Huyền thoại lính bắn tỉa có biệt danh 'Tử thần trắng'

Chỉ với khẩu súng trường không kính ngắm, Simo Hayha trở thành lính bắn tỉa huyền thoại của Phần Lan trong cuộc chiến với Liên Xô năm 1939. Tay súng này đã bắn hạ 500 - 542 người chỉ trong khoảng 100 ngày.

 Lính bắn tỉa huyền thoại Simo Hayha đã lập được chiến công lớn cho Phần Lan trong cuộc chiến với Liên Xô diễn ra vào năm 1939. Cuộc chiến này xuất phát từ việc Liên Xô muốn đổi hai vùng Repola và Porajärvi ở biên giới phía tây lấy khu vực Vyborg của Phần Lan để làm vùng đệm bảo vệ an ninh cho Leningrad. Sở dĩ như vậy là vì thành phố Leningrad khi đó chỉ cách biên giới 20 km.

Lính bắn tỉa huyền thoại Simo Hayha đã lập được chiến công lớn cho Phần Lan trong cuộc chiến với Liên Xô diễn ra vào năm 1939. Cuộc chiến này xuất phát từ việc Liên Xô muốn đổi hai vùng Repola và Porajärvi ở biên giới phía tây lấy khu vực Vyborg của Phần Lan để làm vùng đệm bảo vệ an ninh cho Leningrad. Sở dĩ như vậy là vì thành phố Leningrad khi đó chỉ cách biên giới 20 km.

Trước đề xuất của Liên Xô, Phần Lan - quốc gia có mối quan hệ mật thiết với đế quốc Đức trong Thế chiến 1 - từ chối. Do vậy, cuộc chiến giữa Phần Lan và Liên Xô xảy ra vào tháng 11/1939.

Trước đề xuất của Liên Xô, Phần Lan - quốc gia có mối quan hệ mật thiết với đế quốc Đức trong Thế chiến 1 - từ chối. Do vậy, cuộc chiến giữa Phần Lan và Liên Xô xảy ra vào tháng 11/1939.

Simo Hayha là một trong những binh sĩ thuộc quân đội Phần Lan tham gia cuộc chiến này. Dù chỉ cao 1,52m nhưng Hayha có khả năng thiện xạ tuyệt vời. Vậy nên, ông được biên chế đơn vị bắn tỉa của Phần Lan.

Simo Hayha là một trong những binh sĩ thuộc quân đội Phần Lan tham gia cuộc chiến này. Dù chỉ cao 1,52m nhưng Hayha có khả năng thiện xạ tuyệt vời. Vậy nên, ông được biên chế đơn vị bắn tỉa của Phần Lan.

Trên chiến trường, huyền thoại lính bắn tỉa Hayha thường mặc bộ quần áo ngụy trang dày màu trắng - trùng với màu của tuyết trắng khiến kẻ địch không thể phát hiện vị trí của ông.

Trên chiến trường, huyền thoại lính bắn tỉa Hayha thường mặc bộ quần áo ngụy trang dày màu trắng - trùng với màu của tuyết trắng khiến kẻ địch không thể phát hiện vị trí của ông.

Lính bắn tỉa Hayha thường hoạt động một mình và được trang bị một khẩu súng Sako M28-30 có độ chính xác trong phạm vi 2.000m và có độ giật nhẹ. Ông dùng thước ngắm cơ khí thay vì kính ngắm. Điều này xuất phát từ việc kính ngắm có thể phản chiếu ánh nắng làm lộ vị trí của ông trước đối phương.

Lính bắn tỉa Hayha thường hoạt động một mình và được trang bị một khẩu súng Sako M28-30 có độ chính xác trong phạm vi 2.000m và có độ giật nhẹ. Ông dùng thước ngắm cơ khí thay vì kính ngắm. Điều này xuất phát từ việc kính ngắm có thể phản chiếu ánh nắng làm lộ vị trí của ông trước đối phương.

Thêm nữa, trong thời tiết lạnh, kính ngắm còn bị hơi nước che mờ. Bản thân ông Hayha cũng chưa được đào tạo cách sử dụng súng bắn tỉa gắn kính ngắm. Vậy nên, ông dùng súng Sako M28-30 với thước ngắm cơ khí để tiêu diệt lính địch.

Thêm nữa, trong thời tiết lạnh, kính ngắm còn bị hơi nước che mờ. Bản thân ông Hayha cũng chưa được đào tạo cách sử dụng súng bắn tỉa gắn kính ngắm. Vậy nên, ông dùng súng Sako M28-30 với thước ngắm cơ khí để tiêu diệt lính địch.

Một số ghi chép còn viết rằng, tay súng Hayha ngậm cả tuyết trong miệng để tránh bị quân địch phát hiện vị trí dựa vào hơi thở bốc lên trong không khí do nhiệt độ thấp.

Một số ghi chép còn viết rằng, tay súng Hayha ngậm cả tuyết trong miệng để tránh bị quân địch phát hiện vị trí dựa vào hơi thở bốc lên trong không khí do nhiệt độ thấp.

Nhờ chiến thuật trên, lính bắn tỉa Hayha đã bắn hạ được 500 - 542 binh sĩ Liên Xô chỉ trong khoảng 100 ngày. Tay súng của Phần Lan trở thành nỗi ám ảnh lớn với binh lính Liên Xô, thậm chí họ gọi ông với biệt danh "Tử thần Trắng".

Nhờ chiến thuật trên, lính bắn tỉa Hayha đã bắn hạ được 500 - 542 binh sĩ Liên Xô chỉ trong khoảng 100 ngày. Tay súng của Phần Lan trở thành nỗi ám ảnh lớn với binh lính Liên Xô, thậm chí họ gọi ông với biệt danh "Tử thần Trắng".

Trong lần làm nhiệm vụ ngày 6/3/1940, tay súng Hayha bị xạ thủ Liên Xô bắn trúng hàm. Hậu quả là ông gần như mất nửa khuôn mặt và hôn mê trong suốt 11 ngày. Đến ngày 13/3, ông tỉnh lại. Đây cũng là ngày Hòa ước Moskva được ký kết với phần thắng nghiêng về phía Liên Xô trong cuộc chiến kéo dài 100 ngày. Phần Lan tuyên bố chấp thuận các điều kiện ban đầu của Liên Xô.

Trong lần làm nhiệm vụ ngày 6/3/1940, tay súng Hayha bị xạ thủ Liên Xô bắn trúng hàm. Hậu quả là ông gần như mất nửa khuôn mặt và hôn mê trong suốt 11 ngày. Đến ngày 13/3, ông tỉnh lại. Đây cũng là ngày Hòa ước Moskva được ký kết với phần thắng nghiêng về phía Liên Xô trong cuộc chiến kéo dài 100 ngày. Phần Lan tuyên bố chấp thuận các điều kiện ban đầu của Liên Xô.

Sau vài năm điều trị, ông Hayha mới bình phục và được thăng quân hàm từ hạ sĩ lên trung úy. Trong những năm sau đó, ông sinh sống ở thị trấn Roukolahti và làm công việc đi săn. Ông qua đời trong viện dưỡng lão năm 2002, hưởng thọ 96 tuổi.

Sau vài năm điều trị, ông Hayha mới bình phục và được thăng quân hàm từ hạ sĩ lên trung úy. Trong những năm sau đó, ông sinh sống ở thị trấn Roukolahti và làm công việc đi săn. Ông qua đời trong viện dưỡng lão năm 2002, hưởng thọ 96 tuổi.

Mời độc giả xem video: Mục sở thị “núi kho báu” chất đầy vàng, đá quý của Nga.

Tâm Anh (theo ATI)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/huyen-thoai-linh-ban-tia-co-biet-danh-tu-than-trang-1962766.html