng không thể cản Mexico có sự nhuần nhuyễn và chuẩn xác trong từng đợt lên bóng. Phút 30, Romo nâng tỷ số lên 2-1 cho đại diện Trung Mỹ bằng pha chạy chỗ đón đường chuyền dài của Vega, trước khi dứt điểm gọn gàng hạ thủ thành Bum-Keun.

Thầy trò HLV Kim Hak-Beom chơi không tệ, nhưng không thể cản Mexico có sự nhuần nhuyễn và chuẩn xác trong từng đợt lên bóng. Phút 30, Romo nâng tỷ số lên 2-1 cho đại diện Trung Mỹ bằng pha chạy chỗ đón đường chuyền dài của Vega, trước khi dứt điểm gọn gàng hạ thủ thành Bum-Keun.

 Trước sức ép lớn từ đối thủ, hàng thủ Hàn Quốc không thể duy trì sự tập trung. Phút 39, Yoon-Sung Kang đẩy ngã Carlos Antuna trong vùng cấm. Francisco Cordova tận dụng cơ hội từ cự ly 11 m để giúp Mexico dẫn 3-1 khi bước vào giờ nghỉ.

Trước sức ép lớn từ đối thủ, hàng thủ Hàn Quốc không thể duy trì sự tập trung. Phút 39, Yoon-Sung Kang đẩy ngã Carlos Antuna trong vùng cấm. Francisco Cordova tận dụng cơ hội từ cự ly 11 m để giúp Mexico dẫn 3-1 khi bước vào giờ nghỉ.

Ngay đầu hiệp 2, Dong-Keyong thắp lên hy vọng gỡ cho Hàn Quốc bằng cú volley chân trái tung nóc lưới từ góc hẹp. Ochoa đã cố gắng, nhưng không thể làm gì hơn trước hai pha dứt điểm quá ấn tượng của đối thủ. Nếu may mắn hơn, số 10 của Hàn Quốc có thể lập hat-trick, nếu pha đá phạt của anh ở cuối hiệp một không bị khung gỗ từ chối.

Ngay đầu hiệp 2, Dong-Keyong thắp lên hy vọng gỡ cho Hàn Quốc bằng cú volley chân trái tung nóc lưới từ góc hẹp. Ochoa đã cố gắng, nhưng không thể làm gì hơn trước hai pha dứt điểm quá ấn tượng của đối thủ. Nếu may mắn hơn, số 10 của Hàn Quốc có thể lập hat-trick, nếu pha đá phạt của anh ở cuối hiệp một không bị khung gỗ từ chối.

Màn trình diễn cá nhân của Dong-Keyong là không đủ để giúp Hàn Quốc giành kết quả thuận lợi. Phút 54, Henry Martin tái lập cách biệt 3 bàn cho Mexico bằng pha chạy chỗ đánh đầu chuẩn xác từ đường chuyền dọn cỗ của Cordova.

Màn trình diễn cá nhân của Dong-Keyong là không đủ để giúp Hàn Quốc giành kết quả thuận lợi. Phút 54, Henry Martin tái lập cách biệt 3 bàn cho Mexico bằng pha chạy chỗ đánh đầu chuẩn xác từ đường chuyền dọn cỗ của Cordova.

 Với tinh thần thoải mái, Mexico có bàn thắng thứ 5 ở phút 63 nhờ siêu phẩm cứa lòng từ sát vạch 16,5 m của Cordova. Cơn ác mộng của hàng thủ áo đỏ chưa dừng lại. Họ còn nhận bàn thua thứ 6 ở phút 84, sau pha xoay người dứt điểm trong vùng cấm của Eduardo Aguirre.

Với tinh thần thoải mái, Mexico có bàn thắng thứ 5 ở phút 63 nhờ siêu phẩm cứa lòng từ sát vạch 16,5 m của Cordova. Cơn ác mộng của hàng thủ áo đỏ chưa dừng lại. Họ còn nhận bàn thua thứ 6 ở phút 84, sau pha xoay người dứt điểm trong vùng cấm của Eduardo Aguirre.

Những gì Hàn Quốc làm được chỉ là bàn thắng rút ngắn tỷ số còn 3-6 ở phút 90+1 của Hwang Ui-Jo. Chiến thắng này đưa Mexico vào bán kết gặp Braizil. Ochoa cùng đồng đội có cơ hội tái lập chiến công vô địch bóng đá nam của thế hệ cầu thủ đi trước tại Olympic London 2012.

Những gì Hàn Quốc làm được chỉ là bàn thắng rút ngắn tỷ số còn 3-6 ở phút 90+1 của Hwang Ui-Jo. Chiến thắng này đưa Mexico vào bán kết gặp Braizil. Ochoa cùng đồng đội có cơ hội tái lập chiến công vô địch bóng đá nam của thế hệ cầu thủ đi trước tại Olympic London 2012.

Olympic Hàn Quốc - Mexico: Trận đấu có 9 bàn thắng Hàn Quốc chia tay Olympic 2020 sau khi thua Mexico với tỷ số 3-6 ở tứ kết môn bóng đá nam tối 31/7.

Tuấn Nguyên

Ảnh: Reuters

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/han-quoc-chia-tay-olympic-sau-that-bai-3-6-post1245732.html