Hành động đẹp của thiếu tá Công an sau khi nhặt được sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng

Sau khi nhặt được sổ tiết kiệm của người dân, thiếu tá Nguyễn Xuân Vinh đã liên lạc với ngân hàng tiến hành xác minh thông tin người đánh rơi và trả lại.

Mới đây, một thiếu tá Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã nhặt được 1 sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng của người dân đánh rơi. Ngay sau đó, thiếu tá công an đã tiến hành xác minh và tìm người đánh rơi trả lại.

Cụ thể, ngày 3/2, trong quá trình tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh tại địa bàn- thị trấn Lai Cách (huyện Cẩm Giàng) dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, thiếu tá Nguyễn Xuân Vinh-Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an huyện Cẩm Giàng) bất ngờ phát hiện trên đoạn đường 394C có 1 cuốn sổ tiết kiệm kỳ hạn trị giá 100 triệu đồng đánh rơi.

Ông Lưu Bá Tước nhận lại sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu từ thiếu tá Nguyễn Xuân Vinh. Ảnh: Cơ quan Công an.

Ông Lưu Bá Tước nhận lại sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu từ thiếu tá Nguyễn Xuân Vinh. Ảnh: Cơ quan Công an.

Sổ tiết kiệm này do Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Cẩm Giàng phát hành cấp cho khách hàng là ông Lưu Bá Tước. Ngay sau đó, thiếu tá Vinh đã liên hệ với Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Cẩm Giàng để xác minh thông tin cụ thể của người bị mất sổ tiết kiệm.

Sau khi xác minh được thông tin và số điện thoại của người bị mất sổ tiết kiệm, thiếu tá Vinh liên hệ để trao trả lại cuốn sổ tiết kiệm có kỳ hạn trị giá 100 triệu đồng cho ông Lưu Bá Tước (SN 1957; trú tại thôn Trụ, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng).

Xúc động trước hành động đẹp, ông Lưu Bá Tước vui mừng và viết thư cảm ơn gửi đến lãnh đạo Công an huyện Cẩm Giàng và thiếu tá Nguyễn Xuân Vinh.

Đức Tùy

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/hanh-dong-dep-cua-thieu-ta-cong-an-hai-duong-sau-khi-nhat-duoc-so-tiet-kiem-tri-gia-100-trieu-dong-169240208190720427.htm