Hoa hậu đến nhà Phương Oanh để học nghề nấu ăn, đảm không kém vợ Shark Bình

Nàng hậu sinh năm 1989 rất chú tâm theo dõi các thao tác chế biến món ăn của diễn viên 'Hương vị tình thân' để học theo.

Trong 1 vlog nấu ăn, Phương Oanh đã giới thiệu: "Bếp nàng Ỉn hôm nay sẽ có 2 học viên siêu VIP đến để học nghề". Trong đó có Hoa hậu Việt Nam 2010 - Ngọc Hân. Vợ Shark Bình cho biết 2 người bạn của mình qua "học nghề".

Trong video, Phương Oanh giao nhiệm vụ cho Ngọc Hân thái thịt bò để "xem nàng hậu của chúng ta thái thế nào". Nữ diễn viên cho hay: "Chả là các bà ấy nghiện món riêu ghẹ của Oanh nên sợ mấy bữa nữa Oanh sinh xong bận chăm con không ăn trực được, giờ phải qua học để chống vật khi thèm. Thương ghê cơ". Nàng hậu sinh năm 1989 rất chú tâm theo dõi các thao tác chế biến món ăn của diễn viên "Hương vị tình thân" để học theo.

Bản thân Ngọc Hân cũng là một người mê bếp núc. Người đẹp rất chăm chỉ học hỏi cách nấu ăn của tất cả mọi người, không chỉ riêng học từ Phương Oanh, cô học từ cả bố chồng của mình. Trên story của mình, Ngọc Hân cô từng khoe những bữa cơm ngon mắt tại nhà mà nguyên liệu "toàn đồ tài trợ yêu thương" của bố chồng cô.

Người đẹp thích thú khoe: "Bữa trưa toàn rau củ do bố Phạm Phú tự trồng". Có thể thấy, mâm cơm của Ngọc Hân toàn những món đơn giản nhưng vẫn rất ngon mắt.

Nhờ thế, Ngọc Hân cũng "lên trình" trong nấu ăn. Người đẹp nấu những món ăn đơn giản nhưng thẩm kỹ, cầu kỳ trong trình bày để món ăn ngon từ mắt.

Đôi lúc nàng Hậu đổi qua các món bún. Món bún bò Huế không làm khó được người con gái gốc Hà Nội.

Trước đây, Ngọc Hân từng chia sẻ rất nhiều món ăn hấp dẫn làm bạn bè tấm tắc đặt cho cô biệt danh là "Hoa hậu đảm nhất vịnh Bắc bộ". Điều đó cho thấy tài nấu nướng của cô cũng không kém cạnh bạn thân Phương Oanh.

Món thạch mát lành đẹp mắt nhìn không nỡ ăn.

Những món chè hợp với mùa hè mỗi khi Ngọc Hân vào bếp.

"Bông hậu" còn làm rất nhiều món "ăn chơi" hút mắt khiến dân tình thích thú trong đó có bánh có hình chậu quất mà ai cũng tưởng là thật...

Ngọc Hân nhớ lại, khi còn bé cô đã được ăn bánh sắn cốt dừa nướng do mẹ làm, mùi bánh thơm ngọt ngào, với tiếng cười thích thú háo hức là cảm xúc không bao giờ quên được. Để nhớ lại món ăn thời thơ ấu, cô nàng đã vào bếp tái hiện lại món ăn này nhưng với một phiên bản hiện đại.

Phương Nghi (t/h)

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/hoa-hau-den-nha-phuong-oanh-de-hoc-nghe-nau-an-dam-khong-kem-vo-shark-binh-172240301102815524.htm