Hành thiện đầu Xuân

Với suy nghĩ hành thiện để tu thân tích đức, tạo phước lành cho bản thân và gia đình, mang lại nhiều niềm vui, may mắn trong năm mới, ngay từ những ngày đầu Xuân, nhiều người đã chọn những việc làm thiện nguyện ý nghĩa.

Một ngày đầu Xuân, cùng các thành viên trong Câu lạc bộ (CLB) Nhân ái Thái Nguyên 11/11 đến hỗ trợ những suất cơm tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh, chúng tôi cảm nhận tình người ấm áp, đong đầy nơi đây. Khác với hằng ngày, bữa trưa hôm đó của các đối tượng có phần đặc biệt hơn, như một bữa tiệc đầu Xuân khi mọi người được quây quần bên những món ăn ngon, trình bày đẹp mắt, có hoa quả tráng miệng, có bánh kẹo, sữa và được nhận cả lì xì. Các đối tượng, nhất là các em nhỏ, cụ già bị khuyết tật vận động khó khăn, được các thành viên đứng bên cạnh lấy đồ ăn, bón từng thìa như những người thân trong gia đình.

Em Nguyễn Thế Phong cùng các thành viên Câu lạc bộ Nhân ái Thái Nguyên 11/11 hỗ trợ 62 suất cơm cho các đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh.

Em Nguyễn Thế Phong cùng các thành viên Câu lạc bộ Nhân ái Thái Nguyên 11/11 hỗ trợ 62 suất cơm cho các đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh.

Chị Vũ Thị Mai, Chủ nhiệm CLB Nhân ái Thái Nguyên 11/11, chia sẻ: Hỗ trợ bữa ăn cho bệnh nhân nghèo, bệnh nhân tâm thần tại các bệnh viện và các đối tượng yếu thế tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh là một trong những hoạt động thiện nguyện được chúng tôi duy trì nhiều năm qua. Dịp đầu Xuân này có phần đặc biệt hơn vì nhà tài trợ chính là cháu Nguyễn Thế Phong, học sinh lớp 11P, Trường THPT Đào Duy Từ, là con chị Dương Thị Thu Hương, thành viên trong CLB. Phong đã dành toàn bộ số tiền lì xì nhận được dịp Tết (gần 2,5 triệu đồng) để hỗ trợ Trung tâm, mang đến bữa ăn thịnh soạn, ấm áp tình người cho các đối tượng ở đây.

Vừa ân cần lấy đồ ăn cho từng người, Phong vừa tâm sự: Cháu được cùng mẹ tham gia nhiều chương trình từ thiện, gặp gỡ nhiều hoàn cảnh cháu thương lắm, được góp phần tiền nhỏ giúp đỡ các ông bà, cô bác, anh chị ở đây, cháu thấy rất vui.

Chị Nguyễn Thúy Hường, Giám đốc Trung tâm, chia sẻ: Hiện, Trung tâm đang quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc 62 người cao tuổi và trẻ em. Vì nhiều lý do khác nhau, họ trở thành những người có hoàn cảnh đặc biệt, cô đơn, kém may mắn và gắn đời mình với Trung tâm. Vì thế, chúng tôi luôn cố gắng bù đắp cho các đối tượng những gì tốt nhất có thể và luôn biết ơn, trân quý các đơn vị, tổ chức thiện tâm đã dành thời gian, công sức quan tâm, chia sẻ với các mảnh đời bất hạnh ngay từ những ngày đầu năm.

Những ngày này, sắc Xuân tràn ngập trên mọi nẻo đường, hai chị Tăng Thị An ở phường Quang Trung (TP. Thái Nguyên) và Trần Thúy Chinh, ở xã Lục Ba (Đại Từ), đã đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trao tiền hỗ trợ viện phí cho anh Dương Hoàng Anh, 25 tuổi, trú tại xã Lục Ba (Đại Từ). Vào ngày mùng 4 Tết, Hoàng Anh bị tai nạn giao thông, chấn thương hộp sọ não. Nhận thấy hoàn cảnh của anh rất khó khăn, mẹ bỏ đi từ lâu, bố mới mất cách đây gần 1 tháng, nên hai chị đã đứng ra kêu gọi, vận động hỗ trợ viện phí điều trị cho anh Hoàng Anh.

Chị Tăng Thị An và chị Trần Thúy Chinh (2 người cầm tiền mặt) đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trao tiền hỗ trợ viện phí đợt 1 cho anh Dương Hoàng Anh, bị tai nạn giao thông.

Chị Tăng Thị An và chị Trần Thúy Chinh (2 người cầm tiền mặt) đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trao tiền hỗ trợ viện phí đợt 1 cho anh Dương Hoàng Anh, bị tai nạn giao thông.

Chị Chinh chia sẻ: Khi chứng kiến những hoàn cảnh như Hoàng Anh, chúng tôi không cầm lòng được. Đầu Xuân đã đi kêu gọi anh em bạn bè ủng hộ, chúng tôi cũng có phần ái ngại. Nhưng thật bất ngờ, khi thấy bài đăng thông tin, hình ảnh của Hoàng Anh, nhiều người đã sẵn lòng giúp đỡ. Chỉ trong 4 ngày vận động, chúng tôi đã nhận được số tiền hơn 60 triệu đồng để giúp đỡ cháu, mong cháu sớm bình phục.

Mùa Xuân là dịp để tất cả chúng ta làm điều tốt, gieo những hạt mầm yêu thương. Tôi nghĩ thế khi những ngày đầu Xuân, quan sát thấy xung quanh mình bao nhiêu việc thiện, việc nhân nghĩa diễn ra. Người thì hăng hái đăng ký đi hiến máu, góp phần giảm thiểu tình trạng thiếu máu tại các bệnh viện; người thì đến thăm hỏi, chúc Tết các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà họ đang nhận chăm sóc, đỡ đầu. Nhiều người chọn đúng khoảnh khắc đêm Giao thừa hoặc trong 3 ngày Tết để chuyển tiền “lì xì” cho các chương trình thiện nguyện.

Anh Tống Đình Sơn, Chủ nhiệm CLB Trái tim Nhật thiện, cho biết: Trước Tết, chúng tôi có phát động chương trình “Tháng 3 biên giới”. Chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức nhằm hướng về cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân vùng biên giới khó khăn của Tổ quốc. Chỉ trong mấy ngày Tết, Chương trình đã nhận được gần 40 người hỗ trợ với tổng số tiền trên 15 triệu đồng. Mọi người ủng hộ chương trình bằng những con số đẹp ngay đầu Xuân như để khởi đầu một năm mới bình an, hạnh phúc, may mắn và nhắc nhở bản thân dù thế nào cũng luôn sống với tinh thần “cho đi”, sống vì lợi ích cộng đồng.

Cuộc sống hiện đại luôn vội vã khiến mọi người tất bật, bị cuốn vào vòng xoáy “cơm áo gạo tiền” khiến chúng ta nhiều lúc không có đủ thì giờ để nhìn lại bản thân và những số phận khác quanh mình. Bởi thế, đầu Xuân năm mới là dịp lý tưởng để chúng ta làm điều đó. Một vị thiền sư từng nói: Xuất hành đầu năm hướng tốt nhất là hướng thiện, ngày tốt nhất là ngày làm được nhiều việc tốt. Thay vì xem hướng xuất hành đầu năm, thuê người xông đất, bản thân mỗi người cần những ý nghĩ thiện lành, biết quan tâm và chia sẻ với người khác, làm những công việc phước đức, bớt đi những giận hờn, giữ tâm thanh thản, đó mới là “hướng tốt” cho một năm mới an vui.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202402/hanh-thien-dau-xuan-e7a1e20/