'Hành tinh khỉ: Vương quốc mới' - Trái đất này là của chúng mình

Màn hóa thân vào các nhân vật khỉ tinh khôn của các diễn viên Owen Teague, Kevin Durand, Lydia Peckham, Peter Macon, Freya Allan… giúp bộ phim bom tấn hè 2024 'Hành tinh khỉ: Vương quốc mới' (Kingdom of the Planet of the Apes) mang nhiều nét mới hấp dẫn.

Nằm trong loạt phim “Hành tinh khỉ” (Planet of the Apes) - một trong những thương hiệu điện ảnh thành công nhất thế giới trong gần 60 năm qua, “Hành tinh khỉ: Vương quốc mới” là hậu truyện mới với bối cảnh hàng trăm năm sau sự kiện từ tập phim gần nhất là “Đại chiến hành tinh khỉ” (War for the Planet of the Apes) chiếu năm 2017. Dưới sự cầm trịch của đạo diễn Wes Ball, “bom tấn” này nhanh chóng nhận được nhiều khen ngợi từ giới phê bình và hứa hẹn tạo cú hích khởi đầu mùa phim hè 2024.

“Hành tinh khỉ: Vương quốc mới” xứng đáng là bom tấn chào hè 2024

“Hành tinh khỉ: Vương quốc mới” xứng đáng là bom tấn chào hè 2024

Kế thừa di sản tốt đẹp

Nhân vật thủ lĩnh tinh thần và và niềm kiêu hãnh của tộc khỉ tinh khôn Caesar không còn nữa. Các thế hệ con cháu tiếp thu những di sản lý tưởng của ông theo nhiều kiểu khác nhau. Đó có thể là tộc khỉ Đại Bàng của chú khỉ trẻ Noa (Owen Teague thể hiện) sống yêu thương nhau giữa rừng xanh yên bình. Nhưng đó cũng có thể là tộc khỉ hung bạo do Proximus Caesar (Kevin Durand thể hiện) cầm đầu, tuy thừa thông minh song cũng không kém phần tàn ác, muốn biến các tộc khỉ khác thành nô lệ phục vụ cho ý đồ đen tối của mình.

Bộ phim miêu tả hành trình trưởng thành của Noa - từ chú khỉ hiền lành trở thành nhân vật gánh vác sứ mệnh giải cứu tộc khỉ mình và kế thừa “di sản của Caesar” một cách đúng đắn nhất. Noa gặp Raka (Peter Macon thể hiện) - chú khỉ già trong vương quốc am hiểu chân lý “đoàn kết làm nên sức mạnh” và “cùng loài khỉ thì không được giết hại nhau”. Đoàn kết chỉ trở thành sức mạnh khi nó hướng về chính nghĩa và cái thiện, ngược lại sẽ là mầm mống của tội ác. Điều này thể hiện rõ ở hình ảnh trái ngược giữa tộc khỉ Đại Bàng và tộc khỉ Tàn Dư.

Noa cũng gặp cô gái trẻ hoang dã Mae (Freya Allan đóng) và buộc phải lựa chọn có nên hợp tác với loài người hay không. Liệu Mae có xứng đáng cho Noa tin tưởng? Noa biết đã từng có một thời loài người và khỉ sống chan hòa bên nhau. Thế nhưng nhiều biến cố đã xảy ra và việc hàn gắn đôi bên tưởng chừng bất khả thi, khi loài khỉ thống trị hành tinh còn con người phải sống nơi những căn cứ ngầm bí mật trong bóng tối.

Đạo diễn Wes Ball, Owen Teague, Freya Allan và các diễn viên “Hành tinh khỉ: Vương quốc mới”

Đạo diễn Wes Ball, Owen Teague, Freya Allan và các diễn viên “Hành tinh khỉ: Vương quốc mới”

Đấu tranh sinh tồn với chính nghĩa

Đạo diễn Wes Ball tạo ra một thế giới siêu thực và đầy sống động nhờ kỹ xảo điện ảnh và hình ảnh choáng ngợp. Kế đó ông sắp đặt cuộc chiến khốc liệt giữa nội bộ loài khỉ và sự căng thẳng giữa loài khỉ với con người. Sự phát triển tâm lý của nhân vật trở nên khó đoán.

Tình tiết dồn dập tăng dần với nhiều cảnh tượng hấp dẫn mang tính biểu tượng như cảnh Noa đu dây nhặt trứng ra khỏi tổ đại bàng, cảnh khỉ già Raka hy sinh giữa dòng nước xoáy, cảnh khỉ Proximus lợi dụng thông điệp Caesar để thao túng tâm lý các con khỉ khác, cảnh Mae cho nổ tung đập chắn để dòng nước biển cuộn trào qua cánh cửa Pandora - nơi ẩn chứa bí mật giữa loài người và loài khỉ - cuốn trôi tất cả tham vọng điên cuồng của Proximus… Khán giả được trải nghiệm về một viễn cảnh giả tưởng, rằng nền văn minh loài người sụp đổ, các sinh vật phải sống trong cộng đồng bất công, cúi đầu trước bạo chúa và phải đấu tranh quyết liệt cho sự tồn vong. Giữa tăm tối, vẫn còn hy vọng. Đó chính là hình ảnh những cánh chim đại bàng hội tụ theo tiếng hát hiệu triệu của Noa để chống lại cái ác. Nếu bên dưới sự hòa ca của các chú khỉ thể hiện tinh thần đoàn kết thì trên trời cao những đại bàng tung cánh thể hiện sự tự do. Giữa nhiễu nhương, Noa buộc phải bảo vệ những đồng loại muốn sống trong hòa bình cũng như lý tưởng sống của bản thân cậu. Thông điệp tự do và hòa bình ngay từ đầu phim đã được lan tỏa ở ngôi làng nơi Noa sống và lớn lên. Mối quan hệ đặc biệt giữa khỉ và đại bàng như một cách gửi gắm ý tưởng bình đẳng, dung hòa sự khác biệt để cùng chung sống nơi hành tinh xanh.

“Một chương mới huy hoàng cho hành tinh khỉ. Bộ phim gây cảm động với thông điệp mạnh mẽ về tình đoàn kết giữa gia đình và cộng đồng, giữa niềm tin và sự chia sẻ thế giới này cùng nhau”

Tạp chí Forbes nhận định về “Hành tinh khỉ: Vương quốc mới”

Bộ phim đọng lại phần cuối khi Noa và Mae gặp nhau - đại diện cho loài khỉ và loài người. Tương lai phía trước vẫn còn vô định với nhiều bất đồng không thể hàn gắn một sớm một chiều. Thế nhưng khi trao cho Mae tín vật biểu tượng, đồng thời đặt ra câu hỏi “liệu khỉ và người có thể cùng sống hòa bình?”, rõ ràng Noa đã thể hiện “tinh thần Caesar” cùng khao khát hòa bình của loài khỉ tiến bộ. Trong khi đó, loài người lại chưa xác quyết được hành động của mình. Chính vì thế mà phần kế tiếp sau “Hành tinh khỉ: Vương quốc mới” sẽ rất đáng cho khán giả cùng chờ đợi.

Freya Allan trong phim

Với màn thể hiện chú khỉ Noa trong “Hành tinh khỉ: Vương quốc mới”, nam diễn viên Owen Teague (25 tuổi) tạo dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất tại Hollywood. Owen từng đóng trong “The Stand”, “Mrs. Fletcher”, “Inherit the Viper”, “To Leslie”, “Montana Story”, “Gone in the Night”, “Arkangel”… Trong khi đó, nữ diễn viên trẻ 22 tuổi người Anh Freya Allan cũng gây dấu ấn qua hình ảnh Mae hoang dã, bí ẩn, đại diện cho loài người bị “lép vế” trong hành tinh do loài khỉ kiểm soát. Đây là vai diễn đậm nét của Freya Allan sau khi từng đóng vài vai phụ trong các phim điện ảnh trước đó. Cô cũng được biết đến qua vai chính công chúa Cirilla of Cintra trong loạt phim nhiều tập “The Witcher” phát trên Netflix.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hanh-tinh-khi-vuong-quoc-moi-trai-dat-nay-la-cua-chung-minh-post576038.antd